Phút rùng rợn cuối cùng ở Stamford Brigde

Phút rùng rợn cuối cùng ở Stamford Brigde
TP - Kịch tính giống như một bộ phim hành động, nghẹt thở cho tới phút chót giống như một bộ phim kinh dị, cuối cùng Andres Iniesta đã đi vào lịch sử của cúp C1 châu Âu như một người hùng.
Phút rùng rợn cuối cùng ở Stamford Brigde ảnh 1
Andres Iniesta ăn mừng sau bàn thắng ghi vào lưới Chelsea

Andres Iniesta ghi bàn vào những giây cuối cùng của phút đá bù giờ cuối cùng loại Chelsea ngay trên sân nhà trước một biển khán giả tràn trề hy vọng chiến thắng để đưa các cầu thủ khách Barcelona rất xứng đáng lọt vào chung kết cúp C1 châu Âu cùng Manchester United (MU) - CLB đã thắng lớn Arsenal bằng tỷ số chung cuộc 4-1 trong trận bán kết trước đó. Bàn thắng của Andres Iniesta được cho là bàn thắng kịch tính nhất trong lịch sử các trận đấu của cúp C1 châu Âu tính đến nay.

Chelsea hơn hẳn Barcelona chỉ còn 10 người, hơn hẳn Barcelona về lợi thế dẫn trước 1-0 ngay ở phút thứ 9 từ bàn thắng tuyệt vời của Michael Essien. Tấm vé chung kết rõ ràng nằm gọn trong tay Chelsea cho tới khi bàn thắng của Andres Iniesta xuất hiện làm câm lặng tất cả những người Chelsea lạc quan nhất. Chelsea bị loại với tỷ số oan nghiệt 1-1 bởi luật chơi bàn thắng sân khách đã đưa Barcelona thẳng tiến tới sân Stadio Olimpico của thành Rome ngày 27/5/2009 tới.

Linh cảm của Mourinho về nhà vô địch mới của cúp C1: "Tôi đã nhìn thấy đội vô địch cúp C1 châu Âu mùa bóng này. Đó là đội thắng trong trận bán kết thứ hai diễn ra giữa Chelsea và Barcelona". Có thể nói điều này vào lúc này vẫn còn quá sớm nhưng ở khía cạnh khác lịch sử của cúp này ủng hộ Mourinho bởi trong những mùa bóng gần đây nhất chưa có bất cứ CLB nào bảo vệ thành công chiếc cúp C1 này!

Sau trận hoà 0-0 rất hiếm hoi trên thánh địa Nou Camp của Barcelona, Chelsea có tất cả những lợi thế để một lần nữa đoạt tấm vé chung kết của cúp trong trận lượt về trên sân nhà mình. Mới tới phút thứ 9 tình thế trên sân tiếp tục ủng hộ Chelsea. Frank Lampard bấm bóng vào vòng cấm địa Barca, đường bóng bị Toure làm lệch hướng vào đúng đường băng xuống của Michael Essien. Tiền vệ người Ghana này có bóng ngay ngoài khu 16,50m. Bằng cú vô lê chân trái Essien đã sút đội lưới vào góc xa khung thành Barcelona ghi bàn trong tiếng reo hò vang dậy của khán giả nhà. Phút 20 của hiệp 2, bất lợi lại giáng xuống đầu Barcelona khi trọng tài Nauy Tom Ovrebo đuổi Eric Abidal khỏi sân sau khi ông trọng tài này cho rằng anh phạm lỗi với Nicolas Anelka khi tiền đạo Chelsea có cơ hội mặt đối mặt với thủ môn Barca. Tuy nhiên trong trận này ông trọng tài Nauy còn gây thiệt hại cho Chelsea lớn hơn nhiều khi từ chối 2 quả phạt 11m rõ như ban ngày mà lý ra Chelsea đã được hưởng. Tom Ovrebo phải nhờ tới cảnh sát hộ tống ra khỏi sân khi trận đấu kết thúc.

Người hạnh phúc nhất sau đêm bán kết này chính là HLV 38 tuổi Josep Guardiola. Ông nghẹn ngào nói với các nhà báo: "Tôi rất, rất hạnh phúc". Đây là lần đầu tiên một HLV đã đưa được CLB của mình lọt vào chung kết cúp C1 châu Âu ngay trong mùa bóng đầu tiên làm HLV. Trước đó chỉ có Vicente Del Bosque làm được với Real Madrid trong mùa bóng đầu tiên ông tới với CLB này năm 1999-2000.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.