Rojo và Mata tranh nhau 'bàn thắng vàng' ở trận gặp Stoke

Rojo tự nhận mình đã ghi bàn ấn định cho M.U.
Rojo tự nhận mình đã ghi bàn ấn định cho M.U.
TPO - Marcos Rojo vừa trưng bằng chứng cho thấy, anh mới là tác giả của bàn ấn định tỷ số 2-1 trong chiến thắng của M.U trước Stoke City hôm 3/12 chứ không phải Juan Mata.

Rạng sáng ngày 3/12, M.U đã có chiến thắng 2-1 trước Stoke City tại Old Trafford, qua đó nối dài chuỗi trận toàn thắng tại Premier League lên con số 4, đồng thời trụ vững ở vị trí thứ 4 trên BXH Premier League. Những người lập công cho chủ nhà là Marouane Fellaini và Juan Mata. Ở bàn thắng thứ 2, tức bàn ấn định tỷ số, một số tranh cãi đã xảy ra.

Theo đó, nhiều CĐV tin rằng, bàn thắng ấy lẽ ra nên thuộc về Marcos Rojo và thực tế bản thân hậu vệ người Argentina này cũng một mực quả quyết, anh đã khẽ chạm đầu vào bóng. Ở tình huống ấy, Juan Mata thực hiện một cú đá phạt cầu âu rất khó chịu. Bóng đi cắt ngang khung thành Stoke City, Rojo bật cao đánh đầu. Không ai biết ở khoảng khắc ấy, bóng đã chạm đầu cựu ngôi sao Sporting Lisbon hay chưa, chỉ biết rằng, nó chiu tọt vào lưới.

Rojo ăn mừng, vừa chạy vừa chỉ tay vào mình như thể anh là tác giả của bàn thắng. Trong khi các đồng đội khác thì chạy đến chia vui với Mata. Ngay cả bảng điện tử cũng đề tên tiền vệ người Tây Ban Nha chứ không phải Rojo. Kết thúc trận đấu, Rojo đã lên trang mạng cá nhân phân trần rằng anh mới là tác giả của bàn thắng ấn định, đồng thời trưng ra bức ảnh làm bằng chứng.

Trong khi đó, Mata thì nửa đùa nửa thật rằng, anh không quan tâm đến ai là tác giả: “Tôi không biết, tôi cần phải xem lại ti vi nhiều lần mới có thể khẳng định. Trong tình huống ấy, tôi chỉ cố gắng treo bóng làm sao cho thủ mối phương không thể đoán biến còn các đồng đội của mình có thể tận dụng cơ hội. Tôi nghĩ ai ghi bàn không quan trọng, quan trọng là đội có chiến thắng”.

Về phía HLV Louis van Gaal, ông cho rằng bàn thắng thuộc về Mata là đúng. Theo như kinh nghiệm làm bóng đá nhiều năm qua, nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định, trong tình huống ấy, Rojo không hề chạm vào bóng, mà chỉ có tác động khiến hàng thủ và thủ môn Stoke City mất phương hướng. “Mata đã tập luyện rất nhiều những pha sút phạt như thế và cậu ấy đã đoán trước nó có thể bay vào lưới”, cựu HLV Bayern Munich trả lời kênh MUTV.

MỚI - NÓNG