Teen vùi tương lai trong 'thế giới ảo'

Teen vùi tương lai trong 'thế giới ảo'
Dạo một vòng qua những tụ điểm internet trên nhiều tuyến đường nội thành Đà Nẵng, dù đã biết trước, nhưng chúng tôi vẫn bất ngờ chứng kiến cảnh hàng chục “chát tơ” lứa tuổi teen đang mải mê dõi theo những hình ảnh sôi động trong game online.

> Phần một: Từ nhà hàng đến sàn nhảy

Bên cạnh đó, cũng nhiều teen luôn thể hiện sự sành sỏi và mê say truy tìm những trang web đồi trụy

Nhiều teen có thể ngồi hàng giờ đồng hồ như thế này để say mê với “thế giới ảo”. Ảnh: L.H
Nhiều teen có thể ngồi hàng giờ đồng hồ như thế này để say mê với “thế giới ảo”. Ảnh: L.H.

Các teen sẵn sàng bỏ ra hàng trăm đến hàng triệu đồng mà không nuối tiếc để chăm chú vào “thế giới ảo” suốt ngày lẫn đêm. Đắm mình trong thế giới ảo, nhiều em đã đánh mất tương lai của mình vì sa ngã vào con đường trộm cắp, thậm chí gây trọng án với các tội giết người, cướp của...

Dù hơn 20 máy vi tính nối mạng internet nhưng quán Q. trên đường Ông Ích Khiêm (TP Đà Nẵng) vẫn không đáp ứng đủ cho các cô cậu tuổi teen mê game online.

“Hết máy rồi anh ơi!”, câu nói vọng ra từ cô chủ khi tôi vừa đặt chân đến cửa quán. Thấy tôi có vẻ nấn ná, cô gái tiếp lời: “Cả chục đứa đang đứng đợi đến lượt mình nhưng còn lâu mới được chơi huống hồ anh chỉ mới vào”.

Theo tay cô chủ quán chỉ, tôi quan sát thì thấy hàng chục thanh thiếu niên đang đứng chờ, trong khi tất cả các máy đều có các “game thủ” đang say sưa dõi theo những cuộc chiến trên màn hình vi tính, miệng luôn chửi thề.

Sau giờ tan trường, hàng tốp học sinh kéo nhau vào quán net T.H nằm trên đường Phan Châu Trinh (Q. Hải Châu) như đi lễ hội. Anh H. chủ quán cho biết: “Ngày nào cũng vậy, sau giờ tan trường thì cảnh tượng đó lại diễn ra. Nhiều đứa tranh thủ đi sớm để chơi trước giờ vào học, nhưng rồi mải mê nên bỏ luôn buổi học”. Tôi nhanh chân chọn chiếc máy cạnh một nhóc đang mải mê trong trò “Võ lâm truyền kỳ”.

Được biết, em tên T.K (14 tuổi, trú Q. Hải Châu) và dù mới học lớp 8 nhưng K. đã có hơn 2 năm “trong nghề” và được mệnh danh là “sát thủ” bởi chưa ai có thể qua mặt được chàng về “tài nghệ” bắn quái vật.

Khi được hỏi vì sao không về nhà mà lại ghé vào quán net trong bộ đồng phục học sinh, K. cho biết: “Học cả buổi nhớ net muốn chết, nhưng về nhà ba mẹ đâu cho sử dụng máy tính nên ghé vào quán luôn là chắc nhất. Không riêng gì em, nhiều bạn sau giờ học cũng tìm về quán net để chơi cả.

Game là một trong những đề tài được bọn em bàn luận sôi nổi nhất khi giờ ra chơi. Với em, game online đã ăn sâu vào máu thịt nên có thể nhịn ăn sáng để có tiền ngồi quán net chứ không thể dứt nó ra được...”. Thấy tôi kích chuột vào những địa chỉ lạ mắt, nhóc bên phải liền lên tiếng: “Anh vào xem phim à! Em biết nhiều địa chỉ hay lắm, anh cần không em cho?”.

Tôi chưa kịp trả lời, nhóc con đã vội liệt kê ra một loạt địa chỉ “web đen” làm tôi giật cả người vì một đứa trẻ trên túi áo còn hàng chữ học sinh lớp 9 lại có thể nắm rõ và sành sỏi về những “địa chỉ đen” như thế.

Lặng thinh một lúc, tôi hỏi: “Em có thường xem không mà rành thế?”. “Cái đó thì thường chứ có gì mà ghê hả anh. Xem cho biết và giải trí, nhưng nhiều lúc cũng thấy buồn khi chủ quán quá nghiêm khắc trong việc truy cập “web đen”. Chuyện đó có gì xa lạ, những địa chỉ đó khối đứa bạn em biết và nó cũng thường xuyên truy cập để “rửa mắt”, nhóc tuyên bố chắc nịch.

Đồng hồ chỉ 0 giờ, chưa kịp rẽ vào con hẻm để về nhà, thấy đèn trong quán net T.L (Q. Sơn Trà) vẫn còn sáng, tôi liền ghé vào. Lúc này, trong quán có 5 cô cậu mặt còn non choẹt, đồng loạt ngước nhìn người lạ để “thăm dò” rồi lại “dán mắt” vào màn hình tiếp tục “cuộc hành trình” chat net với “bạn tình”... Khuôn mặt mỗi nhóc đã hốc hác thấy rõ nhưng đôi mắt lúc nào cũng đăm đăm lướt nhanh cùng những ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím. Không tỏ vẻ mệt mỏi, trái lại chốc chốc có đứa lại tủm tỉm cười một mình như thể làm duyên với ai đó.

Càng chơi, càng hăng say nên chúng sẵn sàng ngồi cả ngày lẫn đêm để lân la trên mạng tìm “bạn”. “Lúc đầu cảm thấy buồn chán nên “lang thang” trên mạng tìm bạn tâm sự nhưng dần dần thành quen. Giờ thì có thể ngồi suốt ngày đêm để chat net rồi” – một cô gái ngồi cạnh tôi tâm sự.

Cứ ngồi lê la rồi cũng có anh chàng nào đó quen qua mạng đến cứu net thôi. Hơn nữa lên mạng chat có thể nói ra những gì mình nghĩ chứ không phải như ở nhà... Anh biết không, đứa bạn của em cũng nhờ thường xuyên chat net mà giờ nó đã quen được với khá nhiều người giàu có và lúc nào cũng được săn đón, nuông chiều...” - dứt lời cô bé quay sang người chủ quán xin ly nước để “tiếp sức” cho cuộc “săn lùng” tiếp theo trên net.

Một điều dễ nhận thấy và báo chí trong thời gian qua cũng đã đề cập nhiều đó là phong cách kiếm hiệp và “bạo lực” của các game online và cảnh sex trong những trang “web đen” đã dần dần tiêm nhiễm vào thói nghĩ của nhiều teen nên một số chàng và nàng đã áp dụng vào đời thực... Và thực tế cũng đã chứng minh rằng có không ít những hệ quả đau lòng đã xảy ra từ net, như: vụ án một cậu con trai mới học cấp 2 đã tàn nhẫn cầm dao giết mẹ khi bị la mắng vì suốt ngày bỏ ăn, bỏ học “quấn mình” vào thế giới ảo hay cháu nhẫn tâm giết bà để lấy tiền chơi game vào cuối năm 2008 ở Quảng Nam.

Trịnh Cao Pháp - HS Trường THCS Lăng Cô (H. Phú Lộc, TT-Huế), đã dùng dao đâm chết bạn học vào tháng 3-2007 nhận án 11 năm tù.
Trịnh Cao Pháp - HS Trường THCS Lăng Cô (H. Phú Lộc, TT-Huế), đã dùng dao đâm chết bạn học vào tháng 3-2007 nhận án 11 năm tù..

Đặc biệt, vụ cháu bé chỉ mới bước sang tuổi 13 ở Đà Nẵng đã có thể một mình đón xe đò ra tận Hà Nội để thăm “người yêu qua mạng” và bị hãm hiếp vào đầu năm 2009, tất cả đều đã gây xôn xao dư luận và khắc sâu nỗi đau cho những người lớn.

Bên cạnh đó, biết bao băng, nhóm tội phạm tuổi teen phải ra đứng trước vành móng ngựa từ những cuộc dạt nhà cứu net và vô số chuyện cười ra nước mắt của tuổi teen đam mê vào “thế giới net”...

Rõ ràng, internet ở một khía cạnh nào đó đang tác động tiêu cực đến tư tưởng, suy nghĩ và hành động của không ít người, trong đó lứa tuổi teen là đối tượng bị tác động mạnh hơn cả và nó đang thực sự là hồi chuông cảnh báo cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những bậc làm cha, làm mẹ.

Muốn hạn chế mức thấp nhất có thể những tác động xấu của internet đối với tuổi teen, rất cần sự vào cuộc của tất cả các ban, ngành và đặc biệt là sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình...

Theo Lê Hùng
Công an Đà Nẵng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.