SLNA lại hòa, Navibank SG thắng lớn

Navibank SG (trắng) vượt qua SHB Đà Nẵng trong trận đấu tối qua Ảnh: Tường Vũ
Navibank SG (trắng) vượt qua SHB Đà Nẵng trong trận đấu tối qua Ảnh: Tường Vũ
TP - Navibank Sài Gòn đã gây bất ngờ khi quật ngã SHB Đà Nẵng 3-1 trong lúc CLB Hà Nội không thể có được chiến thắng trên sân nhà trước SLNA trong hoàn cảnh chân sút số một Lê Công Vinh dính chấn thương phải sớm rời sân.

> Công Vinh & SLNA: Trên hai lối đi riêng

Navibank SG (trắng) vượt qua SHB Đà Nẵng trong trận đấu tối qua Ảnh: Tường Vũ
Navibank SG (trắng) vượt qua SHB Đà Nẵng trong trận đấu tối qua.  Ảnh: Tường Vũ .

SLNA đến làm khách trên sân của CLB Hà Nội giống như một trận derby xứ Nghệ giữa lòng Thủ đô, bởi thành phần cốt yếu của cả khách lẫn chủ đều là những cầu thủ Nghệ An.

Hai nhân vật quan trọng nhất của CLB Hà Nội là HLV Nguyễn Thành Vinh và ngôi sao Công Vinh tái ngộ đội bóng quê hương.

Phút 22, Hà Nội phản công nhanh đưa bóng đến chân của Timothy đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng Timothy lại không thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn Viết Nam.

Phút 33, thủ môn Minh Phong đã xuất sắc cứu thua cho Hà Nội sau cú sút căng như búa bổ của Abass.

Phút thứ 35, Công Vinh đã phải rời sân để nhường chỗ cho Thanh Vân vì chấn thương. Tiền đạo của Hà Nội đã chơi rất mờ nhạt trong thời gian có mặt trên sân.

Phút 40, Trọng Hoàng ngã trong vòng cấm sau một pha truy cản của Mboussi nhưng không có tiếng còi nào được cất lên.

Hiệp hai, tuy SLNA vẫn cầm giữ thế trận, nhưng hai đội chơi rất bế tắc khiến trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. SLNA cầm bóng nhiều hơn do Hà Nội lùi khá sâu nhưng các pha chuyền bóng cuối cùng của họ lại tỏ ra thiếu chính xác.

Không có niềm hy vọng nào từ đôi chân của những Timothy, Công Vinh, Thành Lương. Trong khi đó, hàng công của SLNA với những Hector, Abass, Bebbe kể cả Trọng Hoàng lại chơi khá mờ nhạt nên một trận hòa không bàn thắng là dĩ nhiên.

Vậy là nhà ĐKVĐ của V-League có đến 8 trận hòa sau 10 trận đấu đã qua ở mùa giải này.

Trận đấu còn lại trên sân Thống Nhất, Navibank SG đã gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng trước đội khách SHB Đà Nẵng đang ngự ở tốp 3 đội dẫn đầu.

Sau hành trình vất vả ở AFC Cup tại Malaysia, rồi sau đó về làm khách ở sân Vinh ở vòng đấu thứ 9, Navibank Sài Gòn có hai trận hoà liên tiếp nhưng là hoà ĐKVĐ Malaysia và ĐKVĐ của Việt Nam trong bối cảnh khó khăn chồng chất, bởi vậy đó đều được coi là những trận hòa mà như thắng.

Còn SHB Đà Nẵng vừa có trận hoà Kiên Giang. Cả 2 đang có những vấn đề rất khác nhau về tinh thần.

Trong trận đấu với SHB.ĐN chiều qua, đội hình HLV Phạm Công Lộc tiếp tục không có mặt tiền đạo Quang Hải vì anh bị rách cơ đùi sau, cần phải nghỉ ít nhất 3 tuần để dưỡng thương. SHB Đà Nẵng mất Phước Vĩnh vì án treo giò. Minh Phương – Tài Em, hai người đồng đội cũ, hai nhạc trưởng ở giữa sân có thể quyết định phần nào trận đấu và Tài Em đã nhỉnh hơn.

Phút thứ 10, Đặng Khánh Lâm từ cánh trái tạt bóng đi luôn vào lưới mở tỷ số cho Navibank SG. Phút 40, sau một pha lộn xộn trước khung thành Đà Nẵng, Edison Fonseca nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà.

Phút bù giờ của hiệp một, SHB Đà Nẵng gỡ lại một bàn do công của Phan Thanh Hưng, tỷ số là 1-2. Nhưng ở phút 70, Nguyễn Phi Khanh ấn định tỷ số 3-1 cho chủ nhà.

Thắng đậm SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-1, Navibank Sài Gòn cải thiện đáng kể thứ hạng và nhất là củng cố niềm tin cho HLV Phạm Công Lộc đang lung lay trong thời gian qua.

Chiều nay, sẽ có 3 trận: Hải Phòng – Bình Dương, Kiên Giang – Thanh Hóa, Khánh Hòa – Hà Nội T&T và ngày chủ nhật sẽ là 2 trận: Đồng Tháp – HAGL, Ninh Bình – Sài Gòn FC.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG