NSND Thu Hà: 'Lá ngọc cành vàng' thuở ấy - bây giờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời thanh xuân tươi đẹp, Thu Hà cùng với Việt Trinh, Diễm Hương… đánh cắp trái tim của bao khán giả. Thế hệ mỹ nhân ấy, giờ chỉ còn Thu Hà vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Chị đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân nhờ những cống hiến và thành tích trên sân khấu kịch.

Gần đây, mỹ nhân một thời trở lại với phim ảnh, nhận được cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Bước ra khỏi vai diễn, “lá ngọc cành vàng” thuở nào trở về với đời thường, lại tung những hình ảnh chứng minh nhan sắc không tuổi, khiến fan không thể rời mắt.

Khán giả trầm trồ trước tấm ảnh đời thường gợi cảm bên xe gắn máy mới đây của chị. Phong cách này xem ra khá “hack” tuổi?

NSND Thu Hà: Tôi vẫn thế thôi. Đi biển thì mặc mát mẻ một chút mà.

Bí quyết nào giúp chị duy trì vẻ trẻ trung bất chấp thời gian như thế?

NSND Thu Hà: Cơ thể và gương mặt tôi vẫn hoàn toàn tự nhiên. Tôi cũng có chăm sóc sơ sơ. Thí dụ tôi ăn uống có ý thức, không ăn những món mỡ màng chẳng hạn.

NSND Thu Hà: 'Lá ngọc cành vàng' thuở ấy - bây giờ ảnh 1

NSND Thu Hà

Chị đang theo môn thể thao nào?

NSND Thu Hà: Tôi chỉ đạp xe, luyện khí công đơn giản. Nhưng đều đặn.

Ngay hàm răng của chị cũng rất tự nhiên. Chị không bị cuốn theo trào lưu làm răng sứ?

NSND Thu Hà: Tôi để tự nhiên với lý do là lười chăm sóc, lười làm đẹp thôi. Có gì dùng nấy (cười)

Chị có phải người chung thủy không, khi mái tóc mãi một kiểu?

NSND Thu Hà: Tôi cũng đã cắt nhiều lần nhưng lại trở về lựa chọn ban đầu. Tôi thấy kiểu tóc này cũng hợp nên không muốn thay đổi nhiều.

Hay chị quá tự tin với vẻ ngoài của mình?

NSND Thu Hà: Không, không phải thế! Sự trẻ trung còn do cơ địa của mỗi người, chăm sóc chỉ là một vấn đề thôi, tôi nghĩ thế. Cho nên chúng ta cứ thoải mái, có khi đó lại là “liều thuốc”. Cá nhân tôi không cầu kỳ gì cả.

Trên gương mặt chị hai má vẫn “baby” căng đầy, chị có bí quyết gì không?

NSND Thu Hà: Tôi còn đang băn khoăn vì chúng đầy quá. Tôi không thích mặt tròn (cười). Chỉ cần lên cân một chút là mặt tôi đã căng tròn.

Thế mà cơ thể không bị “tròn” theo mặt!

NSND Thu Hà: Cân nặng mãi thế thôi. Bây giờ tôi vẫn mặc vừa chiếc áo dài của 20 năm về trước.

NSND Thu Hà: 'Lá ngọc cành vàng' thuở ấy - bây giờ ảnh 2

Nữ diễn viên được mệnh danh "Lá ngọc cành vàng" bởi vai diễn và vẻ ngoài diễm lệ của chị

Nhắc đến Thu Hà, ngoài tài năng, khán giả nhớ đến nhan sắc thuộc hàng khuynh thành một thuở. Mỹ nhân thường sợ thời gian. Còn chị?

NSND Thu Hà: Ai chẳng sợ thời gian? Nói không sợ chỉ là nói dối. Tôi luôn xác định tuổi nào cũng có cái hay của nó. Đoạn đời tiếp theo mình có dự đoán được đâu, nên cứ sống vui, sống khỏe, thoải mái đi!

Chị có áp lực không khi trông vẫn còn trẻ mà phải đóng những vai đúng tuổi thật của mình?

NSND Thu Hà: Có chứ (cười). Nhìn ở ngoài trẻ như thế mà vào vai trông già như thế. Lúc đầu tôi đã thấy thiệt về mặt hình thức, bởi có khả năng mọi người sẽ choáng, nhất là những người bên cạnh tôi, quen nhìn tôi ở ngoài. Còn khán giả cứ tưởng ở đời thường tôi cũng như trên phim, vì đã lâu lắm rồi tôi không đóng phim. Chắc khán giả nghĩ ở tuổi của tôi thì phải trông chững chạc, ăn mặc nghiêm túc lắm!

NSND Thu Hà: 'Lá ngọc cành vàng' thuở ấy - bây giờ ảnh 3

NSND Thu Hà trong "Hướng dương ngược nắng"

Nhưng chắc không phải lần đầu chị đóng vai đứng tuổi?

NSND Thu Hà: Trên sân khấu từ khi còn trẻ tôi đã đóng vai rất lớn tuổi. Bây giờ tôi cũng đóng nhiều vai đứng tuổi. Chuyện bình thường ấy mà. Nhưng đối với khán giả yêu phim ảnh thì họ ít khi nhìn thấy tôi trong những vai đứng tuổi. Họ “đóng đinh” với những vai diễn ngày trẻ của tôi. Còn giai đoạn sau này tôi có đóng phim đâu.

Nếu có vai diễn phù hợp với chị nhưng phải “cặp” với nam diễn viên trẻ, chị có dám nhận không? Có ngại bị khán giả “soi”?

NSND Thu Hà: À, nếu cảm thấy phù hợp thì tôi sẽ nhận. Đối với diễn viên không vai diễn nào không thể không làm, chỉ có điều nó có phù hơp hay không thôi. Cũng may ở Nhà hát vẫn có thế hệ sau tôi nhiều, tôi vẫn đóng đôi được. Phụ nữ khi có tuổi thường không sánh đôi với kép trẻ được nữa. Tôi cũng may mắn nhưng gần đây tôi không vào những vai như thế rồi. “Buông”.

NSND Thu Hà: 'Lá ngọc cành vàng' thuở ấy - bây giờ ảnh 4

Không ai nghĩ "lá ngọc cành vàng" đã ngoài 50 tuổi

Chị là một trong những diễn viên được khán giả yêu thương rất nhiều. Chị có thấy mình may mắn không?

NSND Thu Hà: (cười). Chắc là cái duyên. Mỗi nghệ sỹ được ưu ái một thứ gì đó hoặc một sức hút riêng. Trong nghề nghiệp, khi nhận vai tôi thường phải xem vai diễn có mang lại điều gì hay hoặc mới không, thì mới nhận. Còn nếu vai diễn không mang lại điều gì thì tôi từ chối. Có thể vì sự nghiêm túc khi lựa vai diễn nên khán giả thương tôi chăng? Mà bây giờ tôi toàn được các cháu yêu mến (lại cười) .

Chị có hay xem lại những vai diễn của mình ở thời thanh xuân rực rỡ không? NSND Thu Hà: Có chứ. Nhất là gần đây mọi người hay gửi cho tôi nên tôi càng hay xem lại.

NSND Thu Hà: 'Lá ngọc cành vàng' thuở ấy - bây giờ ảnh 5

NSND Thu Hà ngày trẻ là một trong những mỹ nhân đình đám của làng giải trí

MỚI - NÓNG