SLNA và V.Hải Phòng chia điểm trong trận 'thủy chiến'

SLNA và V.Hải Phòng chia điểm trong trận 'thủy chiến'
TP - Trận cầu tâm điểm lượt trận 13 V.League 2013 trên sân Lạch Tray giữa V. Hải Phòng và SLNA đã kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Mất điểm, SLNA có nguy cơ để Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng bỏ xa trong cuộc đua đến chức vô địch.

> Đồng Tâm Long An xuống chót bảng
> Hoãn trận XM Vicem Hải Phòng-SLNA do mưa bão

Đông đảo CĐV Hải Phòng đội mưa tới sân cổ vũ. Ảnh: vsi
Đông đảo CĐV Hải Phòng đội mưa tới sân cổ vũ. Ảnh: vsi.

Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng chịu nhiều bất lợi trước khi bước vào cuộc đọ sức với V.Hải Phòng. Trận đấu giữa hai đội, theo lịch diễn ra vào ngày 23/6, đã phải hoãn lại để tránh cơn bão số 2 Bebinca.

Đội khách buộc phải lưu trú lại Hải Phòng, ảnh hưởng không tốt tới tinh thần và chuyên môn. Nhiều CĐV Nghệ An cũng đành phải ra về, không thể đến sân cổ vũ cho đội nhà.

Chiều qua, mưa lớn vẫn trút xuống sân Lạch Tray. Tuy nhiên, vẫn có khoảng gần 20.000 CĐV đội mưa đến sân. Nếu chiến thắng ở trận đấu này, SLNA sẽ tạm thời đòi lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng từ tay Hà Nội T&T. Trong khi đó, V.Hải Phòng cũng có cơ hội áp sát vị trí trong tốp 3 trong trường hợp giành trọn 3 điểm.

Trong 15 phút đầu tiên, SLNA có phần chiếm ưu thế hơn. Đội khách sớm vươn lên dẫn trước ngay khi trận đấu mới bắt đầu được 5 phút. Cú phá hụt bóng của hậu vệ Hoàng Đức đã tạo điều kiện cho Kavin băng xuống, đối diện với thủ môn Ngọc Tân.

Trong tình huống không thể thuận lợi hơn, Kavin đã dứt điểm gọn gàng làm tung lưới đội bóng cũ trong ngày trở lại sân Lạch Tray.

Thời gian còn lại chứng kiến các pha ăn miếng, trả miếng của đôi bên. SLNA tiếp tục tạo nên các tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn Ngọc Tân sau các pha phối hợp tấn công của Công Vinh, Trọng Hoàng trong khi phía bên kia, Quang Hải, Gilberto cũng bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số cho V.Hải Phòng. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội khách.

Kết quả này khiến cho SLNA bỏ lỡ cơ hội đòi lại vị trí số 1 do Hà Nội T&T (23 điểm) chiếm giữ. SLNA (22 điểm), hiện đứng vị trí thứ 2 nhưng đã thi đấu hơn Hà Nội T&T một trận. Dù xếp thứ 3 với 21 điểm nhưng SHB Đà Nẵng mới đá 11 trận. Nếu vượt qua HA.GL trong trận đấu bù vòng 9 diễn ra trên sân Chi Lăng chiều nay, SHB Đà Nẵng sẽ vượt qua cả SLNA và Hà Nội T&T để soán ngôi số 1 trên bảng xếp hạng.

Bước sang hiệp 2, hai đội tiếp tục thế trận đôi công. Với mục tiêu tìm kiếm bàn gỡ hoà, đội hình của V.Hải Phòng nhiều thời điểm được đẩy lên khá cao. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 72. Xuất phát từ pha treo bóng bên cánh phải vào khu vực cấm, cầu thủ ngoại Justice đã bật cao đánh đầu chuẩn xác, không cho thủ môn Nguyên Mạnh cơ hội cản phá.

Ít phút sau tình huống trên, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tung Phi Sơn vào sân thay tiền vệ Trọng Hoàng. Tuy nhiên, hai đội không tạo được nhiều cơ hội thực sự rõ nét. V.Hải Phòng là đội có cơ hội cuối cùng khi Minh Châu đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh ở phút bù giờ cuối cùng. Tiếc cho V.Hải Phòng khi trong tình huống này, cựu tuyển thủ ĐTVN lại không thắng được thủ môn SLNA.

HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tỏ rõ sự tiếc rẻ trong buổi họp báo sau trận đấu. “Việc trận đấu bị hoãn lại đã gây ảnh hưởng nhiều đến SLNA, cả về chuyên môn cũng như tâm lý các cầu thủ. Phần nào đó vì vậy các cầu thủ đã không tận dụng được các cơ hội tạo ra.

“Chúng tôi đáng nhẽ đã có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, tôi cũng rất hài lòng vì những gì toàn đội thể hiện ở trận này. Nhiều em còn trẻ nhưng thi đấu với tinh thần và quyết tâm rất cao”-HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

Trong khi đó, theo HLV Hoàng Anh Tuấn, kết quả hoà 1-1 là hợp lý bởi cả hai bên đều thi đấu tốt. Ông Tuấn cũng tiếc khi V.Hải Phòng không tận dụng được cơ hội ở tình huống cuối cùng để có thể giành trọn 3 điểm. “Giành được 1 điểm trước đối thủ mạnh như SLNA cũng là kết quả chấp nhận được”, theo HLV Hoàng Anh Tuấn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG