Ông già 61 tuổi 'hạ đo ván' gấu đen 145 kg chỉ với nắm đấm

TPO - Một người đàn ông cao tuổi ở Canada chỉ bị xây xát nhẹ sau khi đối đầu trực diện với con gấu đen nặng 145 kg.

Hôm 3/7, ông Rick Nelson, 61 tuổi, đến từ miền bắc tỉnh Ontario, Canada, đang đi dạo cùng chó cưng ngoại ô TP.Sudbury, thì thấy một con gấu đen nhỏ thò đầu ra ngoài bụi cây.

“Nó ở rất gần đủ để tôi có thể chạm vào. Sau đó, nó kêu lên một tiếng, có lẽ vì sợ tôi làm gì nó”, ông Nelson cho biết.

Khi chó cưng cũng sủa ầm lên, ông Nelson biết sắp gặp rắc rối lớn bởi gấu mẹ luôn quanh quẩn gần con của nó. Ngay lập tức, ông nghe thấy tiếng bụi cây xáo động và vài giây sau, gấu đen mẹ khoảng 320 pound (hơn 145 kg) sừng sững trước mặt ông.

Theo Nelson, thời điểm đó ông cố đưa mắt tìm kiếm xung quanh thứ có thể giúp ông đối đầu với con gấu, nhưng không có gì. Cuối cùng, ông quyết định sử dụng những kỹ thuật đấm bốc từng học được để tự bảo vệ mình.

Với những cú đấm “trời giáng” nhằm vào phần mõm con vật, Nelson khiến con gấu bị thương và bỏ đi sau đó. Bản thân ông cũng bị các vết xước nhỏ ở ngực, mặt do móng vuốt con gấu gây nên.

Nelson kể, lúc bị thương, con gấu rú lên, bắt đầu bước ra khỏi khu vực. “Đó là lần duy nhất tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ nó sẽ nổi điên, quay trở lại tấn công tôi. Thực tế, nó quay lại với phần mõm dính máu. Nó nhìn tôi khiến tôi phát hoảng. Nhưng nó lại quay lưng và cùng con rời khỏi đó. Lúc đó, tôi mới biết mình vừa thoát khỏi cửa tử”, Nelson cho biết.

Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình CBC, Nelson nhấn mạnh, gấu đen không phải mối đe dọa của con người, trừ khi nó phải bảo vệ con. “Có lẽ nó sợ chúng ta hơn là chúng ta sợ nó”, theo Nelson.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG