Nữ sinh Đại học Vinh mơ ước được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm học cấp 3

0:00 / 0:00
0:00
Đinh Thị Xuân Quỳnh là sinh viên năm ba ngành sư phạm toán CLC trường Đại học Vinh. Quỳnh sinh ra và lớn lên ở vùng đất hiếu học - Nghệ An. Là Ủy Viên BCH Liên Chi Hội sinh viên Viện Sư phạm Tự nhiên, là Đảng viên năng nổ trong các hoạt động phong trào của trường lớp. Theo Quỳnh, quãng thời gian học đại học thật tuyệt vời khi Quỳnh được gặp nhiều người bạn mới, nhiều trải nghiệm mới.
Nữ sinh Đại học Vinh mơ ước được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm học cấp 3 ảnh 1

Đinh Thị Xuân Quỳnh luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Từ tiểu học đến THPT, mình luôn tích cực học tập, tham gia các hoạt động của Đoàn xã, Đoàn trường. Ngay từ những năm tháng cấp 2 mình đã ấp ủ ước mơ làm cô giáo dạy toán. Sau khi tốt nghiệp THPT, mình đã chọn Trường Đại học Vinh là điểm đến cho quãng đời sinh viên của mình.

Năm thứ 3 đại học, lần đầu được đi kiến tập, được dự giờ, nhìn ánh mắt học sinh với cả khoảng trời mơ ước, mình đã biết mình đã đúng khi đến với nghề. Với môi trường học tập vô cùng năng động, thầy cô, các anh chị, bạn bè thân thiện ở Trường Đại học Vinh đã nuôi dưỡng tâm hồn, con người mình trưởng thành như ngày hôm nay. Ở đây, mình vừa học tập, vừa tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, hoạt động nghệ thuật.

Nữ sinh Đại học Vinh mơ ước được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm học cấp 3 ảnh 2

Xuân Quỳnh trong một buổi kiến tập tại lớp Ak42 trường THPT Nghi Lộc 3.

Nữ sinh Đại học Vinh mơ ước được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm học cấp 3 ảnh 3

Cô học được nhiều hơn kỹ năng và kinh nghiệm từ phong trào sinh viên và công việc gia sư.

Những ngày đầu làm sinh viên, mình gặp rất nhiều khó khăn để thích nghi với môi trường mới, khối lượng kiến thức dày đặc của ngành học khiến mình nhiều lúc thấy hơi nản. Sau đó mình quyết định tìm hiểu rồi tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh việc tiếp thu kiến thức từ trường, mình đã học được nhiều hơn cả từ các phong trào sinh viên và công việc làm thêm. Mình làm gia sư từ năm nhất, đến bây giờ là tròn 3 năm, việc làm thêm đã giúp mình nhớ rõ kiến thức cấp dưới, trau dồi không ít kinh nghiệm trong việc dạy học.

Nữ sinh Đại học Vinh mơ ước được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm học cấp 3 ảnh 4
Nữ sinh Đại học Vinh mơ ước được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm học cấp 3 ảnh 5

Ngay trong kỳ học đầu tiên, mình rất vui khi được các anh chị, bạn bè tín nhiệm làm Ủy Viên BCH LCH Viện Sư phạm Tự nhiên, được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên… Bên cạnh đó, mình dành thêm thời gian để tham gia vào những hoạt động tình nguyện, góp một phần nhỏ công sức cho cộng đồng. Các hoạt động ý nghĩa mà mình đã có cơ hội tham gia là Chuyến tình nguyện lên xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, hiến máu nhân đạo, dạy ở trường SOS.

Nữ sinh Đại học Vinh mơ ước được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm học cấp 3 ảnh 6

Xuân Quỳnh tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng và phong trào trường lớp.

Một trong những sự kiện đáng nhớ nhất đối với mình từ lúc bước vào cổng trường đại học là mình may mắn được bước vào hàng ngũ của Đảng - một việc mà mình đã mơ ước từ những năm tháng cấp 3. Việc tham gia các công tác Đoàn - Hội và các chương trình tình nguyện chiếm khá nhiều thời gian của mình, nhưng sau mỗi chương trình thì mình được gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm từ những thầy cô, anh chị khóa trên và các bạn sinh viên ưu tú khác.

Nữ sinh Đại học Vinh mơ ước được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm học cấp 3 ảnh 7

Niềm mơ ước trở thành Đảng viên của cô sinh viên năm 3 đã trở thành hiện thực.

Nữ sinh Đại học Vinh mơ ước được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm học cấp 3 ảnh 8

Có nhiều người chắc cũng giống mình khi nghĩ về những kế hoạch trong tương lai cho bản thân. "Mình sẽ làm gì?", "Mình thích gì?", "Sau này mình sẽ là ai, sẽ là người như thế nào. Mỗi ngày trôi qua đều rất nhanh, chẳng điều gì làm mình thấy hứng thú hay muốn làm gì. Một năm của mình trôi qua rất nhanh, và cứ thế, cuối năm ngoảnh lại thì thấy không đọng được một cái gì nữa! Mình thấy sống như vậy thì quá nhàm chán, vô nghĩa và phí thời gian. Mình nghĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ trả lời được những câu hỏi ở trên nếu chúng ta không bắt tay "thử" hoặc "Bắt tay vào làm một cái gì đó"! Thời gian vẫn cứ thế trôi qua và chẳng đợi một ai cả. Mình còn trẻ, còn có thời gian, mình được phép thử bất cứ công việc nào ngoài kia. Hãy bắt đầu từ những công việc liên quan đến sở thích của mình.

Nữ sinh Đại học Vinh mơ ước được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm học cấp 3 ảnh 9

Tuổi trẻ hãy thử bất cứ công việc nào và bắt đầu từ công việc liên quan đến sở thích của bản thân.

Chỉ khi chúng ta đặt mình vào những môi trường làm việc cụ thể gặp những con người có "mindset" hay và thú vị thì khi đó tự khắc câu trả lời sẽ đến! Có thể có nơi này, nơi kia không hợp nhưng chúng ta có thời gian và sức trẻ, đừng ngại thử, câu trả lời sẽ không bao giờ tới nếu không cho mình bất cứ một động thái nào. Biết đâu một ngày những khoảng không trống rỗng sẽ có một chụp hoa nở rộ trên vai, hãy cứ mơ mộng, cứ thử, ngay cả những điều mà không ai tin mình làm được, phép màu và câu trả lời cho cuộc sống của mình là do chính mình tạo ra.

Nữ sinh Đại học Vinh mơ ước được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm học cấp 3 ảnh 10
Theo Sinh viên Việt Nam
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.