Porto hạ Shakhtar Donetsk trong cơn mưa bàn thắng tại Dragao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Porto và Shakhtar Donetsk cùng có được 9 điểm khi bước vào trận đấu này, Porto chỉ cần một kết quả hòa là sẽ đi tiếp, trong khi đại diện tới từ Ukraine buộc phải giành chiến thắng. Được chơi trên "Chảo lửa" Dragao, Porto đã đả bại Shakhtar Donetsk đầy thuyết phục với tỷ số 5-3.
Porto hạ Shakhtar Donetsk trong cơn mưa bàn thắng tại Dragao ảnh 1

Có lợi thế sân nhà, Porto chủ động dâng cao đội hình và chơi tấn công ngay từ đầu trận đấu. Ngay ở phút thứ 2, Taremi đe dọa khung thành của Shakhtar Donetsk với cú đánh đầu uy lực sau đường tạt bóng của Evanilson, thủ môn Riznyk đã xuất sắc cứu thua. Thủ môn Riznyk ngay lập tức mắc sai lầm với đường chuyền sai địa chỉ đặt khung thành của Shakhtar Donetsk vào tình trạng báo động, rất may là hậu vệ Rakitskyi đã chặn được cú đá cận thành của tiền vệ Eustaquio.

Những nỗ lực gây sức ép và tấn công của Porto được đền đáp bằng pha lập công của Galeno ở phút thứ 9. Tiền vệ cánh Pepe có pha chạm bóng, tạo điều kiện cho Evanilson có đường căng ngang để Galeno đệm bóng làm tung lưới Riznyk. Shakhtar Donetsk bất ngờ vùng lên và có bàn gỡ hòa ở phút 29, Zubkov đi bóng trong vòng cấm của Porto rồi căng ngang cho Sikan dễ dàng ghi bàn. Sau khi tham khảo Var, trọng tài đã công nhận bàn thắng.

Trước khi hiệp 1 khép lại, các cầu thủ Porto lại được ăn mừng bàn thắng, Pepe có đường chuyền trả ngược lại để Galeno tung cú đá 1 chạm vào góc gần không cho thủ môn Riznyk cơ hội cản phá. Porto lần thứ 2 vượt lên dẫn trước, đây là kết quả xứng đáng dành cho đoàn quân của Sergio Conceicao, đội chủ nhà đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn so với đối thủ.

Porto và Shakhtar Donetsk đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn trong hiệp 2, đã có đến 5 bàn thắng được ghi và 4 trong số đó thuộc về Porto. Phút 61, Galeno cướp được bóng sau đường chuyền lỗi của hậu vệ bên phía Shakhtar Donetsk, anh có đường chuyền cho Taremi dứt điểm ghi bàn thắng đẹp mắt, cú đá vào góc gần khiến thủ môn Riznyk bó tay.

Phút 72, Sikan có pha tranh chấp tốt với Jorge Sanchez, tiền đạo của Shakhtar Donetsk căng ngang đầy khó chịu khiến tiền vệ Eustaquio đưa bóng về lưới nhà. Tuy nhiên, Porto tái lập khoảng cách 2 bàn chỉ 3 phút sau, Eustaquio treo bóng vào cột gần, Galeno đánh đầu chuyền bóng cho trung vệ Pepe dứt điểm đánh bại Riznyk. Đây là pha lập công thứ 2 của Pepe ở giải đấu.

Francisco Conceicao nâng tỷ số lên thành 5-2 sau cú đặt lòng về góc xa khung thành. Trung vệ Bondar bên phía Shakhtar Donetsk xử lý bóng lóng ngóng và để Francisco Conceicao ập vào cướp bóng và ghi bàn. Những nỗ lực của các cầu thủ đội khách vào cuối trận giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ công của Eguinaldo. Chiến thắng trước Shakhtar Donetsk giúp Porto chính thức vượt qua vòng bảng với ngôi nhì bảng H.

MỚI - NÓNG