Sau 14 năm, CĐV Thanh Hóa đang chờ tái hiện màn diễu hành kinh điển, rước Siêu cúp về xứ Thanh

TPO - Với những người hâm mộ Thanh Hóa, ký ức về lần đoạt Siêu cúp Quốc gia 2009 sẽ không bao giờ bị lãng quên. Sau gần một thập kỷ rưỡi chờ đợi, cuối cùng những chiến binh Lam Sơn lại tham dự Siêu cúp thêm lần nữa, Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2023. Và các CĐV xứ Thanh đang rất hy vọng lặp lại màn rước Cúp kinh điển năm nào.
Sau 14 năm, CĐV Thanh Hóa đang chờ tái hiện màn diễu hành kinh điển, rước Siêu cúp về xứ Thanh ảnh 1

Người hâm mộ cuồng nhiệt là một phần quan trọng trong sự thành công của CLB Đông Á Thanh Hóa. (Ảnh: Hội CĐV Đông Á Thanh Hóa)

Chú Lê Thanh Hoàn đã theo chân cổ vũ đội bóng Thanh Hóa được 25 năm, chứng kiến đủ nhiều những thăng trầm của CLB, với các lần giải thể, sáp nhập, đổi tên, có những lúc thất vọng, rồi hy vọng, và cũng có lúc tột đỉnh thăng hoa. Một trong những kỷ niệm sẽ sống mãi với thời gian, không chỉ riêng chú Hoàn mà mọi CĐV Thanh Hóa, chính là năm đoạt Siêu cúp Quốc gia 2009.

“Khi ấy CLB còn mang tên Lam Sơn Thanh Hóa đá với SHB Đà Nẵng tại sân Ninh Bình”, chú Hoàn nhớ lại. “Do khoảng cách gần, lại là lần đầu chơi một trận chung kết tầm cỡ, rất đông CĐV Thanh Hóa đã có mặt để cổ vũ cho đội nhà”.

Theo chú Hoàn, năm ấy khá đặc biệt bởi những xoay chuyển cảm xúc đột ngột. CĐV lão thành của đội bóng xứ Thanh nói với PV báo Tiền Phong: “Đúng vào thời điểm người hâm mộ buồn bã vì CLB xuống hạng thì lại may mắn nhận được suất chơi từ Thể Công. Không chỉ quay lại V-League, chúng tôi còn được tham dự Siêu cúp Quốc gia 2009 với tư cách á quân Cúp Quốc gia của Thể Công cũ”.

Sau 14 năm, CĐV Thanh Hóa đang chờ tái hiện màn diễu hành kinh điển, rước Siêu cúp về xứ Thanh ảnh 2Sau 14 năm, CĐV Thanh Hóa đang chờ tái hiện màn diễu hành kinh điển, rước Siêu cúp về xứ Thanh ảnh 3Sau 14 năm, CĐV Thanh Hóa đang chờ tái hiện màn diễu hành kinh điển, rước Siêu cúp về xứ Thanh ảnh 4Sau 14 năm, CĐV Thanh Hóa đang chờ tái hiện màn diễu hành kinh điển, rước Siêu cúp về xứ Thanh ảnh 5

Những hình ảnh ấn tượng được tạo ra bởi các CĐV Thanh Hóa.

Cũng phải nói thêm rằng thời gian đó Đà Nẵng là thế lực hàng đầu của bóng đá Việt. Thế nhưng Lam Sơn Thanh Hóa đã chơi đầy quả cảm, hòa 1-1 sau hai hiệp chính và giành chiến thắng ở loạt luân lưu. Sau giây phút vỡ òa khi Thanh Hóa đoạt Cúp, chú Hoàn cùng hàng vạn người hâm mộ Thanh Hóa đã có một đêm không ngủ.

“Trong niềm vui chiến thắng lại xúc động trước sự nhiệt tình của các CĐV, lãnh đạo đội bóng còn mời cơm, rồi tất cả cùng rước Cúp từ Ninh Bình về Thanh Hóa”, chú Hoàn kể. “Về đến Dốc Xây, những người hâm mộ không có điều kiện tới sân đã đi từ Thanh Hóa ra để chờ sẵn, sau đó nhập đoàn và cùng quay trở lại. Đoàn xe qua Bỉm Sơn, tiếp tục diễu hành quanh thành phố Thanh Hóa trước khi về Lê Lợi và vào sân vận động”.

Sau 14 năm, những ký ức vui vẻ lại sống dậy. Chú Hoàn tiết lộ ở trận Siêu cúp Quốc gia 2023 gặp CLB CAHN, sẽ có đoàn xe lớn chở 600 người từ Thanh Hóa ra. Bên cạnh đó, cũng huy động những người con xứ Thanh đang học tập và làm việc tại Hà Nội, thông qua các hội đồng hương, hội sinh viên.

Sau 14 năm, CĐV Thanh Hóa đang chờ tái hiện màn diễu hành kinh điển, rước Siêu cúp về xứ Thanh ảnh 6Sau 14 năm, CĐV Thanh Hóa đang chờ tái hiện màn diễu hành kinh điển, rước Siêu cúp về xứ Thanh ảnh 7

CĐV Thanh Hóa đang hy vọng tái hiện lại màn rước Cúp như đã làm vào năm 2009.

Chú Hoàn ước tính sẽ có 2 ngàn đến 2 ngàn 6 người hâm mộ Thanh Hóa có mặt trên sân Hàng Đẫy chiều 6/10. Chưa hết, theo truyền thống xưa nay giữa các hội CĐV, phía Thanh Hóa cũng gửi lời mời tới các hội CĐV Thể Công, Nam Định, Hải Phòng cùng đến để cổ vũ.

Thường thì mỗi lần ra thủ đô, hội CĐV Thanh Hóa sẽ đăng ký với Sở giao thông thành phố để diễu hành trước trận. Tuy nhiên vì trận Siêu cúp Quốc gia 2023 diễn ra vào lúc giờ cao điểm của ngày cuối tuần (17h ngày thứ Sáu, 6/10) nên kế hoạch này phải gác lại.

Theo chú Hoàn, “trận Siêu cúp có ý nghĩa, tầm vóc rất lớn và tất cả đều vô cùng phấn khích trước viễn cảnh được chứng kiến đội bóng quê hương nâng cúp, nhưng CĐV Thanh Hóa hướng đến văn hóa cổ vũ văn mình, lịch sự”. Vì vậy sẽ không có màn cổ vũ nào đi quá giới hạn. “Hội chỉ mang tới Hàng Đẫy dàn kèn, trống, đồng thời cố gắng kêu gọi nhiều bà con Thanh Hóa tới sân nhất có thể. Tất cả sẽ mặc áo vàng truyền thống của Đông Á Thanh Hóa và tạo nên khối gắn kết trên khán đài Hàng Đẫy, giống như đội quân của HLV Velizar Popov vậy.

Sau 14 năm, CĐV Thanh Hóa đang chờ tái hiện màn diễu hành kinh điển, rước Siêu cúp về xứ Thanh ảnh 8

Chú Hoàn (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng các lãnh đạo CLB Đông Á Thanh Hóa.

“Hiện tại người hâm mộ Thanh Hóa vô cùng hạnh phúc với những gì đội bóng thể hiện”, chú Hoàn cho biết, “Đội có sự gắn kết, chơi bóng nhiệt huyết để từng bước gặt hái thành công, sau khi đứng hạng tư V-League là chiếc Cúp Quốc gia.

Thanh Hóa trải qua nhiều đời HLV ngoại, nhưng chỉ HLV Popov mới thực sự thành công và được nhiều người yêu mến. Với cá tính mạnh mẽ, ông đã truyền cho đội bóng luồng sinh khí mới, thổi vào các cầu thủ lối chơi máu lửa, đá cống hiến và hết mình. Điều này đã lôi kéo rất đông CĐV tới sân ở mùa giải vừa qua”.

Với HLV Popov và tinh thần các cầu thủ, người hâm mộ xứ Thanh tin tưởng CLB của họ sẽ còn tiến xa nữa. Và Siêu cúp Quốc gia 2023 sẽ mang tới khởi đầu mới cho những chiến binh Lam Sơn. “Vậy nên hội CĐV Thanh Hóa quyết cổ vũ hết mình, tiếp sức để các cầu thủ thi đấu một trận thăng hoa”, chú Hoàn hào hứng nói trước thềm trận đấu mà 14 năm trước, Thanh Hóa đã từng chiến thắng.

Sau 14 năm, CĐV Thanh Hóa đang chờ tái hiện màn diễu hành kinh điển, rước Siêu cúp về xứ Thanh ảnh 9
Tin liên quan