Ronaldo phải cúi đầu trước Messi

Ronaldo phải cúi đầu trước Messi
TP - Không có gì ngạc nhiên khi HLV Pep Guardiola dùng những mỹ từ đẹp nhất ca ngợi cậu học trò người Argentina sau trận chung kết Champions League: Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

>> Messi, Messi!
>> Messi muốn đánh bại Ronaldo để giành Quả bóng vàng
>> Máy tính đánh giá Messi cao hơn Ronaldo

Ronaldo phải cúi đầu trước Messi ảnh 1
Nỗi buồn của Ronaldo

Từ trước khi cuộc đại chiến thành Rome diễn ra, báo giới tốn không ít giấy mực để bàn thảo về cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện này: Cristiano Ronald và Lionel Messi.

Giới truyền thông cũng khẳng định, người chiến thắng trong cuộc đối đầu hấp dẫn này gần như chắc chắn sẽ bước lên bục vinh quang, nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA.

Mùa giải năm ngoái, cuộc chiến giữa hai cầu thủ này cũng hết sức gay cấn. Cuối cùng, phải nhờ đến chiếc Cúp vô địch Champions League, ngôi sao người Bồ Đào Nha mới qua mặt được Messi trong lễ vinh danh cuối năm.

Nhưng trong cuộc chiến đêm qua, tình thế đã lật ngược với ưu thế hoàn toàn thuộc về tài năng người Argentina. Ronaldo cũng có những phút lóe sáng trong khoảng thời gian đầu của trận đấu, khi Mancheser United nhập cuộc nhanh và sớm kiểm soát thế trận.

Trong khoảng thời gian đó, Ronaldo tung ra ba cú dứt điểm hiểm hóc về phía khung thành đối phương, nhưng đều không chiến thắng được thủ thành Valdes.

Tuy nhiên, kể từ khi Samuel Etoo ghi bàn mở tỷ số cho Barca ở phút thứ 10, Ronaldo gần như mất hút trong suốt phần còn lại của trận đấu, nhường đất diễn cho Lionel Messi.

Trong một tối được chơi khá tự do ở hàng tiền vệ, Messi trình diễn thứ bóng đá làm mê hoặc lòng người, nhiều lần dễ dàng xuyên thủng hàng thủ Manchester United. Anh cũng trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng 2 - 0 cho đội nhà. Với bàn thắng thứ chín này, Messi trở thành Vua phá lưới của Champions League mùa này.

“Đây là chiến thắng quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc với bản thân mình, với gia đình và tổ quốc” - Messi sung sướng phát biểu sau chiến thắng để đời.

Các chuyên gia thống kê trong trận đấu này, Messi thực hiện 51 đường chuyền với mức độ thành công là 84 phần trăm, trong khi Ronaldo chỉ có 31 đường chuyền, đạt 68 phần trăm.

HLV Pep Guardiola khẳng định, Messi duy trì được một phong độ tuyệt vời trong suốt mùa giải, giúp đội bóng xứ Catalan giành chiến thắng trong nhiều trận đấu quan trọng, không chỉ với những bàn thắng tuyệt đẹp, mà còn vô số những pha kiến tạo thành bàn.

“Những gì anh ấy làm được thật tuyệt vời. Tôi cho rằng, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi không cần phải chiến thắng mới biết cậu ấy là người giỏi nhất”.

Dĩ nhiên, tình thế của cả Barca và Messi có lẽ đã khác, nếu cú sút phạt sấm sét của Ronaldo ở đầu trận lọt qua tay thủ môn Victor Valdes hoặc cú sút bồi sau đó của Park Ji-sung không bị Gerard Pique kịp thời cản phá.

Nhưng, bóng đá luôn là như vậy, nếu bạn không ghi được bàn thắng, bạn sẽ phải trả giá và là kẻ chiến bại.

Và hình ảnh một Ronaldo buồn bã, lê bước lên nhận tấm huy chương bạc trong tiếng huýt gió của cổ động viên Barca cho thấy, khoảng cách giữa người hùng và kẻ chiến bại thật mong manh nhưng cũng thật rộng lớn.

MỚI - NÓNG