NSND Minh Hòa: 'Đến kiếp sau tôi cũng xin được làm diễn viên'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên chương trình Lời tự sự, NSND Minh Hòa tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị trong sự nghiệp của mình cũng như vai diễn bà Kim Nhung (Thương ngày nắng về) đang được khán giả quan tâm.

Là người khá kín tiếng với truyền thông, NSND Minh Hòa khiến MC Mạnh Khang cảm kích khi nhận lời xuất hiện trong chương trình Lời tự sự.

Trả lời những câu hỏi nhanh về bản thân, NSND Minh Hòa chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị. Khi được hỏi, nếu không làm diễn viên thì sẽ làm việc gì, nữ nghệ sĩ thành thật: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không làm diễn viên. Kiếp này xin làm diễn viên và đến kiếp sau cũng xin được làm diễn viên”.

NSND Minh Hòa: 'Đến kiếp sau tôi cũng xin được làm diễn viên' ảnh 1

NSND Minh Hòa

Quá trình làm phim Thương ngày nắng về trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng rất khó khăn. Đối với bà, “những người nghệ sĩ chính là những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa”. Ngoại trừ các diễn viên, ai nấy trong ê-kíp cũng phải đều đeo khẩu trang và trong tâm thế lo lắng vì không biết trong số đông đó, ai sẽ là F0. Mỗi khi đi làm về nhà, bà đều phải chấp nhận ăn riêng để bảo đảm an toàn cho gia đình.

Thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội, các tiệm tóc, tiệm làm móng đều đóng cửa nên có những phân đoạn, vai bà Kim Nhung sang chảnh của NSND Minh Hòa không có được hình ảnh chỉn chu nhất. Có thời điểm, nữ nghệ sĩ phải lên hình trong tình trạng cơ thể vẫn chưa khỏi sốt vì tiêm phòng vắc-xin COVID-19.

NSND Minh Hòa: 'Đến kiếp sau tôi cũng xin được làm diễn viên' ảnh 2

Kể về vai diễn truyền hình đầu tiên đó là vai cô gái Lào phim Trước giờ nổ súng, diễn viên sinh năm 1964 cho hay, thời điểm đó là sinh viên năm nhất nên còn nhiều điều bỡ ngỡ.

"Ngày xưa làm phim có một tập thôi mà phải ở vài tháng trên Hòa Bình. Khi trúng vai, tôi rất vừa vặn, xinh xắn. Nhưng thời gian làm phim quá lâu, tôi "nở" ra nhanh đến mức chú quay phim còn đùa: "Cháu mà cứ béo thế, mặt cháu to bằng màn hình thì chú không quay nữa đâu". Tôi cứ nhớ mãi. Vì dù có nhịn ăn thì cũng không thể nào gầy được. Đó là kỷ niệm đầu tiên tôi đóng phim truyền hình", NSND Minh Hòa bộc bạch.

Trong Thương ngày nắng về, nữ nghệ sĩ đã lựa chọn những trang phục thiết kế trong nước để tạo nên dáng vẻ quyền lực cho nhân vật Chủ tịch tập đoàn chuyên về may mặc Kim Nhung: “Có rất nhiều người phải chọn trang phục hàng hiệu để khoác lên mình, nhưng tôi chọn tất cả những trang phục của hãng hay nhà thiết kế trong nước. Tại sao là người Việt mà mình không quảng bá cho chính hàng Việt và các nhà thiết kế thời trang Việt”.

NSND Minh Hòa: 'Đến kiếp sau tôi cũng xin được làm diễn viên' ảnh 3

Nữ diễn viên cho biết bà Kim Nhung được nhiều người khen ăn mặc đẹp và nghĩ rằng những trang phục này đều là hãng đắt đỏ của nước ngoài, nhưng thực chất đều là nhãn hàng trong nước.

NSND Minh Hòa chinh phục vai diễn nữ Chủ tịch với những set đồ thời trang công sở thanh lịch, hợp mốt, toát lên vẻ quyền lực, sang trọng.

NSND Minh Hòa: 'Đến kiếp sau tôi cũng xin được làm diễn viên' ảnh 4
NSND Minh Hòa: 'Đến kiếp sau tôi cũng xin được làm diễn viên' ảnh 5NSND Minh Hòa: 'Đến kiếp sau tôi cũng xin được làm diễn viên' ảnh 6NSND Minh Hòa: 'Đến kiếp sau tôi cũng xin được làm diễn viên' ảnh 7
NSND Minh Hòa: 'Đến kiếp sau tôi cũng xin được làm diễn viên' ảnh 8NSND Minh Hòa: 'Đến kiếp sau tôi cũng xin được làm diễn viên' ảnh 9
MỚI - NÓNG