Tàn lụi một đế chế M.U

Tàn lụi một đế chế M.U
TPO - Ở Premier League, Man Utd vẫn là một ông kẹ. Nhưng tại châu Âu, vị thế của nhà VĐ Champions League mùa 2007/08 và Á quân mùa 2008/09 và 2010/11 không còn như trước.

Rooney quá đơn độc

Thất bại gần nhất trước Bilbao ở lượt về vòng 1/8 Europa League mùa này nói lên điều đó. Nên nhớ rằng hiện tại, đội chủ sân San Mames chỉ đang đứng thứ 7 tại La Liga, kém Barcelona và Real Madrid lần lượt 23 và 33 điểm. Nếu một đội bóng thuộc dạng khá của Tây Ban Nha đã có thể dễ dàng đánh bại M.U trong cả 2 lượt trận như vậy, thì thử hỏi Red Devils sẽ thua nặng ra sao nếu gặp Real hay Barca?

Sự thật là M.U đã không chỉ thua Bilbao mà còn thua một cách toàn diện. Đoàn quân dưới quyền Sir Alex Ferguson bị đối phương áp đảo hoàn toàn, đặc biệt là trong trận lượt về. Những đường chuyền đoạn ngắn với tốc độ nhanh và những pha phối hợp nhỏ của Bilbao gây ra rất nhiều khó khăn cho M.U. Xem trận lượt về vừa qua làm người ta nhớ đến trận chung kết Champions League mùa trước, nơi M.U cũng bất lực trước một đội bóng TBN nhưng ở trình độ cao hơn Bilbao là Barcelona.

Bên phía Red Devils trong cả 2 trận đấu này, chỉ có một mình Wayne Rooney là thể hiện được đẳng cấp của mình. Tiền đạo sinh năm 1985 đã ghi bàn danh dự cho M.U vào lưới Barca và anh cũng là người duy nhất lập công trước Bilbao trong cả 2 lượt trận. Những học trò khác của Fergie đều đã gây thất vọng lớn, ngay cả những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu như Ryan Giggs, Park Ji-Sung hay Michael Carrick.

M.U cần thêm ngôi sao

M.U thua Bilbao trong cả 2 lần đối đầu, thúc thủ trước Ajax, bị Benfica và Basel cầm hòa trên sân nhà và thất bại khi phải tới làm khách của Basel. Những màn trình diễn tồi tệ này chẳng hề đến tự nhiên. Rõ ràng lực lượng của M.U không còn đủ mạnh để cạnh tranh ở châu Âu khi hàng công chỉ có mình Rooney là ngôi sao đích thực. Đừng ai nhắc lại mùa trước. Bởi việc M.U vào được chung kết Champions League một phần cũng là nhờ họ chỉ phải gặp Schalke ở bán kết thay vì Real hoặc Barca.

Tàn lụi một đế chế M.U ảnh 1

Hơn nữa, thất bại trước Barca một lần nữa cho thấy M.U ở một đẳng cấp kém hơn hẳn so với CLB xứ Catalan. Nếu muốn bắt kịp Barca hay cả Real, Red Devils chắc chắn cần tăng cường những cầu thủ lớn trong mùa Hè 2012. Cần phải nhắc lại rằng mùa 2007/08, M.U đã đánh bại Barca ở bán kết và lên ngôi tại Champions League khi sở hữu trong đội hình 3 gương mặt sáng giá là Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney.

Sau khi Tevez rồi Ronaldo lần lượt ra đi, M.U vẫn chưa tìm được ai thực sự đủ giỏi để lấp vào khoảng trống của 2 cầu thủ này. Antonio Valencia, Ashley Young hay ngay cả Nani đều không thể nào đem ra so sánh với Ronaldo. Danny Welbeck và Javier Hernandez vẫn còn cần thêm thời gian để cùng Rooney trở thành cặp đôi hoàn hảo.

Chưa kể M.U cũng đang gặp vấn đề với vị trí tiền vệ trung tâm, nơi Paul Scholes đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp và những cầu thủ còn lại người thì hay chấn thương (Anderson, Tom Cleverley, Darren Fletcher) người lại chỉ chơi được ở mức trung bình khá (Michael Carrick).

Và ngay cả hàng thủ của Red Devils cũng khiến người ta rất lo ngại khi Rio Ferdinand, Nemanja Vidic hay Patrice Evra đều đã cao tuổi. Trong khi đó, Rafael, Fabio, Phil Jones và Chris Smalling đều rất tài năng nhưng thường xuyên phải nằm viện.

Nói tóm lại, M.U trong mùa Hè 2012 phải bán đi những gương mặt không cần thiết và bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng. Bằng không, họ sẽ tiếp tục thất bại khi ra chơi tại đấu trường châu lục.

Theo Viết
MỚI - NÓNG