Pakistan: Cướp bóc, hôi của tràn lan sau động đất

Pakistan: Cướp bóc, hôi của tràn lan sau động đất
(TPO) Các cửa hiệu vật lộn với nạn hôi của và cướp bóc, trong khi những người sống sót mỏi mòn chờ đợi cứu trợ với cơ thể đói lả và tâm trạng phẫn nộ.
Pakistan: Cướp bóc, hôi của tràn lan sau động đất ảnh 1

Tính tới đêm qua (10/10), tổng số nạn nhân thiệt mạng vì trận động đất đã vượt quá mức 30.800 người.

Trên những khu phố hoang tàn còn lại của thành phố Muzaffarabad, nơi ít nhất 11.000 người đã thiệt mạng, xô xát, ẩu đả đã xảy ra giữa chủ các cửa hàng với những kẻ cố xông vào cướp bóc.

Vũ khí được sử dụng là que, gậy gộc và đá. Nhiều người đã bị ném đá vào đầu, nhưng không hề thấy bóng dáng cảnh sát.

Các cư dân của Muzaffarad cho biết những kẻ hôi của cũng nhắm đến cả những ngôi nhà bỏ không. Người sống sót thì thiếu thức ăn, nước uống, chờ đợi các lực lượng cứu hộ trong cơ thể đói lả và tâm trạng tuyệt vọng.

Một điều kỳ diệu hiếm hoi: sáng nay, các nhân viên cứu hộ của Anh đã tìm thấy một thanh niên bị mắc kẹt trong đống đổ nát suốt 54 tiếng đồng hồ.

"Tôi không có chút gì bỏ bụng từ 3 ngày qua, nhưng tôi không đói. Chỉ xin cho tôi ít nước" - Tariq, người thanh niên thều thào. Anh bị thương ở chân và mặt thì dính đầy vôi cát, được các nhân viên cứu hộ khiêng đi bằng một cánh cửa long bản lề - thay cáng. Tariq đã bị kẹt bên dưới đống xi măng và gỗ đá với một thi thể nằm ngay sát cạnh trong gần 3 ngày trời

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, có tới hơn 2,5 triệu người đã bị mất nhà cửa và rơi vào cảnh màn trời chiếu đất vì trận động đất. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo về sự bùng phát của các dịch bệnh nếu như đồ cứu trợ và thuốc men, dụng cụ y tế không chuyển đến kịp thời.

Bất chấp tình cảnh khủng hoảng, tang tóc và thảm hoạ, quân Hồi giáo nổi dậy vẫn tiếp tục ra tay tại khu vực Kashmir. Phiến quân đã giết chết 10 người, trong đó có 4 người bị bị cắt ngang cổ họng, tại 3 ngôi làng bị san bằng bởi trận động đất.

Lở đất đã cắt đứt giao thông trên rất nhiều tuyến đường dẫn vào các khu vực bị tàn phá nặng nề buộc quân đội Pakistan phải sử dụng tới máy bay để tiếp tế thực phẩm, nước sạch cùng thuốc men tới các vùng thảm hoạ.

8 máy bay trực thăng quân sự của Mỹ từ Afghanistan đã hạ cánh xuống Islamabad, mang theo các nhu yếu phẩm và đồ cứu trợ. Washington cũng đã cam kết sẽ giúp đỡ Pakistan 50 triệu USD khắc phục hậu quả của trận động đất.

Pakistan: Cướp bóc, hôi của tràn lan sau động đất ảnh 2

Phần lớn những người thiệt mạng tập trung ở khu vực vùng núi phía Bắc Pakistan.

Tính tới thời điểm này, phía Ấn Độ thông báo con số thương vong chính thức là 865 người. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ không tăng thêm đáng kể.

Afghanistan cũng ghi nhận 4 trường hợp thiệt mạng. Mặc dù phía Ấn Độ ngày hôm qua có ngỏ ý giúp đỡ Pakistan khắc phục hậu quả trận động đất, song hai bên đã bác bỏ khả năng cùng tham gia cứu hộ tại các vùng bị nạn.

Khoảng 2000 người phải đốt lửa sưởi và ngủ qua đêm ngoài trời, trên sân bóng của ký túc xá một trường đại học trong thành phố. Hầu hết các toà nhà đã đổ sập và người ta e sợ hàng trăm học sinh, sinh viên đã bị chôn vùi cùng với các lớp học và nhà ở tập thể.

Pakistan: Cướp bóc, hôi của tràn lan sau động đất ảnh 3

Mohammed Ullah Khan, một người đàn ông 50 tuổi, cho biết vài cái bánh bích quy là tất cả những gì ông ta được các nhân viên cứu trợ trao cho trong suốt 3 ngày qua. Vợ ông bị gãy chân và đang được quấn bên trong một một chiếc chăn vàng, nằm bên cạnh. Ngôi nhà 3 tầng của họ đã bị sập sau trận động đất. Cả 10 thành viên của gia đình ông đều may mắn sống sót vì khi đó, họ đều ở tầng trên cùng. "Nhưng giờ chúng tôi chẳng có gì để ăn cả" - Ông nói.

Bác sĩ Iqbal Khan cảnh báo nguy cơ các bệnh như tiêu chảy và viêm phổi bùng phát là khó tránh khỏi, nếu như nước sạch, chăn ấm, thuốc men và thực phẩm không đến tay người dân kịp thời. "Những người này đang cảm thấy như họ bị bỏ rơi, không có ai thèm ngó ngàng đến họ".

Thành phố không có điện. Người dân phải lấy nước từ dòng suối trên núi chảy xuống. Các cửa hàng và bệnh viện quân đội của thành phố đều đã trở thành đống gạch vụn.

MỚI - NÓNG