Những ôsin ‘bá đạo’ đang ‘làm mưa làm gió’ trên màn ảnh nhỏ

0:00 / 0:00
0:00
Những ôsin ‘bá đạo’ đang ‘làm mưa làm gió’ trên màn ảnh nhỏ
TPO - Dù chỉ là giúp việc nhưng cô Hoan trong “11 tháng 5 ngày’, chị Sâm trong “Hương vị tình thân’, hay cô Thuận trong “Mặt nạ hạnh phúc” đang góp phần không nhỏ vào sự thành công của các bộ phim được khán giả quan tâm hiện nay.

Cô Hoan trong “11 tháng 5 ngày’

Cô Hoan (diễn viên Anh Thơ) là giúp việc lâu năm của gia đình Tuệ Nhi (Khả Ngân). Tính cô thẳng thắn, ăn nói chỏn lỏn, bộc toạc một cách thoải mái với mọi người trong nhà. Cô là người tốt tính khi nhanh ý đứng ra nhận tội đã cất đi bức ảnh gia đình Tuệ Nhi để rồi bị mắng oan. Cô cũng là người dám trêu Nhi nên đưa bạn trai đi khám tâm thần vì vừa cao to đẹp trai, giàu có, giỏi giang thiếu gì cô gái mà lại chạy theo Nhi.

Những ôsin ‘bá đạo’ đang ‘làm mưa làm gió’ trên màn ảnh nhỏ ảnh 1

Cô Hoan mang lại tiếng cười cho khán giả mỗi lần xuất hiện.

Cũng chính cô Hoan khi bắt quả tang ông cậu của Nhi ăn trộm đồ trong nhà đã chỉ thẳng mặt và bắt phải để lại chỗ cũ. Với câu nói dõng dạc “Đất này thuộc đây quản lý, nhá!”, và không ngại ngần đuổi thẳng cổ ông cậu có tính tắt mắt ra khỏi nhà, cô Hoan trở nên thật “ngầu” trong mắt khán giả.

Chính tính cách linh hoạt, sự hài hước của cô Hoan đã trở thành một trong những yếu tố thu hút khán giả của phim"11 tháng 5 ngày”. Mỗi phân đoạn phim có cô Hoan xuất hiện là y như rằng khán giả sẽ được cười sảng khoái. Trên cộng đồng mạng, rất nhiều khán giả của bộ phim đã để lại bình luận khen cô Hoan là "người ở có tiếng nói hơn chủ", "Nghe tên cô là đã thấy hoan hỉ rồi. Nói câu nào cũng thành chân lí", "Có một ôsin đẳng cấp nhất khu vực miền Bắc, giúp việc đầu gấu nhất hệ mặt trời"... Diễn viên Thanh Sơn và nhiều khán giả còn đặt cho cô Hoan biệt danh “Cô ô sin quốc dân”, “Cô ô sin bá đạo nhất màn ảnh”…

Những ôsin ‘bá đạo’ đang ‘làm mưa làm gió’ trên màn ảnh nhỏ ảnh 2

Dù chỉ là vai phụ nhưng diễn xuất duyên dáng của nghệ sĩ Anh Thơ đã để lại ấn tượng cho khán giả.

Thành công này chính là nhờ diễn xuất và biểu cảm duyên dáng của nghệ sĩ Anh Thơ. Chia sẻ về vai diễn này, Anh Thơ cho biết, chị nhận được lời mời từ khi phim còn đang lên ý tưởng. Ban đầu chị đã từ chối khi biết vai diễn là ôsin, bởi trước đó chị cũng vừa mới vào vai giúp việc trong “Cả một đời ân oán” và khá thành công. Tuy nhiên, sau khi được ê-kip tha thiết động viên, chị đã nhận vai.

Dù là tuyến nhân vật phụ nhưng với kinh nghiệm gần 30 năm diễn xuất, Anh Thơ đã biến vai diễn của mình trở nên ấn tượng, khác biệt với hình ảnh những cô ô sin nhu mì, hiền lành thường thấy trên màn ảnh. Thậm chí, chị còn sáng tạo thêm, đưa vào cho nhân vật nhiều câu nói hay, ý nghĩa, để nhân vật trở nên “đời” hơn như “Thế giới chỉ thay đổi khi bản thân mình thay đổi”. Mặc dù chỉ là vai giúp việc nhưng ôsin Hoan có đời sống, tính cách, thậm chí theo tiết lộ của nữ diễn viên, vai diễn này về sau còn có tình yêu nữa chứ không đơn thuần như bây giờ.

Chị Sâm của "Hương vị tình thân"

Tham gia bộ phim đang nổi đình nổi đám “Hương vị tình thân”, diễn viên Minh Cúc đảm nhiệm vai chị Sâm giúp việc cho gia đình bà Dần (NSND Như Quỳnh). Trong phim, chị ôsin này cũng gây ấn tượng với khán giả từ tính cách đến ngoại hình. Chị Sâm được bà Dần tin tưởng nhất trong các giúp việc của gia đình.

Những ôsin ‘bá đạo’ đang ‘làm mưa làm gió’ trên màn ảnh nhỏ ảnh 3

Chị Sâm hâm dở nhưng đáng yêu trong "Hương vị tình thân".

Không được học hành đến nơi đến chốn, ít va vấp xã hội nên Sâm thường ăn nói cộc lốc, vô tư, không nhìn trước ngó sau nhưng Sâm lại thật thà, tốt tính. Trong tập phim 19, phần 2, Sâm nghỉ làm một ngày đi ra ngoài nhưng chỉ xin phép cụ Dần và ông Khang (NSƯT Mai Nguyên), khiến bà Xuân (Quách Thu Phương) tức giận, quát tháo ầm ĩ.

Vì không khéo ăn khéo nói, Sâm liền giải thích rằng, nếu xin phép bà Xuân vẫn phải nói lại với cụ Dần nên Sâm nói với cụ Dần luôn cho nhanh. Câu nói này của Sâm khiến khán giả bật cười, nhưng lại khiến bà Xuân ngồi khóc sướt mướt vì nghĩ không ai coi mình ra gì, thậm chí đến giúp việc cũng khinh thường mình.

Ngoài cách giao tiếp hâm dở, tưng tửng thì ngoại hình của chị Sâm cũng khiến khán giả phải nhiều phen phì cười khi thường xuyên đầu bù tóc rối, quần ống thấp ống cao, hôm thì son môi đỏ chót hơn cả gia chủ... Diễn viên Minh Cúc chia sẻ, khi được đạo diễn Nguyễn Danh Dũng mời tham gia phim, cô chỉ hỏi tính cách nhân vật như thế nào. Và khi được biết mình sẽ vào vai một cô ôsin với tính cách cực "điên" không giống như những ôsin bình thường, thì Minh Cúc quyết định nhận lời ngay vì rất thích.

Những ôsin ‘bá đạo’ đang ‘làm mưa làm gió’ trên màn ảnh nhỏ ảnh 4

Nữ diễn viên Minh Cúc rất đầu tư cho vai diễn của mình.

Nữ diễn viên đã được tự do sáng tạo xây dựng nhân vật của mình từ tạo hình, quần áo, tính cách dưới sự đồng ý của đạo diễn. Nếu như phần 1, Minh Cúc mượn hết quần áo của bố để cho chị Sâm ăn mặc thùng thình như đàn ông thì sang phần 2, cô quyết định đầu tư hàng chục bộ quần áo hàng thùng (hàng si-đa) cho chị Sâm ăn mặc hoa hòe hoa sói để khán giả đỡ nhàm chán.

Hâm dở, đáng yêu nên chị Sâm nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Tập phim nào không có Sâm xuất hiện là khán giả lại hỏi: “Sao hôm nay không thấy chị Sâm”,"Chị Sâm đi đâu? Mọi người nhớ chị quá"… Đặc biệt, khán giả hâm mộ đến nỗi còn nhắn tin mượn quần áo của chị Sâm... để mặc.

Cô Thuận trong “Mặt nạ hạnh phúc”

Nhân vật Thuận trong “Mặt nạ hạnh phúc” được cộng đồng mạng gán cho biệt danh “ôsin chúa”, bởi “chưa thấy giúp việc nào lộng quyền hơn cả bà chủ như cô này”. Ôsin Thuận ghê gớm, độc ác "trẻ không tha, già không thương".

Những ôsin ‘bá đạo’ đang ‘làm mưa làm gió’ trên màn ảnh nhỏ ảnh 5

Cô Thuận giúp việc trong "Mặt nạ hạnh phúc" được khán giả đặt cho biệt danh "ôsin chúa" vì độ bá đạo của mình.

Là người giúp việc đảm nhận chăm sóc cụ Tính (nghệ sĩ Ngọc Tản) nhưng Thuận chỉ tỏ ra ngoan ngoãn, ngon ngọt trước mặt các con của cụ còn sau lưng thì cho một đàn cóc sống bò lên người bà cụ. Biết cụ Tính sợ búp bê từ nhỏ, Thuận lấy đầu của một con búp bê liên tục doạ cho cụ hoảng sợ. Vốn sức yếu, tâm lý không ổn định nên cụ Tính không thể chịu được khi bị hoảng loạn tột độ.

Ngoài những trò hành hạ cụ Tính, Thuận còn tìm cách triệt hạ cô giúp việc trẻ trong nhà, đặt điều với bà chủ rằng cô hẹn hò với ông chủ, khiến mâu thuẫn gia đình thêm nghiêm trọng. Khi bị bà chủ phản bội, Thuận nổi khùng, rút dao ở bếp đe dọa và đòi bồi thường cho những năm tháng thanh xuân làm ôsin trong nhà với mức giá... 50 triệu đồng.

Giúp việc gia đình nhưng Thuận tự cho mình quyền thoải mái đi làm đẹp. Khán giả được phen “ngã ngửa” trước phát ngôn của cô Thuận về công việc của mình: "Ôsin cũng có dăm bảy loại osin. Cái loại ôsin suốt ngày rửa bát, quét nhà không khô tay thì chẳng thế, nhưng mà đằng này đây là bác sĩ riêng, suốt ngày chỉ lướt Facebook thôi. Tao làm ôsin có khi còn nhàn gấp 8 vạn lần chúng mày".

Những ôsin ‘bá đạo’ đang ‘làm mưa làm gió’ trên màn ảnh nhỏ ảnh 6

Cô Thuận là phận tôi tớ, giúp việc trong nhà nhưng "trẻ không tha, già không thương".

"Ôi giời ơi! Vô phúc nhà nào có cô ôsin thế này!", "Ôsin chúa bá đạo nhất Vịnh Bắc Bộ là đây chứ đâu!", "Rồi ai là chủ ai là giúp việc vậy ta!"... Nhiều khán giả bình luận trên diễn đàn của phim.

Bản thân diễn viên Khánh Linh khi vào vai Thuận cũng thấy “sợ” nhân vật của mình. Không phải lần đầu đóng phản diện nhưng nữ diễn viên vẫn thấy vai diễn này là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Khánh Linh cho biết, chị từng lo lắng tâm sự với đạo diễn và các thành viên trong đoàn phim về nỗi sợ khi phim lên sóng, một số khán giả khi gặp ngoài đường sẽ đánh đồng diễn viên với nhân vật và chửi mắng mình. Tuy nhiên, may mắn là đến giờ mọi đả kích mới chỉ dừng trên mạng xã hội.

Khánh Linh rất vui vì Thuận dù chỉ là vai phụ nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Từ ngày “Mặt nạ hạnh phúc” lên sóng, cô nhận nhiều lời chê trách cho nhân vật nhưng lại rất nhiều bình luận tích cực về diễn xuất. So với vai Linh trong “Về nhà đi con”, Thuận có nhiều đất diễn hơn cũng như những nét tính cách giúp Khánh Linh thể hiện được khả năng của mình.

MỚI - NÓNG