Real Madrid tìm lại niềm vui chiến thắng nhờ 'mưa' phạt đền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với 3 cú đá phạt đền, trong đó thành công 2, Real Madrid đã có 3 điểm quý giá khi làm khách của Celta Vigo ở vòng 30 La Liga. Nhờ đó, CLB này tìm lại cảm giác chiến thắng sau cú ngã đau 0-4 trước Barca.
Real Madrid tìm lại niềm vui chiến thắng nhờ 'mưa' phạt đền ảnh 1

Benzema thực hiện 3 pha phạt đền, vào 2 và giúp Real thắng 2-1

Thời gian đầu trận, đôi bên chơi khá bế tắc. Lối đá tranh chấp bóng quyết liệt của cả hai khiến họ không có được các pha dàn xếp tấn công tốt. Phút thứ 9, Real Madrid có cơ hội đầu tiên, Vazquez kiến tạo bên cánh phải, Benzema băng vào như cắt đánh đầu từ cự ly chỉ hơn 1 mét.

Tưởng như anh sẽ ghi bàn thắng nhưng bóng lại đi chệch cột dọc bên trái. Phút 14, Celta Vigo có đòn đáp trả đầy sức nặng. Mendes căng ngang vào giữa vòng cấm, bóng bật ra đến chân Dennis Suarez và anh dứt điểm nhanh. May cho Real Madrid là trong tư thế không chủ động, nhưng Courtois vẫn phản xạ kịp thời, đẩy bóng chịu quả phạt góc.

Đến phút 17, Vinicius băng lên dứt điểm từ góc hẹp trong vòng cấm. Song cú đá của anh chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn. Nhưng Real không phải đợi lâu. Phút 18, trung vệ Militao bị phạm lỗi trong vòng cấm đối phương, và Real được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Benzema điềm tĩnh thực hiện quả phạt đền ghi bàn, giúp Real Madrid dẫn trước 1-0.

Celta Vigo không hề nao núng. Phút 23, họ được hưởng một tình huống đá phạt hàng rào chếch về bên cánh trái, Aspas có pha sút phạt tuyệt hay từ ngoài vòng cấm nhưng Courtois bay người ngoạn mục cứu thua. Pha bay người khó tin này đã giúp Real Madrid rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0, tỷ số khá may mắn với họ bởi họ chỉ có được bàn thắng từ chấm penalty, trong khi Courtois đã 2 lần phải bay người khó tin để bảo vệ mành lưới.

Real Madrid tìm lại niềm vui chiến thắng nhờ 'mưa' phạt đền ảnh 2

Tình huống Courtois bay người khó tin đẩy cú đá phạt của Aspas

Ở nửa sau trận đấu, Celta Vigo khá tự tin với thế trận tấn công dồn dập. Phút 52, Celta có cơ hội phản công, Garland thực hiện đường căng ngang, Nolito ở cự ly gần đã không bỏ lỡ cơ hội đưa bóng vào lưới. Tỷ số nhanh chóng được cân bằng 1-1. Thậm chí lúc này, Real đối diện nguy cơ trắng tay bởi đối thủ tấn công hay, lại rất hưng phấn, trong khi bản thân họ lại lộ rõ sự bế tắc trong một vài thời điểm.

Và lời cảnh báo tiếp tục đến ở phút 62. Vẫn là Aspas và vẫn từ chấm đá phạt đầy nguy hiểm. Tiền đạo này đưa bóng đi rất khó chịu, Courtois đã đứng nhìn nhưng may cho Real là bóng lại chỉ sượt cột dọc. Sau pha bóng này, Real bất ngờ được phạt đền khi Rodrygo bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Tiếc rằng trên chấm 11m, Benzema đã bỏ lỡ cơ hội. Tỷ số vẫn là 1-1 và có vẻ như đây là điều công bằng hơn, bởi Celta Vigo chơi rất tốt nên sẽ rất tiếc nếu họ lại phải nhận thêm bàn thua.

Nhưng Celta chỉ chơi tốt ở mặt trận tấn công, còn trong khâu phòng ngự thì không hiểu vì sao, các cầu thủ áo xanh liên tục mắc lỗi trong vòng cấm. Phút 68, Mendy đi bóng bên trái và bị truy cản bởi hàng thủ đối phương. Pha phạm lỗi là rất rõ ràng và trọng tài cho Real Madrid lần thứ 3 được hưởng penalty.

Lại là Benzema đứng trước chấm đá phạt, nhưng lần này anh đã lừa được thủ môn đối phương. Real Madrid vươn lên dẫn 2-1 trước Celta. Đội chủ nhà dĩ nhiên không chấp nhận trắng tay. Từ phút 70 đến 80, họ tấn công như vũ bão. Tiếc rằng, các pha xử lý cuối cùng của Celta vẫn thiếu một chút gì đó sự điềm tĩnh và chuẩn xác.

Phút 89, Ceballos nhận đường chọc khe của Benzema, anh bắt volley nhưng không đủ lực, bóng đi chậm và bị thủ môn đối phương bắt gọn. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu, Real Madrid đánh bại Celta với tỷ số 2-1 trên sân khách, qua đó xây chắc vị trí số 1 với 12 điểm hơn đội xếp nhì Sevilla.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.