Những người 4 năm sinh nhật một lần

Chị Trần Kim Oanh mua bánh mừng SN lần thứ 4 của con trai (16 tuổi)
Chị Trần Kim Oanh mua bánh mừng SN lần thứ 4 của con trai (16 tuổi)
TP - Các cửa hàng bán bánh ga tô, hoa ế ẩm trong ngày 29-2, vì những người sinh vào ngày này 4 năm mới có một ngày sinh nhật.
Chị Trần Kim Oanh mua bánh mừng SN lần thứ 4 của con trai (16 tuổi)
Chị Trần Kim Oanh mua bánh mừng SN lần thứ 4 của con trai (16 tuổi).
 

Sau một vòng dạo quanh các cửa hàng bánh ga tô, trên địa bàn Hà Nội chúng tôi mới gặp chị Phạm Thu Hằng sống tại Kim Mã (Ba Đình) mua bánh sinh nhật tại cửa hàng bánh ngọt Hồng Kông 149 Giảng Võ. Tuy nhiên vị khách này lại chỉ mua bánh sinh nhật để thắp hương cho một người em đã quá cố tên Ngọc sinh ngày 29-2 năm 1996.

Chị Phạm Thị Thu Hằng cũng cho biết, năm nào gia đình cũng mua bánh sinh nhật cho Ngọc, nếu năm nào không có ngày 29-2, sẽ tổ chức vào ngày kế cận trước hoặc sau 29-2 cho em mình.

Vừa tan sở, chị Trần Kim Oanh, nhân viên Công ty Cổ phần dược phẩm TV Pharm ở Cầu Giấy đã nhanh chóng phóng xe về quán bánh ngọt Hồng Kông trên đường Giảng Võ mua một chiếc bánh sinh nhật về tặng sinh nhật con trai. Ngày 29-2 năm nay, dù con trai chị đã bước sang tuổi 16, nhưng mới chỉ sinh nhật được bốn lần. Chính vì thế, chị muốn tối nay có một bữa tiệc sinh nhật thật đặc biệt.

Trả tiền xong, chị Oanh cẩn thận gói chiếc bánh treo vào xe và lại tất bật lao về vài cửa hàng bán móc, thú treo điện thoại, cặp xách, giầy dép, đồ chơi để mua sắm quà sinh nhật cho cậu con…

Chị Oanh nói: “Phải mua một vài thứ tặng cho con trai nhân ngày đặc biệt này. Những năm không có ngày 29-2, gia đình thường tổ chức trước một ngày. Năm nay, có ngày 29-2, phải làm cái gì đó để bù đắp cho cháu”.

Cháu Nguyễn Trường Lâm, con chị Oanh, hiện đang học Trường THPT Phạm Hồng Thái, kể cho phóng viên Tiền Phong nghe, năm nào các bạn cũng được bố mẹ tổ chức sinh nhật, ở gia đình nhà cháu còn một em nữa, hàng năm đều được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho nó. Những lúc đó cháu thấy buồn và tủi thân lắm, cháu cứ nghĩ bố mẹ quên sinh nhật của cháu. Bây giờ lớn rồi, mới hiểu rằng, cháu sinh vào ngày 29-2 và cứ 4 năm mới có một ngày.

Cũng giống như Lâm, cháu Lê Hà Lam Ngọc (sinh năm 2004) cũng tổ chức sinh nhật đúng vào ngày 29 – 2. Để mừng sinh nhật cháu, hai chị em chị Vân, dù ở tận Kim Liên cũng tìm đến quán bánh ngọt Hồng Kông trên đường Giảng Võ để mua bánh sinh nhật.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG