Nỗi đau người mẹ có con trai mang tội giết cha

Bà Kỳ đau lòng khi kể lại sự việc
Bà Kỳ đau lòng khi kể lại sự việc
TPO - Thấy bố say rượu đánh mẹ, Nguyên mở cửa cho mẹ chạy trốn nhưng lại bị bố đuổi đánh đến cùng. Thương mẹ, Nguyên đẩy bố ra khiến nạn nhân đập đầu vào khuy sắt ở cửa, tử vong.

> Con trai dùng điếu cày đánh chết bố

Bà Kỳ đau lòng khi kể lại sự việc
Bà Kỳ đau lòng khi kể lại sự việc.
 

Bà Nguyễn Thị Kỳ (47 tuổi, vợ ông Nguyễn Phú Bôn  - 48 tuổi) nhớ lại buổi trưa kinh hoàng ngày 14-12, khiến bà trong phút chốc mất chồng còn đứa con trai vướng vào vong lao lý

“Khoảng 11 giờ trưa hôm đó, đi uống rượu về, vừa bước vào cửa, ông Bôn đã lập tức đóng sập cánh cửa nhà, cầm ống điếu vụt đánh tôi tới tấp vào vai và lưng. Cửa đóng then cài, tôi chỉ biết chắp hai tay quỳ xuống van lạy xin chồng tha mạng nhưng ông ấy không chịu dừng tay.

Đến gần đến 12 giờ trưa, con trai tôi là Nguyễn Phú Nguyên (18 tuổi, trú tại cụm 2, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đi làm về, thấy tiếng bố mắng chửi om sòm, còn mẹ thì đang van xin trong nhà nên chạy vào xô cửa để mẹ chạy trốn ra ngoài sân.

Thấy vậy, ông Bôn liền ném thẳng bát cơm nguội vào mặt con trai rồi tiếp tục cầm ống điếu dồn đánh cả hai mẹ con tôi cho đến khi ống điếu bằng tre vỡ làm bốn mảnh".

Dường như rượu càng ngấm vào người khiến người bố không kìm chế được bản thân nên tiếp tục cầm ống điếu vỡ vụt vào đầu con trai, rồi lao tới đấm vào mặt Nguyên. Mất bình tĩnh, Nguyên đẩy bố ra để tránh những loạt đòn vô cớ tiếp theo, khiến ông Bôn ngã ngửa ra sau, đầu đập vào khuy sắt ở cánh cửa.

Ông Bôn nằm bất động trên nền nhà, đầu rơm rớm máu. Nguyên hoảng sợ, chạy ra sân gọi mẹ vào rồi cứ thế ôm mặt khóc. Bà Kỳ vội vàng vào đỡ chồng dậy nhưng tiếc thay, ông Bôn đã tắt thở. Ngày 15-12, gia đình đã tổ chức lễ an táng cho ông Bôn.

Bà Kỳ đau xót kể lại quãng thời gian bị chồng bạo hành mà không cầm được nước mắt. Là vợ thứ hai của người đàn ông nghiện rượu nên trong 22 năm vợ chồng gia đình bà chẳng mấy khi được đầm ấm, hạnh phúc. Cứ rượu vào là chồng bà lại chửi bới, đánh đập, bạo hành vợ con không thương tiếc.

“Cứ rượu vào là ông ấy đóng chặt cửa để đánh vợ con. Có lần ông ấy đánh gã cả chân tôi" - bà Kỳ đau lòng nhớ lại.

Vừa phục vụ ông chồng nát rượu vừa lo lắng cho các con nên sức khỏe bà Kỳ ngày càng giảm sút, kinh tế gia đình cũng ngày càng kiệt quệ.

Con vợ cả ông Bôn là Nguyễn Phú Bình (26 tuổi) cho biết: “Bố lúc nào cũng say rượu. Uống rượu như thay uống nước hàng ngày, say rượu lại gây chuyện với vợ con”.

Ngôi nhà của vợ chồng bà Kỳ
Ngôi nhà của vợ chồng bà Kỳ.

Theo ông Nguyễn Thế Bình - Trưởng Công an xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ: “Nhà nghèo nên Nguyên chỉ được học hết lớp 9 nhưng Nguyên rất chăm chỉ, chịu khó làm thuê kiếm sống, chưa từng gây sự xích mích với ai."

Cũng theo ông Bình, từ thời điểm xảy ra vụ việc, cơ quan công an không nhận được trình báo từ phía gia đình nạn nhân nhưng đến ngày 16-12, Nguyễn Phú Nguyên tự đến đầu thú tại trụ sở Công an huyện Phúc Thọ. Hiện Công an đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyên để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo Viết
MỚI - NÓNG