Phụ huynh sốc vì con yêu sớm, quen bạn khác giới từ mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
Một cặp đôi học sinh hôn nhau ngay giữa sân trường ở Hà Nội.
Một cặp đôi học sinh hôn nhau ngay giữa sân trường ở Hà Nội.
TPO - Nhiều học sinh từ bậc THCS đã sử dụng mạng xã hội, làm quen, kết bạn với bạn khác giới và bị “mắc lưới tình”.

Phụ huynh sốc khi con yêu sớm

Chị Nguyễn Thị Hồng Phương, có con năm nay lên lớp 10 kể, năm con gái học lớp 8 ở 1 trường ở quận Ba Đình đã sốc lên sốc xuống khi phát hiện con có bạn trai. Người mẹ trẻ kể, trong mắt chị, con gái luôn nhỏ bé, ngoan ngoãn, bố mẹ đưa đón đi học 100% nên không có chuyện yêu sớm. Thế nhưng, nhân một hôm con gái ngủ trưa, chị vào phòng con thấy tin nhắn đến, tò mò cầm lên đọc mới choáng váng khi thấy con và bạn trai gửi cho nhau những lời lẽ tình cảm. Chưa hết, con gái còn chụp ảnh hở ngực, khêu gợi gửi bạn trai.

Lần vào nhóm chát với bạn thân của con, chị Phương càng sốc hơn khi thấy con nói tục, kể chuyện bạn trai lớp 9 đã yêu em lớp 6 và quan hệ như thế nào. “Đọc xong tin nhắn, mình sốc đến mức đã bủn rủn hết tay chân, trốn vào nhà tắm khóc một trận rồi mới nghĩ phải làm gì tiếp theo”, chị Phương nhớ lại.

Cô P.T.N.H., giáo viên trường THPT Đông Anh (Hà Nội) cho biết cũng từng rất sốc khi phát hiện con gái học lớp 9 có bạn trai. Khi đó, trong đầu mình cứ quay cuồng với ý nghĩ: “Tại sao con gái bé nhỏ của mình lại có thể dính vào chuyện này”. Bình tâm lại, chị để khuyên nhủ, đồng hành cùng con và đến nay con và bạn trai đã chia tay.

Theo cô H., thực tế có khá nhiều bạn thể hiện tình cảm với nhau ngay trong lớp học. Có cặp đôi cô vào lớp vẫn ngồi thân mật, cầm tay nhau, cô yêu cầu, mới chịu bỏ ra. “Nhiều phụ huynh lo lắng, chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến việc học nên gọi điện cầu cứu cô. Xác định chuyện tình cảm không cấm cản được nên cô đành hướng học sinh đến việc yêu thế nào cho đẹp, trở thành kỷ niệm đáng nhớ” cô H. nói.

Khi tổ chức buổi sinh hoạt chủ đề về tình yêu học trò, cô đặt câu hỏi: Chúng ta có nên yêu sớm không thì đa số học sinh đều trả lời, không nên. Trong đó, có cả em đã từng yêu, trải qua mối tình nhiều tổn thương, sa sút học hành cũng dám đứng lên chia sẻ cảm nhận của mình sau mối tình đổ vỡ. Em này kể, đã từng yêu bạn lớp trên, khi yêu bạn thường rủ rê đi chơi bời, em học hành ra sút. Khi bạn chia tay, em lại rơi vào trạng thái đau khổ, khóc lóc, không tập trung được việc học.

Có nhiều năm làm giáo viên chủ nhiệm, cô H. cũng kể, vì yêu mù quáng, cách đây nhiều năm có em học sinh từng bỏ nhà theo bạn trai. Khi đó, cô đã phải đến nhà thuyết phục em đi học trở lại.

Yêu sớm, vô tư thể hiện tình cảm ngay trong lớp học, sân trường không phải là chuyện hiếm gặp ngày nay và trở thành nỗi lo lắng, ám ảnh “thầm kín” của nhiều phụ huynh. Cách đây không lâu, hình ảnh nữ học sinh vô tư "khóa môi" bạn trai ngay trong lớp và quay clip đưa lên mạng xã hội khiến dư luận sốc trước hành động táo bạo đó.

Hệ lụy

Cô Phạm Thị Yến, chuyên gia tâm lý học đường 1 trường THCS ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiết lộ, học sinh thường tìm đến cô để giãi bày những chuyện khó nói khi các em gặp vấn đề. Nhiều em thừa nhận, không biết cân bằng giữa việc học và yêu, làm cách nào để bạn nam yêu mình lâu dài hay mình có tình cảm với bạn nữ kia nhưng bị bố mẹ phát hiện cấm đoán.

Theo cô Yến, Phòng tư vấn tâm lý ban đầu thu hút học sinh rất khó khăn nhưng khi tạo dựng được niềm tin đã là nơi “trút bầu tâm sự” của nhiều em. Có học sinh lớp 7 thổ lộ, yêu bạn nam khác khối. Sau khi chia tay em lại rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng không biết chia sẻ cùng ai. Cũng có em, thấy bạn cùng nhóm, cùng lớp có “người yêu” mình cũng a dua phải để không thua kém.

Trong đó, nhiều em cho biết, lên lớp 6 bắt đầu sử dụng mạng xã hội, từ đây quen nhiều bạn lớp trên, bạn ở trường khác… thậm chí cả người không rõ lai lịch. Khi nói chuyện với nhau một thời gian thấy thích thú, nhiều em nghĩ đó là tình yêu. Tuy nhiên, có em đã gặp đối tượng xấu lấy thông tin, đe dọa. Có em đến kể với cô, bị rơi vào trạng thái như có kẻ bám theo.

Cô Yến cũng cho biết, học sinh chia sẻ, ban ngày các con đi học cả ngày nên các em dành thời gian chủ yếu buổi tối để “chát” với người yêu qua điện thoại, máy tính nối mạng. Nếu phụ huynh sát sao con, sẽ sớm thấy những biểu hiện như con bỗng dưng ăn mặc đẹp, sử dụng điện thoại nhiều hơn… nhưng cũng có nhiều gia bận rộn, buông lỏng nên con sa đà mặc sức yêu đương.

Hiệu trưởng 1 trường THCS ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng khẳng định, cách đây không lâu, bà đã xử lý một “cặp đôi” lớp 7 công khai hôn nhau ở hành lang lớp học ngay giờ ra chơi. Chuyện này ảnh hưởng lớn đến những học sinh khác. Hay chuyện, một học sinh lớp 9 nhưng đã “dính” vào chuyện yêu đương vài năm nay và trải qua nhiều mối quan hệ với người khác giới. Sự việc chỉ được phát hiện khi học sinh này bị một nhóm bạn khác “đánh ghen”, nhà trường mời hai bên lên nói chuyện, gia đình mới biết.

Theo hiệu trưởng này, trường đã có nội quy không thể hiện tình cảm yêu đương và lắp camera giám sát nhưng vẫn có cặp đôi chui vào góc khuất hôn nhau bị bảo vệ phát hiện. Đặc biệt, sau đợt nghỉ dịch COVID-19, nhà trường mở diễn đàn, hộp thư kể chuyện thầm kín và bất ngờ nhận được nhiều thư tâm sự của học sinh.

Trong đó, có em hoảng loạn vì bị lừa qua mạng, quen bạn trai hơn tuổi và có quan hệ tình dục…Khi được cô giáo tư vấn tâm lý trấn an em mới bình tĩnh lại. Theo hiệu trưởng này, nhiều em học sinh ở độ tuổi dậy thì, cơ thể có những thay đổi đã sớm “bập” vào các mối quan hệ khác giới. Theo trào lưu xã hội, nhiều em cứ nghĩ yêu là phải hết mình, gặp nhiều vướng mắc nhưng nếu không nói ra thầy cô không biết được để chia sẻ.

MỚI - NÓNG