Nụ cười và những tiếc nuối

0:00 / 0:00
0:00
TP - Một cuộc thi an toàn và thành công là cuộc thi mà ở đó có nhiều thí sinh tham gia nở nụ cười sau khi rời phòng thi, có ít nhất sự tiếc nuối hay những giọt nước mắt lăn dài!

Có thể nói, hôm qua, nhiều học sinh và gia đình các em ở Hà Nội đã “chia đều” niềm vui và nỗi tiếc nuối. Nhiều học sinh học ở trường thuộc các quận trung tâm, trường THCS chất lượng cao đương nhiên sẽ rất vui khi làm xong bài.

Có em học ở một quận nội thành được PV báo Tiền Phong hỏi đã cho rằng, với đề Toán, các bạn học trung bình khá trở lên có thể làm được hết nhưng không chắc chắn đúng hoàn toàn.

Còn giáo viên thì nhận định phổ điểm của học sinh có học lực trung bình khá và khá chỉ đạt từ 6 đến dưới 8 điểm môn Toán. Còn với môn Văn, xem qua dễ cảm nhận rằng đề tương đối dễ, nhưng với loại đề này, để viết hay và đạt điểm cao được không hề dễ với số đông học sinh.

Rõ ràng với phổ điểm đó, có nhiều học sinh vẫn sẽ gặp khó khăn để bước qua cổng trường công ở các quận. Tất nhiên, thật dễ dàng để các em có thể vào học ở những ngôi trường xa trung tâm khi chỉ tiêu tuyển sinh còn thừa nhiều so với số học sinh đăng ký. Thế nhưng, kèm theo đó là nỗi ngậm ngùi của các em và cả gia đình khi không thể di cư ngôi nhà ra ngoại thành để học ở trường công tuyển sinh số lượng ít!

Hà Nội chỉ chọn 60% số học sinh lớp 9 thi vào trường trung học phổ thông công lập trong năm nay. Nhiều người băn khoăn, tỉ lệ cao các em học sinh không vào được trường công bị tuột cơ hội học tập cùng nhiều bạn bè trang lứa, tâm lý có thể bị mất cân bằng, chịu những cú sốc không hề nhẹ.

Rồi các em cũng sẽ phải trưởng thành qua các trường nghề, trường dân lập với sự tiếc nuối, nỗi buồn của cả gia đình khi họ phải trả mức học phí rất cao và không phải gia đình nào cũng chịu được.

Cuộc thi vào lớp 10 năm nay căng thẳng, năm sau “so găng” càng căng hơn. Nhìn từ nỗi nhọc nhằn học hành thi cử của các em, chúng ta càng thấy buồn trước thực tế trường lớp không được xây thêm cùng với sự phát triển của Hà Nội; nhà máy, trụ sở cơ quan công quyền di dời ra khỏi nội đô nhưng đa số công trình thay vào đó là chung cư, nhà dân chứ không phải trường học.

Một nỗi buồn thật sự bị kéo dài quá lâu! Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương có lẽ cùng buồn khi phải tổ chức những cuộc thi loại nhiều học sinh khỏi trường công như thế. Ông than rằng: Thiếu trường lớp là bài toán rất nan giải hiện nay. Ngành đã quyết liệt tham mưu cho lãnh đạo TP Hà Nội dành quỹ đất ở nội đô, khu vực đô thị để xây trường học...

Lời than của ông Cương đang rất đồng nhịp với biết bao cha mẹ của các em học sinh Hà Nội đã, đang và sẽ thi vào lớp 10. Dẫu thế bài toán vẫn không hề dễ giải quyết, ngoài hy vọng của số đông là năm tới học sinh sẽ có nhiều trường. Chắc chắn rằng, chỉ khi có thêm nhiều trường mới tương xứng với quy mô dân số thủ đô thì, những cuộc thi tuyển sinh đầu cấp học mới giảm tính sát ván, thanh loại nghiệt ngã!

MỚI - NÓNG