Sẽ hỗ trợ gia đình cựu đại đội trưởng TNXP Truông Bồn

Sẽ hỗ trợ gia đình cựu đại đội trưởng TNXP Truông Bồn
TP - Tiền Phong ngày 7/6 đăng bài “Ngỡ ngàng thăm nhà cựu TNXP”, phản ánh hoàn cảnh khó khăn của gia đình cựu TNXP Nguyễn Xuân Thỏa, nguyên đại đội trưởng C317 (Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An) và bà Lê Thị Hường, đồng đội của ông Nguyễn Xuân Thỏa.

> Hồi âm bài 'Ngỡ ngàng thăm nhà cựu TNXP'
> Cuối đời giông bão của 'thủ lĩnh' Truông Bồn

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở LĐTB-XH kiểm tra, xử lý vấn đề báo Tiền Phong nêu. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện Yên Thành có CV số 69 (ngày 30/6) báo cáo Sở LĐTB-XH, nêu rõ: “Ông Nguyễn Xuân Thỏa từ trần ngày 4/9/2009 và vợ ông mất năm 2010. Sau khi vợ chồng ông Thỏa mất, nhà và đất giao lại cho con trai út là Nguyễn Văn Minh. Anh Minh hiện đang sinh sống và thờ cúng cha mẹ. Hiện trạng nhà ở: Có một nhà đang xây dở dang”.

Làm việc với báo Tiền Phong ngày 22/7, Phó GĐ Sở LĐTB-XH Nghệ An Nguyễn Bằng Toàn cho biết, khi còn sống, cựu đại đội trưởng C317 TNXP Truông Bồn đã được hưởng các chế độ trợ cấp đầy đủ.

“Tuy nhiên, với ngôi nhà đang xây dở dang, Sở LĐTB-XH gửi văn bản hướng dẫn anh Nguyễn Văn Minh, con trai ông Thỏa làm đơn gửi xã Sơn Thành. Có xác nhận của UBND xã Sơn Thành, Sở LĐTB-XH sẽ trình tỉnh xin hỗ trợ con ông Thỏa nốt số tiền làm nhà ở, thực hiện việc đền ơn đáp nghĩa gia đình cựu TNXP!”, ông Toàn nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.