Tân vương 'bò tót'!

Tân vương 'bò tót'!
TPO - Những giọt nước mắt đã chảy dài trên gò má của Casillas trong phút giây hạnh phúc ấy. Đó là thời khắc mà Iniesta ghi bàn thắng quý giá giúp người Tây Ban Nha lần đầu tiên bước lên đỉnh thế giới với chiếc cúp vàng danh giá nhất trong thế giới túc cầu.

>> Người truyền cảm hứng trong lối chơi của Tây Ban Nha
>> Phút đăng quang của nhà vô địch thế giới 

1. Khi Iniesta ghi bàn thắng vào lưới Chelsea giúp Barcelona lọt vào chung kết Champions League năm 2008, anh đã tạo nên cơn sốt baby boom ( một thuật như chỉ sự bùng nổ dân số xuất phát từ một sự kiện đặc biệt nào đó) trên toàn đất nước Tây Ban Nha. Nhưng lần này, cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương trước ngày tới Nam Phi dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn làm được nhiều hơn thế.

Pha lập công ở phút 116 từ lằn ranh sống chết của bẫy việt vị đã giúp "binh đoàn đỏ" giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup lần đầu tiên của họ. Tây Ban Nha đã vô địch World Cup. Một danh hiệu cực kì xứng đáng nếu nhìn trên toàn bộ chặng đường mà họ trải qua và cả ở trận chung kết tại thánh đường Soccer City này nữa.

Tây Ban Nha nhập cuộc và thể hiện lối chơi đẹp mắt. Họ cầm bóng với nhịp điệu tiqui taca quen thuộc của những đường chuyền ngắn, nhanh, nhỏ, nhuyễn để buộc đối thủ phải lộ ra những sai lầm. 90 phút của hai hiệp đấu chính thức là lúc con đê biển Hà Lan thể hiện sự chắc chắn trước những đợt lên bóng như sóng vỡ bờ của Tây Ban Nha. Nhưng, bước vào hiệp phụ, khi mà bản lĩnh, sự may mắn cùng đẳng cấp đã giúp thầy trò Del Bosque thể hiện một chân lý: cái đẹp phải chiến thắng.

2. Đó là một sự trừng phạt! Không ít người nghĩ như vậy khi chứng kiến thất bại của đội bóng màu da cam Hà Lan trong trận chung kết. Câu chuyện về một kẻ bán đứng linh hồn cho quỷ dữ để mong vươn tới những đỉnh vinh quang đã được tái hiện trong cách Oranje từ bỏ lối chơi đẹp mắt từng là bản sắc của họ.

Bert van Marwijk cùng các học trò nhập cuộc không giống cách thông thường mà hệt như những... võ sĩ. Pha đạp bóng của De Jong thẳng vào người Xabi Alonso ở đầu hiệp một giống hệt một cú ra đòn thường thấy trên các sàn Muay Thái, khiến khán giả chứng kiến trên sân và qua truyền hình phải giật mình.

Hà Lan không thể vô địch bằng lối chơi như thế này. Ảnh: Getty Images
Hà Lan không thể vô địch bằng lối chơi như thế này. Ảnh: Getty Images.

Sáu thẻ vàng, một thẻ đỏ, lối chơi cực kì rắn là những gì Sneijder và đồng đội để lại tại Soccer City trong trận đấu có thể mang ý nghĩa quyết định đến cả cuộc đời của họ. Chộp giật là cách mà Hà Lan lựa chọn để giành chiến thắng khi họ chăm chăm phòng ngự rồi chờ đợi những cú bứt tốc thần kì của Robben.

Sự thực, Hà Lan đã có được vài cơ hội nhưng họ không thể thành công khi Casillas chơi cực kì xuất sắc.

Truyền thuyết kể rằng, "con tàu ma" Dutch Flying là nỗi khiếp sợ của bao kẻ đi biển nhưng không thể cập bến vì nó phải chịu một lời nguyền độc địa. Những người Hà Lan ở thời điểm hiện tại cũng như vậy. Họ đã làm tất cả để chiến thắng nhưng không thể chinh phục mũi Hảo Vọng vì đã đánh mất bản sắc của chính mình.

3. Một chiến thắng xứng đáng cho Tây Ban Nha. Họ đã trở thành nhà vua mới của thế giới túc cầu. Một nhà vua với tấm vương miện lộng lẫy bởi họ đại diện cho cả một xu thế bóng đá tưởng chừng không còn đất sống trong thế giới hiện tại: bóng đá đẹp.

Hà Thành
Clip: Trường Phong

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.