“Sự phản bội” của vợ chồng 007 ở Broadway

“Sự phản bội” của vợ chồng 007 ở Broadway
TP - Vợ chồng Daniel Craig - Rachel Weisz trong vở kịch nổi tiếng Sự phản bội đã chinh phục khán giả sau một tháng ra mắt.

> 007 kiếm triệu đô trong 7 phút
> Range Rover Sport 2014 'phong độ' hơn

Vở kịch được chờ đợi, bởi đây là bản dựng của đạo diễn Mỹ nổi tiếng Mike Nichols sau 35 năm ra mắt lần đầu dưới bàn tay Peter Hall. Sự phản bội do Nobel văn học Harold Pinter viết năm 1978. Xoay quanh mối quan hệ tay ba điên cuồng: Emma (Rachel Weisz) kết hôn với biên tập viên Robert (Daniel Craig) nhưng ngoại tình với Jerry (Rafe Spall), cũng là bạn thân của Robert.

David Rooney của tờ Hollywood Reporter đánh giá chàng điệp viên 007 và bạn diễn “đạt tới đỉnh cao nghệ thuật”: “Sự pha trộn giữa một vở kịch tâm lí, u buồn và sự hài hước sâu cay thật quyến rũ”. Bối cảnh đẹp, trang phục tỉ mỉ cũng được nhà phê bình này đánh giá cao.

Sau khi bắt đầu sự nghiệp sân khấu không mấy thành công bên Người sói Hugh Jackman trong A steady rain (2009), Daniel Craig diễn xuất vượt bậc trong mắt Marilyn Stasio của tờ Variety: “Những ai bỏ 250 USD để xem James Bond trên sân khấu sẽ sung sướng. Cảm xúc được kìm nén tài tình trong im lặng. Trong những thời khắc đau khổ nhất, Nichols để cho diễn viên kể cuộc sống nội tâm mà không cần phải thốt nên lời”.

“Robert xuất hiện, trong giây lát khán giả tự hỏi liệu anh ta sẽ ném mình vào cô vợ Emma để tra tấn… hay âu yếm nàng”, Matt Wolf của tờ Telegraph đặc biệt hào hứng với diễn xuất của Daniel. Tom Teodorczuk của tờ Independant cũng cho rằng Craig tỏa sáng trong vai một Robert đầy nguy hiểm, dễ tổn thương nhất là khi phát hiện sự phản bội của người bạn thân nhất và cô vợ. Nhà phê bình này cho rằng, diễn xuất tuyệt vời của bộ ba diễn viên còn nhờ sự ăn ý ngoài đời của cặp vợ chồng Craig-Weisz. Cặp đôi này từng vào vai vợ chồng trong phim Dream house.

Tuy vậy phim cũng vấp phải một số ít ý kiến chê. Ben Brantley của New York Times chỉ ra cảnh gây sốc, đi quá so với kịch bản của Harol: Robert ôm hôn Emma cuồng nhiệt và bắt đầu cởi đồ. Tờ Guardian nhấn mạnh thêm, cảnh say rượu, bạo lực được đẩy đến mức khó nhận ra nguyên tác của Pinter.

Dù vẫn khiến một số tờ báo chưa hài lòng, doanh số Sự phản bội đạt 1 triệu USD trong một tuần ra mắt. Đây là điều hiếm hoi đối với một vở kịch không thuộc dòng nhạc kịch. Hơn nữa rất nhiều vé được đặt cho lần tái xuất ấn định ngày 5/1/2014. Ngoài bộ ba diễn viên Hollywood (Rafe Spall mới tham gia Cuộc đời của Pi), thành công này được đánh giá nhờ tài năng của đạo diễn Mỹ Mike Nichols. Năm ngoái vở Cái chết của người chào hàng (Arthur Miller) gây tiếng vang với diễn xuất của Philip Seymour Hoffman và Người nhện Andrew Garfiled.

NGUYÊN KHÁNH
Theo Figaro, Cyberpresse

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG