Song sát Haaland - Alvarez nổ súng, Man City chấm dứt chuỗi trận thất bại ở Ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Man City đánh bại Brighton với tỷ số 2-1 tại Etihad trong khuôn khổ vòng 9 giải Ngoại hạng Anh để tạm thời trở lại ngôi đầu bảng.
Song sát Haaland - Alvarez nổ súng, Man City chấm dứt chuỗi trận thất bại ở Ngoại hạng Anh ảnh 1

Trước trận đấu với Brighton, Man City đã thua 3 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nửa xanh thành Manchester để thua Newcastle tại Carabao Cup và nhận 2 thất bại liên tiếp trước Wolverhampton và Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Mạch trận tồi tệ đó khiến đương kim vô địch bị loại khỏi Carabao Cup và tụt xuống vị trí thứ 3. Không có được sự phục vụ của Rodri cộng thêm sự chững lại của Haaland khiến Man City không có được kết quả tốt.

Sự trở lại của Rodri trong trận đấu ngày hôm nay giúp tuyến giữa của Man City chắc chắn hơn hẳn và góp phần quan trọng vào chiến thắng. HLV Pep Guardiola tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất, chỉ có 2 sự thay đổi nằm ở hệ thống phòng ngự khi Ortega và Stones thay thế cho Ederson và Dias. Tuy nhiên, Man City vẫn hoàn toàn áp đảo đội khách, đội chủ sân Etihad vượt trội ở các thống kê quan trọng. Bộ đôi Stones và Rodri điều phối bóng quá xuất sắc và bẻ gãy mọi đợt lên bóng của Brighton. Lối chơi tấn công trực diện của Brighton không phát huy được trong ngày hôm nay.

Man City tấn công liên tục về phía khung thành thủ môn Jason Steele và họ đã có 2 bàn thắng chỉ sau 45 phút đầu tiên. Phút thứ 7, cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi có đường trả ngược lại cho Alvarez dứt điểm bằng chân trái mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tỷ số được nâng lên 2-0 sau bàn thắng của Haaland ở phút 19, tiền vệ Baleba phá bóng hỏng khiến bóng đến vị trí của Haaland, tiền đạo người Na Uy bứt tốc và tung cú đá đầy uy lực vào góc gần.

Có được 2 bàn thắng sớm giúp Man City càng thêm hưng phấn, đội bóng của Pep liên tục có những cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng Doku và Foden dứt điểm chưa tốt. Lão tướng Milner bên phía Brighton có một ngày làm việc quá vất vả khi phải đối mặt với những pha rê bóng lắt léo của Doku.

Brighton bế tắc trong hiệp 1 khi phía Man City phong tỏa thành công tiền vệ cánh trái Mitoma. Bước sang hiệp 2, đội khách bất ngờ có được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 73, Mitoma vượt qua Walker rồi chuyền vào trong vòng cấm, Akanji phá bóng nhưng bóng tìm đến đúng chỗ của Fati và cầu thủ sinh năm 2002 dễ dàng dứt điểm tung lưới Man City.

Sự kịch tính và căng thẳng của trận đấu đến ở những phút bù giờ hiệp 2 khi trung vệ Akanji phải rời sân vì nhận thẻ vàng thứ 2. Man City lùi toàn bộ đội hình về phòng ngự và vẫn giữ được tỷ số 2-1 cho đến hết trận.

MỚI - NÓNG