Rooney đích thực đang ở đâu?

Rooney đích thực đang ở đâu?
Tuyển Anh đã giành chiến thắng ấn tượng trên sân của xứ Wales nhưng đối với Wayne Rooney, đó lại là một buổi tối ảm đạm tại Millennium.
Rooney đích thực đang ở đâu? ảnh 1

Đội bóng của Fabio Capello tiến thêm một bước nữa trên con đường tới Ba Lan và Ukraina vào năm sau. Tối qua, Rooney lạc lõng và thi đấu mờ nhạt khi được bố trí chơi ở hành lang cánh trái của Tam sư. Không những bất lực trong việc ghi bàn, ngôi sao 25 tuổi còn phải nhận một thẻ vàng khá vô nghĩa trong lúc tuyển Anh đã hoàn toàn làm chủ được thế trận tại

Millennium. HLV Fabio Capello tỏ ra thất vọng với điều này bởi nó sẽ khiến Rooney bị treo giò trong trận đấu với Thụy Sĩ vào tháng Sáu. Lúc này, các CĐV xứ sương mù đang băn khoan cho một câu hỏi: Bao giờ Rooney đích thực trở lại?

“Tôi đã ra đường biên và nói với Wayne “Tại sao cậu lại làm thế? Bây giờ cậu sẽ bị treo giò rồi đấy”. Wayne ngạc nhiên và hỏi lại: “Cái gì? Tại sao?” Cậu ấy đã không nhớ mình đã nhận 1 thẻ vàng trong trận đấu với Montenegro”, HLV Capello nói.

Tuy nhiên, Rooney sẽ không thể nào quên phong độ chói sáng của anh cùng thời điểm này cách đây 1 năm. Khi đó, anh dính chấn thương mắt cá trong trận đấu của M.U với Bayern Munich tại bán kết Champions League. Kể từ chấn thương đó, Rooney không bao giờ trở lại là chính mình. Việc không thể hồi phục thể lực cũng như chấn thương khiến Rooney trải qua kỳ World Cup 2010 đầy xấu hổ. Anh đã là cầu thủ được người dân xứ sương mù đặt nhiều kỳ vọng nhất tại Nam Phi nhưng rốt cục…Tệ hơn nữa, do vội vàng trở lại sau chấn thương đã khiến di chứng ở mắt cá càng thêm trầm trọng ở mùa giải này.

Hiện tại, những gì Rooney thể hiện cho thấy anh còn lâu mới tái hiện hình ảnh cách đây một mùa giải. Tiền đạo của M.U ghi đúng 1 bàn trong 15 trận đấu của tuyển Anh. Đó là pha lập công vào lưới đội tuyển Thụy Sĩ tháng Chín năm ngoái. Khi đó, Rooney dính vào rắc rối scandal ngoại tình trong lúc vợ đang mang thai. Bàn thắng gần đây nữa của anh là vào lưới Croatia trong chiến thắng 5-1 tại vòng loại World Cup tháng 9/2009. Ở mùa giải này, Rooney đã có 10 bàn thắng và chỉ có điều kỳ diệu mới giúp anh san bằng con số 42 bàn (tính cả ĐTQG) ở mùa trước.

Đầu tháng Hai, sau cú “xe đạp chổng ngược” xuất thần trong trận derby thành Manchester, bàn thắng mang về chiến thắng ngẹt thở cho M.U, các CĐV đã khấp khởi về sự trở lại của một ngôi sao. Nhưng hy vọng để rồi thất vọng. Dù được Sir Alex trao cơ hội liên tiếp, Rooney vẫn không thể đáp lại sự tin tưởng của ông thầy. Thậm chí, Rooney còn kém xa người đồng đội Chicharito về hiệu suất ghi bàn. Tân binh người Mexico đã có 16 bàn thắng cho M.U.

Dù vắng mặt trong trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng tiếp theo, nhưng Rooney vẫn sẽ là con bài quan trọng trong chiến dịch vòng loại EURO 2012. Anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá chính ở trận giao hữu của Tam sư với Ghana vào thứ Tư tới. Nếu M.U có giành chức vô địch Premier League và cả Champions League vào tháng Năm, đây cũng không phải là một mùa giải đáng nhớ đối với Rooney.

Nhưng không sao, ít nhất anh cũng thành công trong khía cạnh tài chính. Hồi đầu năm, “kẻ nổi loạn” Rooney ký vào bản hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League (250.000 bảng/tuần).

Theo Thể thao văn hóa

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG