Những ngày Valentine đẫm máu

Những ngày Valentine đẫm máu
Ngày 14-2 là ngày Lễ Tình nhân nhưng có khi tình yêu không lên ngôi vì hận thù lấn lướt. Nhiều cặp vợ chồng hoặc tình nhân đã không hẹn nhưng đều chọn ngày này để mang đến cho người yêu thương mình những nỗi đau.

Đâm vợ đúng ngày Valentine vì vợ đòi ly hôn

Bác sỹ Phạm Hải Bằng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức còn nhớ như in người bệnh hết sức đặc biệt mà mình tiếp nhận đúng vào đêm 13-2, rạng sáng ngày Lễ Tình nhân (14-2) năm 2009. Bệnh nhân của ông là một phụ nữ 28 tuổi, bị chồng cầm dao đâm đứt cuống tim. Nhát đâm còn hiểm ác ở chỗ chỉ cách mũi ức dưới lồng ngực đúng 1cm!

Trước khi xảy ra vụ án đâm vợ đẫm máu đúng ngày Lễ Tình nhân này thì cặp vợ chồng trên cũng đã có một thời gian khá dài chung sống thuận hòa và là một gia đình hạnh phúc với một đứa con gái kháu khỉnh.

Sau khi kết hôn vào năm 2005, anh chồng ở rể tại nhà vợ, đến năm 2007, những vướng mắc trong sinh hoạt đã khiến cả hai vợ chồng chuyển ra ngoài thuê nhà ở. Trong thời gian này, chị vợ làm kế toán cho một công ty tư nhân còn chồng là cảnh sát 113 TP Hải Phòng nhưng đã ra khỏi lực lượng và chỉ làm các công việc tự do.

Sau một năm thuê nhà, cả hai lại quay về nhà bố mẹ vợ sinh sống. Khoảng 3 tháng sau, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng (chủ yếu do những bất đồng về cách ứng xử, những vấn đề liên quan đến tiền bạc…) lại căng thẳng trở lại. Người vợ muốn ly hôn để cả hai đều được giải thoát, không còn phải vướng mắc vào những chuyện gây khó chịu, đau khổ cho nhau nhưng anh chồng không đồng ý vì vẫn còn tình cảm với vợ.

Không đạt được sự thống nhất, anh chồng bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng sống ly thân, chỉ thỉnh thoảng lên Hà Nội thăm và nói chuyện với vợ, mong vợ hãy nghĩ lại.

Đến chiều tối ngày 13-2-2009, anh chồng bắt chuyến xe khách cuối cùng từ Hải Phòng lên Hà Nội để đến gặp vợ thuyết phục hàn gắn cuộc hôn nhân. Khi đi, anh này đã kịp thủ sẵn con dao nhọn trong túi quần để có cách “trị” nếu vợ vẫn nhất quyết đòi ly hôn.

Không ngờ người đã từng đầu gối tay ấp với mình vẫn quyết tâm ly hôn, lại được sự ủng hộ của cả gia đình bên vợ nên khi vợ chưa kịp dứt cái lắc đầu không đồng ý thì anh chồng ngay lập tức rút dao đâm một nhát chí mạng vào ngực trái của vợ. Nhát đâm quá bất ngờ khiến vợ gục ngay tại chỗ. Vết thương sâu, hiểm ác (cách mũi dưới ức 1cm, gần đứt cuống tim) khiến máu chảy lênh láng. Bố vợ thấy con gái bị đâm liền lao vào can ngăn cũng bị con rể “tặng” cho một nhát dao. Rất may vết thương của ông bố vợ không sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng.

“Tôi vẫn nhớ như in đêm 13-2, rạng sáng ngày 14-2 năm 2009. Lúc đó, máu chị vợ chảy ròng ròng, đến bệnh viện toàn thân đã trắng nhợt vì máu mất gần như hoàn toàn. Rất may là nhà bệnh nhân gần viện, mất có 5 phút để chạy tới nơi. Xa thêm một chút thì chúng tôi cũng phải bó tay vì quá muộn”, bác sỹ Phạm Hải Bằng kể lại.

Để có thể cứu sống bệnh nhân đặc biệt này, các bác sĩ phải “phẫu thuật sống” vì không còn đủ thời gian gây mê, vô khuẩn phòng mổ.

“Thế mới biết cú đâm của anh chồng nguy hiểm thế nào. Trong sự nghiệp cầm dao kéo của tôi, đây là trường hợp tôi nhớ nhất bởi đúng ngày Valentine nhưng vợ phải thở máy trong bệnh viện, sống chết chưa biết thế nào còn chồng thì bị công an bắt giam. Quả là bi kịch”, bác sỹ Hải Bằng nói.

Sau này, khi qua cơn bi kịch, bác sỹ Bằng và gia đình nạn nhân trở thành chỗ thân thiết với nhau vì bác sỹ đã có công cứu một người đang cận kề cái chết. Chị vợ về sau vẫn “rùng mình” khi nghĩ đến ngày Valentine có một không hai trong cuộc đời mình.

Người vợ trẻ bị chồng đâm trọng thương trước ngày Valentine năm nay
Người vợ trẻ bị chồng đâm trọng thương trước ngày Valentine năm nay.

Người vợ trẻ bị chồng đâm trọng thương trước ngày Valentine năm nay

Cũng đúng ngày 14-2-2008, cũng một cặp vợ chồng ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM đã xảy ra xô xát nghiêm trọng. Nạn nhân là chủ một cơ sở bán mỹ phẩm, còn chồng đang đi cai nghiện tại trường đào tạo và giải quyết việc làm của quận, được nhà trường cho về phép.

Trong thời gian về phép, anh chồng đã tìm cách “moi tiền” của gia đình để thỏa mãn cơn nghiện ma túy. Bằng cách đánh đập, dùng dọa giết và tưới xăng lên vợ để đốt, anh chồng đã yêu cầu gia đình đưa 20 triệu đồng, nếu không chị vợ sẽ chết.

Rất may sự việc kết thúc có hậu khi công an can thiệp kịp thời. Chia sẻ với báo chí về vụ án xảy ra vào ngày đặc biệt – ngày Valentine, một đồng chí công an phường Tân Tạo A đã thở dài ngao ngán: “Cứ nghĩ những ngày này sẽ không có bạo hành gia đình nhưng thực tế lại khác”.

Bị tình nhân đâm chết trong khách sạn vào ngày Valentine

Không chỉ có những cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu mới có những sự cố vào ngày Valentine mà ngay cả những đôi tình nhân đang yêu nhau mặn nồng cũng có thể có một ngày Valentine đẫm máu vì nhiều lý do khác nhau.

Vào đúng giây phút đầu tiên của đêm Valentine năm 2006 (0h20 ngày 14-2-2006), nhân viên một khách sạn quận Thủ Đức tá hỏa khi phát hiện một đôi nam nữ (quê ở Bình Dương) đẫm máu trong phòng không lâu sau khi vào thuê phòng nghỉ.

Sau khi “mặn nồng” với người yêu, không hiểu vì lý do gì mà chàng trai liền đâm chết cô gái bằng một nhát dao chí mạng vào ngực trái rồi tự sát bằng cách đâm vào cổ mình. Tuy nhiên, đêm Valentine đó chỉ có cô gái ra đi vì vết thương ở cổ chàng trai không đủ hiểm để lấy thêm một mạng người.

Thậm chí, sau khi đâm chết người yêu còn mình không chết, chàng vẫn tỉnh táo gọi điện cho anh trai và nói: “Em đã đâm chết bé T. (người yêu của mình) và tự tử nhưng em chưa chết. Anh và gia đình đến khách sạn A. ở Thủ Đức để đưa xác tụi em về”.

Sợ liên đới trách nhiệm và gặp những rắc rối không cần thiết, chủ khách sạn đã chủ động gọi xe cấp cứu và đưa cặp tình nhân vào bệnh viện Chợ Rẫy. Khi gia đình chạy đến khách sạn thì chủ khách sạn nhất quyết chối bỏ sự việc, cho rằng không có ai thuê phòng có tên như cặp tình nhân trên.

Sau này, theo điều tra của cơ quan công an, kết quả cho thấy chàng trai giết người yêu có dấu hiệu mắc bệnh hoang tưởng, tính khí thất thường và đã từng tự tử một lần bằng thuốc sâu sau khi thi trượt đại học nhưng không chết.

Ngày Valentine năm 2006 đã đọng lại trong ký ức của bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy hình ảnh bố mẹ cô gái đau đớn gạt nước mắt để làm thủ tục mang xác con về quê mai táng…

Còn trong đêm Valentine năm 2009, nhân viên một khách sạn trên đường Hùng Vương phường 9, quận 5, TP HCM cũng khốn khổ vì một phụ nữ bị người yêu đâm chết ngay trong phòng của khách sạn vì ghen tuông. Sau khi gây án bằng nhiều vết đâm ở cổ và bụng, người đàn ông xuống lầu lấy xe máy bỏ đi khiến nhân viên khách sạn băn khoăn, khi lên phòng kiểm tra thì họ hốt hoảng phát hiện cô gái đã chết trong vũng máu.

Cách đây 2 năm, dư luận rúng động vì vụ án Vũ Thị Kim Anh giết người tình lớn tuổi trong xe Lexus cũng vào đúng rạng sáng ngày 14-2. Có thể nói thông tin về vụ án đẫm máu này đã lấn lướt bầu không khí Valentine năm 2008 và trở thành tâm điểm chú ý của toàn xã hội một thời gian dài. Mỗi khi nhắc đến những vụ án tình nổi tiếng vào ngày Valentine thì vụ án này luôn nằm ở vị trí số 1 trong trí nhớ của rất nhiều người.

Ngày Valentine đẫm máu không được báo trước

Khoa cấp cứu bệnh viện Việt Đức năm nào cũng tiếp nhận những ca cấp cứu vì ghen tuông vào ngày 14-2. Có những trường hợp bệnh nhân là sinh viên, bị người yêu ép duy trì quan hệ nhưng không thành công, dẫn đến sự việc đau lòng. Đây đều là những ca mà nạn nhân bị đâm, đánh đập trong khi từ chối quan hệ tình cảm với hung thủ và hung thủ quá kích động về tinh thần vì tình cảm bị từ chối.

Cách đây 2 năm, đúng vào ngày Valentine năm 2009, sau khi cố thuyết phục người yêu không chia tay mình trong một thời gian dài mà không có kết quả, một nam sinh viên đã lên kế hoạch cho một ngày 14/2 thật lãng mạn để níu kéo sợi tơ tình cảm mong manh còn sót lại.

Phải nhờ những người bạn xung quanh thì anh chàng mới có thể gặp được bạn gái vào cái ngày đặc biệt này. Kế hoạch Valentine lãng mạn gồm một bó hoa hồng rực rỡ, một quán cà phê lãng mạn, một món quà gói trong hộp hình trái tim cùng một vòng dạo quanh bến Hàn Quốc. Tất cả những lòng vòng ấy cũng chỉ để chàng trai cố làm tình cảm bạn gái thay đổi. Nhưng thật trớ trêu là mọi sự không như ý khi cô gái trả lại hoa, quà và vẫn một mực “đường ai nấy đi” và nói gặp nhau lần này là “lần cuối”.

Chàng trai bị kích động mạnh khi tình cảm bị từ chối liền lấy con dao gọt hoa quả mua lúc tối để trong túi xách rút ra đâm cô gái một nhát vào ngực rồi tự sát để hai người mãi được bên nhau. Khi những người xung quanh phát hiện ra và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, các bác sỹ đã phải rất vất vả để cứu mạng sống của cả hai. Và rất may không ai phải chết. Dù kết cục có hậu nhưng tất cả đều cảm thấy kinh hoàng vì cách hành xử nhân danh tình yêu của chàng trai trẻ.

Theo Đang yêu
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.