Nước mắt Hoàng Ngân, nước mắt Tiến Minh

Nước mắt Hoàng Ngân, nước mắt Tiến Minh
TP - Có những giọt nước mắt vỡ oà trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào, và cũng có những tiếng thổn thức uất nghẹn vì bất công trên thảm đấu. Karatedo đã kết thúc một ngày thi đấu xen lẫn cả niềm vui, nỗi buồn.

> Giành HCV, Hoàng Ngân khóc như mưa
> SEA Games 27: Karate vẫn là mũi nhọn

Sự trở lại của “nữ hoàng Kata”

Tâm điểm của môn Karatedo buối sáng qua là phần thi của nữ võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân. Được mệnh danh là “nữ hoàng Kata”, Hoàng Ngân đã 4 lần đăng quang tại SEA Games (HCV cá nhân 2003, 2007, 2009 và HCV đồng đội 2009).

Tuy nhiên, vận rủi đeo bám cô suốt một thời gian dài sau đó. Năm 2010, Hoàng Ngân bị đứt dây chằng đầu gối và đến 2011, cô bị rách sụn chêm. Chấn thương đã khiến Hoàng Ngân phải rút khỏi SEA Games 2011. Sự trở lại của cô ở SEA Games lần này vì vậy gây nên không ít lo lắng và hoài nghi.

Trong trận đấu mở màn ở tứ kết, đối thủ của Hoàng Ngân là VĐV nước chủ nhà Myanmar, Mai Olivier Yin Wah. Cô vượt qua Yin Wah với tỷ số sít sao 3-2. Đây cũng là “vật cản” khó khăn nhất của Hoàng Ngân, bởi trước 2 đối thủ còn lại trong trận bán kết và chung kết, Xin Yi (Malaysia), Syafrudtn Yulianti (Indonesia), cô đều giành phần thắng với tỷ số rất thuyết phục.

Sau khi đánh bại Xin Yi 5-0, Hoàng Ngân đã vượt qua Yulianti với tỷ số 4-1 ở trận chung kết. Bằng những động tác nhanh, mạnh mẽ và chính xác tuyệt đối, bài biểu diễn của Hoàng Ngân đã thuyết phục các trọng tài và toàn thể người xem. Trên khán đài, BHL và các đồng đội liên tục reo hò, cổ vũ cô.

Nhận kết quả, Hoàng Ngân đã bật khóc nức nở. Cô chạy quanh sàn đấu chia vui với các đồng nghiệp và BHL.

“Cảm xúc trong tôi cứ tuôn trào không sao kìm nén được. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Hai năm qua, tôi đã phải 2 lần lên bàn mổ để phẫu thuật dây chằng và đầu gối. Một mình phải điều trị ở nước ngoài, tự lo mọi thứ. Hôm nay công sức của tôi mới được đền đáp. Tôi khóc vì hạnh phúc, và cũng vì nghĩ đến cảm giác đau đớn, cực nhọc và đơn độc của mình, không người thân nào bên bàn mổ khi ở nước ngoài”-Hoàng Ngân thổn thức chia sẻ.

Tiếp nối chiến thắng của Hoàng Ngân, nữ võ sĩ Lăng Thị Hoa đã giành thêm 1 HCV cho Karatedo Việt Nam ơ nội dung đối kháng nữ, hạng cân 68kg. Trong trận chung kết với đối thủ người Indonesia, Lăng Thị Hoa đã giành chiến thắng tuyệt đối 8-0.

Bất công!

Tưởng như Karatedo sẽ có một ngày vui trọn vẹn khi vào buổi chiều, Việt Nam bước vào nội dung thi đấu Kata đồng đội nữ. Đây là một trong những nội dung thế mạnh của Karatedo Việt Nam. Thực tế, trong trận chung kết trước đội chủ nhà Myanmar, bộ ba Nguyễn Hoàng Ngân-Đỗ Thị Thu Hà và Nguyễn Thu Hằng đã thi đấu vô cùng xuất sắc, vượt trội so với đối thủ. Tất cả đều chờ đợi chiếc HCV thứ 3 cho Karatedo Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, đến phần công bố điểm, từ BHL đến các VĐV Việt Nam đều “té ngửa” khi tổ trọng tài quyết định phần thắng cho đội chủ nhà Myanmar. Cả 3 VĐV của Việt Nam đã không cầm được nước mắt. Thu Hà bật khóc tức tưởi ngay trên thảm đấu trong khi 2 đồng đội của cô vào tới phòng thay đồ cũng nức nở khóc.

“Đây là kết quả điên rồ chưa từng thấy. Dưới con mắt chuyên môn của tôi, Myanmar kém xa so với chúng ta. Ta được 7 thì họ chỉ được 3, nhưng kết cục thì ngược lại. Nhưng SEA Games mà, người ta là chủ nhà thì có quyền. Chúng ta buộc phải chấp nhận”-HLV Lê Công bức xúc trả lời báo chí.

Tay vợt Tiến Minh: Tôi đen quá!

Nước mắt Hoàng Ngân, nước mắt Tiến Minh ảnh 1
 

Tại trận bán kết với đối thủ Rumbaka (Indonesia), Nguyễn Tiến Minh đã để thua 1-2, lỡ cơ hội tranh HCV SEA Games 27. Tỷ số cụ thể ở 3 séc đấu của Tiến Minh là 21/13, 12/21 và 20/22. Ở cả 3 séc, Tiến Minh đều để Rumbaka dẫn những điểm đầu tiên.

Séc 1 anh thắng ngược 21/13. Qua séc 2 Tiến Minh để Rumbaka thắng lại 21/12. Tới séc quyết định thứ 3, sau khi để đối thủ dẫn trước, Tiến Minh vươn lên mạnh mẽ và có thời điểm đã dẫn Rumbaka tới 20/16. Anh chỉ cần 1 điểm nữa để giành chiến thắng chung cuộc. Nhưng cũng đến lúc này, Tiến Minh bộc lộ điểm yếu tâm lý cố hữu. Anh để Rumbaka kéo lại 18/20, rối tay và rốt cuộc để thua ngược 20/22.

“Khi anh ta (Rumbaka-PV) gỡ được 18/20, quả cầu tự nhiên bay chậm hẳn khiến tôi rất khó tấn công, chỉ có thể phất cầu sang phần bên kia sân. Rumbaka trong khi đó vẫn tấn công rất mạnh. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Hôm nay tôi quá đen!”-Tiến Minh thất vọng nói.

Theo Tiến Minh, anh đã chuẩn bị rất kỹ cho SEA Games 27 khi xác định đây gần như là cơ hội cuối của mình. Minh nói: “Tôi năm nay đã hơn 30 tuổi rồi, dù vẫn có thể thi đấu tiếp nhưng không chắc mình còn chơi tốt được như thế này không”. Tan trận, anh đi thẳng vào phòng thay đồ, lặng lẽ ngồi. Để thua Rumbaka, Tiến Minh chỉ giành HCĐ.

Như Quỳnh khóc như mưa vì vuột HCV

Ở nội dung đua xe đạp nữ, đương kim vô địch SEA Games 2011 Đinh Thị Như Quỳnh chỉ về thứ 3, giành HCĐ. Dẫn trước các đối thủ ở 2 vòng đầu tiên, nhưng tới vòng 3, Như Quỳnh bất ngờ dần đuối sức. Tới thời điểm về đích, Như Quỳnh lại bị chuột rút và rốt cuộc bị đẩy xuống vị trí thứ 3. Như Quỳnh gần như kiệt sức khi cán đích. Cô bật khóc như mưa. Đây là nội dung Việt Nam kỳ vọng sẽ giành HCV.

Nguyên Phong
từ Nay Pyi Taw

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.