Tết muộn ở Hannover

Tết muộn ở Hannover
TPO - Mở đầu năm mới Bính Tuất, sinh viên Hannover chúng tôi đã cố gắng hết sức để đem lại một không khí mới cho cộng đồng người Việt Nam tại đây.
Tết muộn ở Hannover ảnh 1

Điều đó đã được thực hiện bằng một buổi tổ chức Tết đầy ý nghĩa với sự đóng góp công sức rất lớn của hội sinh viên Việt Nam tại Hannover (Đức) và Câu lạc bộ gia đình.

Tối Chủ nhật 5/2 tại nhà văn hóa của thành phố Hannover ’’Haus der Jugend’’ đã tập trung gần 300 người Việt Nam cùng với những người bạn từ đất nước khác.

Trong không khí tràn ngập niềm vui với những tiếng cười của trẻ nhỏ, những lời chúc Tết đầu năm mới, trên sân khấu được trang trí rất công phu đã diễn ra những tiết mục văn nghệ đầy chất dân tộc.

Có lẽ trong giây phút đó, với những người có mặt, không ai nghĩ rằng mình đang ở xa quê hương hàng vạn dặm. Những màn trình diễn múa lân, trình diễn áo dài, cùng với các tiết mục văn nghệ đón xuân đầy cảm xúc đã tạo nên một chương trình văn nghệ nhiều màu sắc.

Còn một việc làm ý nghĩa nữa là sự ra đời của quỹ ’’Vì ngày mai’’ ủng hộ trẻ em tại Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt hoạt động gây quỹ sẽ duy trì trong hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hannover.

Nếu có cơ hội, quỹ sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển ra Hội Sinh viên các thành phố khác.

Để có được buổi tổ chức như vậy, các bạn học sinh sinh viên đã phải chuẩn bị rất vất vả, và sự hỗ trợ của các cô chú trong Câu lạc bộ gia đình.

Riêng với chúng tôi, những sinh viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hannover, niềm vui lớn nhất cũng nằm trong những cái khó khăn nhất.

Giai đoạn thi cử đã gần kề nhưng các bạn sẽ không thể quên được buổi tổng duyệt văn nghệ sáng mồng 1 Tết với hơn 30 con người trên 1 chuyến tàu đến Hameln, tới nhà chị Vân, nơi có đầy đủ trang thiết bị âm thanh.

Chúng tôi sẽ không quên được 30 con người cùng nhau gói 150 chiếc bánh chưng trong một tối, mà trong đó hơn 3/4 số người mới học gói lần đầu. Rồi những giây phút cùng nhau chuẩn bị đồ cũng như ngồi trông 8 nồi bánh chưng suốt 1 đêm cũng khó ai có được...

Để nói lên tất cả công sức của các bạn sinh viên, các cô chú đã tham gia tổ chức Tết là điều rất khó, không thể đủ hết được, chỉ mong rằng sự thành công chung này sẽ đem lại cho mỗi người một sự tự tin, một niềm vui để tiếp tục duy trì và phát triển tình đoàn kết.

Nguyễn Anh Đức
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hannover
Bài gửi từ CHLB Đức

MỚI - NÓNG