Nick Vujicic: Hãy cám ơn khi được sống trong đời

Nick Vujicic: Hãy cám ơn khi được sống trong đời
TP - Gần 40.000 bạn trẻ có mặt tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tối 23/5 vỡ òa cảm xúc khi Nick Vujicic xuất hiện. Sân khấu buổi giao lưu thêm đặc biệt khi cô bé không tay không chân Nguyễn Linh Chi giao lưu với Nick.

> Người không chân tay và ước mơ nửa tỷ USD
> Nick Vujicic đã đến Việt Nam

Còn nhiều người không chân, không tay…

Những câu chuyện, những bài học cuộc sống về giá trị hạnh phúc, tình yêu, gia đình, sự chân thực không có gì mới mẻ với các bạn trẻ. Tuy nhiên, Nick vẫn làm nên sự cuốn hút bằng ánh mắt, nụ cười và những cử chỉ của riêng anh, nhất là khi anh kiễng người lên bằng mẩu chân nhỏ xíu.

Hàng ngàn bạn trẻ như được truyền cảm hứng reo hò lên trong sự thích thú, ngưỡng mộ. Và rồi tiếng vỗ tay vang lên khi Nick bất chợt nói vài từ tiếng bằng tiếng Việt rất rành rọt và dễ thương: “Tôi yêu các bạn”; “Tự do”; “lắng nghe”. Đáp lại, các bạn trẻ trả lời lại Nick bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, điểm lắng đọng nhất của đêm giao lưu là phần xuất hiện của cô bé không chân, không tay Nguyễn Linh Chi. Cô bé 8 tuổi ở Yên Bái mới sáng nay còn đang mơ được gặp Nick, giờ giấc mơ đã thành hiện thực. Hai con người đặc biệt gặp nhau không có cái bắt tay, không có vòng tay ôm nhưng lại có cảm giác rất gần gũi.

Nick xúc động khi nhìn thấy một người cùng cảnh ngộ, anh hỏi: Bây giờ gặp được anh rồi, vậy em có ước muốn gì? Anh có thể cho em những điều anh có thể? Quá xúc động vì được gặp thần tượng của mình, Linh Chi không cất lên lời, chỉ có giọng nói thẽ thọt của mẹ cô bé cất lên “Gặp anh rồi, em chẳng có ước mong gì cả”.

Linh Chi biết đến Nick qua các video clip trên Internet và rất hâm mộ anh. Khi biết tin Nick sẽ sang Việt Nam giao lưu, cô bé ngày nào cũng đòi bố mẹ được đi gặp Nick.

“Con bé bảo chú ấy cũng khuyết tật như con mà làm được bao nhiêu việc kỳ diệu, con cũng muốn được như thế, bố mẹ cho con gặp chú để con hỏi chú bí quyết”, anh Nguyễn Đình Nam, bố Linh Chi kể. Thương con gái, anh Nam nhờ bạn bè, rồi lên mạng đặt vé nhưng đều không được.

Trước một ngày Nick ra Hà Nội, anh Nam đã nhờ em họ đăng câu chuyện của Linh Chi lên facebook: “Khi sinh ra cháu không có chân và chẳng có tay. Mong ước của cả gia đình làm sao cho cháu một lần được gặp Nick để con thấy nghị lực sống, vươn lên, ngẩng cao đầu, không mặc cảm số phận…”.

Chưa đầy một giờ đồng hồ sau câu chuyện đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ, nhiều người đã gọi điện tự nguyện cho vé. “Đêm trước khi đi cháu mừng quá không ngủ được, bắt tôi mở hình của Nick ra để cháu vẽ. Cháu tỳ bả vai vào cằm miệt mài vẽ cả đêm. Bức tranh về Nick được vẽ lên bằng cả trái tim yêu thương của con gái tôi”, anh Nam nói.

Hãy biết yêu thương bản thân và vượt qua số phận

Buổi giao lưu còn có thêm rất nhiều con người đặc biệt. Cố rướn người lên phía trước để nghe rõ hơn từng lời Nick nói, Trịnh Đình Sinh không ngại ngần chia sẻ, tai cậu không được thính. Vì khiếm khuyết này mà Sinh thường không nghe rõ lời cô giáo giảng, ngồi học nghe câu được câu chăng. Đeo máy trợ thính thì ngại bạn bè trêu chọc.

Chính điều này khiến lực học của Sinh ngày càng kém hơn. Sinh thi Đại học hai năm rồi không đỗ. “Nick đã thực sự cho em sự tự tin ở bản thân. Con người không ai hoàn hảo. Biết yêu bản thân mình, yêu những khiếm khuyết của mình thì mới mong làm được những điều to lớn hơn”, Sinh chia sẻ khi tận mắt nhìn Nick.

Như thấu hiểu tâm tư, tình cảm của giới trẻ Việt trong học tập, cuộc sống, Nick thường xuyên tâm sự, chia sẻ về căng thẳng học hành, sức ép từ cha mẹ, thậm chí cả chuyện tan vỡ, thất bại trong tình cảm riêng tư của bạn trẻ trước ngưỡng cửa vào đời.

Nick không chỉ truyền nghị lực, sức mạnh mà còn truyền tình cảm yêu thương, hãy biết ơn những người thân trong gia đình, về bạn bè của bạn. Sự có mặt của các bạn trên đời là món quà quý giá nhất và hãy trân trọng những gì bạn có. Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng huy hiệu và biểu tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Nick.

Hãy học theo gương Bác Hồ

Sáng 23/5, Nick có buổi diễn thuyết thứ 2 tại TPHCM với chủ đề “Không bao giờ bỏ cuộc”. Khi nói về việc phải đối mặt với những khó khăn, Nick nói: “Hãy làm theo gương Bác Hồ” khiến những người có mặt và theo dõi qua truyền hình thêm khâm phục, yêu quý con người khuyết tật đặc biệt ở nước Úc xa xôi nhưng hiểu nhiều điều quý giá về đất nước, con người Việt Nam. Trong những chương trình anh diễn thuyết đều học và nói từ 3 – 5 cụm từ tiếng Việt, phát âm rất chuẩn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.