Phiến quân IS bắt chiến binh nhí sát hại cha mẹ

Chiến binh nhí trong một video tuyên truyền của IS
Chiến binh nhí trong một video tuyên truyền của IS
TPO - Một cậu bé từng bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ép tham gia quá trình đào tạo trở thành kẻ đánh bom tự sát, đã tiết lộ những thông tin rúng động.

Nouri (11 tuổi) đã may mắn chạy thoát sau khi bị các tay súng của IS ép tham gia một khóa huấn luyện đánh bom tự sát, cho biết: Cậu ta và các bạn học trong khóa huấn luyện, đều bị IS bắt giữ sau những cuộc tấn công các làng mạc.

"Tôi bị IS đánh đập tàn nhẫn vì từ chối trở thành "sói con" của IS", Nouri cho biết.

Đáng sợ hơn, cậu bé này tiết lộ: "Họ nói rằng cha mẹ chúng tôi chính là những người vô tín ngưỡng, nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là phải quay về sát hại họ", Nouri nói.

Nhiều chiến binh nhí chạy trốn khỏi IS hiện đang sống trong các trại tị nạn ở bắc Iraq. Các em phải gánh chịu những tổn thương tâm lý nặng nề. "Tôi luôn mơ thấy ác mộng, mơ thấy những trận đòn roi", một chiến binh nhí cho biết.

Ông Aziz Abdullah Hadur chỉ huy của lực lượng người Kurd, cho biết, IS ép buộc rất nhiều trẻ em tham gia chiến đấu. Các chiến binh nhí bị đẩy ra tiền tuyến làm lá chắn sống hoặc trở thành những kẻ đánh bom tự sát.

Ông nói với CNN: “Rất nhiều lần chúng tôi thấy trẻ em ở tiền tuyến và mặc áo gài bom. Chúng bị IS tẩy não”.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.