Real Madrid nhọc nhằn đi tiếp, Malaga mất vé đáng tiếc

Real Madrid nhọc nhằn đi tiếp, Malaga mất vé đáng tiếc
Cả hai trận lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (10/4, giờ VN) đều diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Trên sân Galatasaray, Real Madrid nhận thất bại 2-3 còn tại Đức, Malaga bị Dortmund hạ gục với tỷ số tương tự ở những phút cuối.

> Real mở toang cửa vào bán kết
> Dạ tiệc trắng ở Bernabeu

Ronaldo (áo trắng) lập cú đúp cho Real Madrid. Ảnh: Reuters
Ronaldo (áo trắng) lập cú đúp cho Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng 3-0 ở lượt đi đã giúp cho Real Madrid có được lợi thế lớn trước khi bước vào cuộc đối đầu trên sân Ali Sami Yen. Dù vậy, huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho tỏ ra khá thận trọng khi tung ra đội hình mạnh trong trận đấu vừa qua.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sớm có thêm lợi thế khi ngay ở phút thứ 7, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã lập công. Từ cú căng ngang chính xác của Sami Khedira, chân sút người Bồ Đào Nha không gặp nhiều khó khăn trong việc đưa bóng vào lưới.

Những tưởng bàn thắng đó sẽ khiến Galatasaray buông xuôi nhưng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy quyết tâm của mình. Các học trò của HLV Fatih Terim sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ mạnh hơn mình.

Những pha tấn công của Galatasaray hầu hết được khởi xướng bởi Wesley Sneijder, một học trò cũ của Mourinho. Cầu thủ người Hà Lan đã có một trận đấu hay khi tạo cơ hội cho Emmanuel Eboue ghi bàn san bằng tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 57. Ngoài ra, Sneijder còn tự mình lập công ở phút 70.

Sự hưng phấn của các cầu thủ Galatasaray còn tăng thêm sau khi Didier Drogba nâng tỷ số lên thành 3-1 chỉ 2 phút sau khi Sneijder ghi bàn.

Tuy nhiên, Real Madrid không hổ danh là đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu. "Kền kền trắng" chủ động chơi chậm xuống ở cuối trận đấu. Dù phải chơi thiếu người khi Alvaro Arbeloa bị phạt 2 thẻ vàng liên tiếp vào các phút 89 và 90 nhưng Real Madrid vẫn có được bàn thắng nhờ công của Ronaldo.

Với cú đúp trong trận này, cựu cầu thủ M.U tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Champions League với 11 bàn. Trong khi đó, chiến thắng với tỷ số 3-2 là không đủ với Galatasaray khi họ đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Malaga cầm vàng mà để vàng rơi. Ảnh: Reuters
Malaga cầm vàng mà để vàng rơi. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu cùng giờ, cuộc đối đầu giữa Dortmund và Malaga diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Đội bóng Tây Ban Nha đã "cầm vàng mà để vàng rơi" khi liên tục dẫn trước nhưng lại thủng lưới ở những phút cuối của trận đấu.

Trong lần đầu tiên dự Champions League, Malaga đã thi đấu rất ấn tượng. Trận đấu vừa qua cũng vậy. Sau những phút đầu chơi ngang ngửa với Dormund, đại diện của La Liga đã vươn lên dẫn trước nhờ pha sút bóng hiểm hóc của Joaquin ở phút 25.

Những nỗ lực sau đó của đội chủ nhà đã giúp họ có được bàn san bằng cách biệt khi Robert Lewandowski lập công từ đường chuyền bằng cú đánh gót của Marco Reus ở phút 40.

Thế cân bằng được hai đội duy trì cho đến cuối trận thì cả hai mới bắt đầu bùng nổ. Malaga vươn lên dẫn trước ở phút 82 khi Julio Baptista có đường chuyền thuận lợi cho Eliseu. Đó là một lợi thế rất lớn cho Malaga bởi họ đang chơi trên sân khách.

Thế nhưng, Dortmund đã cho thấy bản lĩnh của người Đức trong khi hàng thủ Malaga lại đánh mất sự tập trung vào thời điểm quan trọng nhất. Liên tiếp trong hai phút bù giờ cuối trận, Reus và Santana ghi bàn giúp Dortmund giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 3-2.

Kết quả các trận đấu

Galatasaray 3 - 2 Real Madrid* (chung cuộc 3-5)

Dortmund 3 - 2 Malaga (chung cuộc 3-2)

* In đậm là đội giành quyền đi tiếp

Theo Khánh Uyên
Báo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.