Phi công huyền thoại bắn rơi 7 máy bay Mỹ qua đời

TPO - Đại tá, Anh hùng phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy, người 7 lần bắn rơi máy bay Mỹ, đã qua đời vào lúc 21 giờ tối nay (22/9) tại Bệnh viện Quân Y 175, hưởng thọ 84 tuổi.

Tối 22/9, đại diện Bệnh viện Quân Y 175 cho biết Đại tá Nguyễn Văn Bảy đã qua đời tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện sau nhiều ngày điều trị xuất huyết não.

Trước đó, vào ngày 16/9, Đại tá Nguyễn Văn Bảy bất ngờ ngất xỉu khi đang làm vườn, được chuyển đến  Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp), sau đó chuyển đến Bệnh viện Quân Y 175.

Tại đây, Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy rơi vào hôn mê sâu. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị đột quỵ do xuất huyết não. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhân quá nguy kịch, xuất huyết não lượng lớn, hôn mê sâu (thang Glasgow chỉ có 3 điểm) nên không thể tiến hành phẫu thuật.

Phi công huyền thoại bắn rơi 7 máy bay Mỹ qua đời ảnh 1 Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy qua đời vào lúc 21 giờ tối 22/9, hưởng thọ 84 tuổi.
Ông Nguyễn Văn Bảy (1936-2019), còn gọi Bảy A, tên thật là Nguyễn Văn Hoa, sinh tại huyện Lai Vung, Se Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp) là Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phi công không quân nhân dân Việt Nam. Ông là một trong mười sáu phi công Việt Nam đạt cấp "Ách" (bắn rơi 5 máy bay địch trở lên)  trong kháng chiến chống Mỹ.

Ông trở thành du kích năm 17 tuổi. Năm 1954, ông tại ngũ trong đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam tập kết ra miền Bắc. Năm 1960, ông Bảy được chuyển từ bộ binh sang không quân và cấp trên cử đi học lái máy bay Yak - 52 ở sân bay Mông Tự (Trung Quốc) rồi sau lên MiG - 15, rồi MiG - 17.

Phi công huyền thoại bắn rơi 7 máy bay Mỹ qua đời ảnh 2 Ông Nguyễn Văn Bảy trong cuộc sống ở quê nhà Sa Đéc vào năm 2018. ảnh:  Thành Nguyễn
Từ năm 1965 đến 1968, ông Bảy thường xuyên có mặt trong đội hình tham gia trực chiến của không quân Việt Nam đánh máy bay Mỹ. Với 94 lần xuất kích, trực tiếp quần thảo với máy bay Mỹ 13 lần, ông đã tiêu diệt 7 máy bay Mỹ, gồm 5 chiếc F4 và 2 chiếc F105.
MỚI - NÓNG