Nỗi lo lớn của TBN tại EURO 2012 là... bị bắt bài

Nỗi lo lớn của TBN tại EURO 2012 là... bị bắt bài
Các đội bóng đều đã quá hiểu và sẽ quyết tâm gây khó khăn cho nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha ở EURO 2012. Đó là nỗi lo lớn nhất của đội bóng xứ Bò tót.

> Đội tuyển Tây Ban Nha - Ứng viên số 1 vì 1 lý do

Ngày 22-6, Tây Ban Nha gặp Italia ở tứ kết EURO 2008. Cùng ngày đó tại World Cup 1986, 2002, EURO 1996, họ đã bị loại cũng ở vòng này trên chấm penalty.

Thế nhưng 4 năm trước, Iker Casillas trở thành người hùng của Tây Ban Nha khi đẩy thành công 2 quả sút của Daniele De Rossi và Antonio Di Natale. Sau đó, La Roja lên ngôi vô địch EURO và 2 năm sau đăng quang luôn tại World Cup.

Nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới sẽ tái ngộ Italia vào Chủ nhật tuần này trong khuôn khổ lượt trận thứ nhất vòng bảng EURO 2012.

Khi tâm lí và sự tập trung của đoàn quân xứ Mỳ ống đang bị ảnh hưởng bởi scandal dàn xếp tỉ số, mục tiêu của Tây Ban Nha không gì khác ngoài bỏ túi trọn vẹn 3 điểm. Xa hơn, họ muốn trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi Vua EURO.

Nỗi lo lớn của TBN tại EURO 2012 là... bị bắt bài ảnh 1

Song có một vấn đề mà Tây Ban Nha đang phải đối diện, mà chính Casillas - người hùng của họ trước Italia năm 2008 cũng nhận ra.

“Các quốc gia khác đều đã biết chúng tôi sẽ chơi như thế nào và điểm mạnh, yếu của chúng tôi nằm ở đâu”, thủ môn của Real Madrid phát biểu.

“Họ sẽ cố gắng hết sức nhằm cản bước Tây Ban Nha. Tôi hiểu sẽ rất khó để chúng tôi thêm một lần đứng trên bục cao nhất”.

Một khó khăn nữa đối với HLV Vicente del Bosque là dù mang tới Ukraine/Ba Lan 19/23 thành viên từng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, song La Roja lại thiếu 2 gương mặt chủ chốt là trung vệ kì cựu Carles Puyol và chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử của họ - David Villa, cùng vì nạn chấn thương.

Thay Villa sẽ là Fernando Torres, Alvaro Negredo và Fernando Llorente. Song Torres không đạt phong độ tốt trong mùa vừa qua. Đẳng cấp của Negredo thì chưa được thừa nhận trong những trận cầu lớn.

Trong khi đó, tâm lí của Llorente đang bị ảnh hưởng phần nào từ 2 thất bại liên tiếp của Bilbao ở trận chung kết Europa League (trước Atletico) và Cúp nhà Vua Tây Ban Nha (trước Barcelona) mùa vừa qua.

Trong bóng đá luôn tồn tại những cái dớp đủ sức ngăn cản một đội bóng đạt được sự thành công tột đỉnh.

Barcelona - lá cờ đầu của Tây Ban Nha tại Champions League trong vài năm trở lại đây đã vô địch trong năm 2011 và năm nay bị loại ở bán kết bởi Chelsea theo một kịch bản khó tin nổi.

Xà ngang rồi cột dọc liên tục cứu thua cho The Blues. Barca mạnh như vậy nhưng vẫn không thể thắng nổi cái dớp chưa có đội nào bảo vệ được vị trí số 1 Champions League.

Thành phần của Tây Ban Nha bao gồm khá nhiều ngôi sao của Barca như Victor Valdes, Gerard Pique, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Cesc Fabregas, Sergio Busquets, Pedro Rodriguez.

Họ và các đồng đội sẽ nỗ lực hết sức để năm 2012 không trở thành năm bết bát đối với bóng đá của xứ Bò tót, sau khi đã vươn tới những đỉnh vinh quang ở các năm 2008 (vô địch EURO), 2009 (Barcelona giành Champions League), 2010 (vô địch World Cup), 2011 (Barca lại đoạt Champions League)…

Chức vô địch Europa League của Atletico, mang dấu ấn lớn của một anh chàng Colombia mang tên Radamel Falcao chắc chắn chưa thể khiến người Tây Ban Nha hài lòng!

Theo Bongdaplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG