Rực rỡ 'Chủ nhật đỏ - Lễ hội xuân hồng' tại Lạng Sơn

Đông đảo cán bộ, nhân dân Lạng Sơn tham gia chương trình hiến máu .Ảnh: Duy Chiến
Đông đảo cán bộ, nhân dân Lạng Sơn tham gia chương trình hiến máu .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Sáng nay (12/1), vượt qua mưa rét miền biên ải, đông đảo Đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn nô nức tới Hội trường UBND TP Lạng Sơn để hiến máu tình nguyện cứu người.

Theo Ban tổ chức, có khoảng 800 người đã đến tham gia hiến máu, dự kiến thu về gần 500 đơn vị máu, cung cấp cho ngân hàng máu phục vụ người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh số đông bạn trẻ, có rất nhiều người cao niên tham gia nhiệt tình hoạt động ý nghĩa này. Bà Lưu Lan Hương (SN 1961), nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Lạng Sơn nghỉ hưu từ 2016 vẫn thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện. Năm nay, bà Hương đã hiến lần thứ 7, nom bà rất vui tươi, phấn khởi. Đại đức Thích Bản Chung, Phó ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã hiến máu 11 lần liên tục.

Không khí rộn ràng, tươi trẻ kéo dài từ lúc 7 giờ sáng cho đến tận trưa. Nhiều người nghe tin đã tranh thù đến nơi hiến máu tình nguyện.

Đây là năm thứ 4, báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn tổ chức “Chủ nhật Đỏ- Lễ hội xuân hồng”. Các năm đều thu về số lượng máu lớn, trên 400 đơn vị máu/lần tổ chức.

Rực rỡ 'Chủ nhật đỏ - Lễ hội xuân hồng' tại Lạng Sơn ảnh 1

Lực lượng vũ trang tham gia hiến máu .Ảnh: Duy Chiến

Rực rỡ 'Chủ nhật đỏ - Lễ hội xuân hồng' tại Lạng Sơn ảnh 2 Đại diện báo Tiền Phong (giữa) trao cúp lưu niệm cho Ban tổ chức .Ảnh: Duy Chiến
Rực rỡ 'Chủ nhật đỏ - Lễ hội xuân hồng' tại Lạng Sơn ảnh 3 Gần 60 tuổi, bà Hương vẫn vui vẻ nhiệt tình tham gia chương trình .Ảnh: Duy Chiến
Rực rỡ 'Chủ nhật đỏ - Lễ hội xuân hồng' tại Lạng Sơn ảnh 4 Vang mãi bài ca tình nguyện  .Ảnh: Duy Chiến
Rực rỡ 'Chủ nhật đỏ - Lễ hội xuân hồng' tại Lạng Sơn ảnh 5 Các tình nguyện viên hiến máu nhận quà của báo Tiền Phong .Ảnh: Duy Chiến
MỚI - NÓNG