Những căn nhà ấm tình quân dân

Nhà mới của gia đình chị Huỳnh Thị Đay.
Nhà mới của gia đình chị Huỳnh Thị Đay.
TP - Mùa mưa năm nay, nhiều hộ nghèo vùng biên 2 xã Ia Lốp và Ia Rvê (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đã có nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình do cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 xây tặng. 

Vừa qua, đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 5 cùng lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 đã bàn giao 37 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai xã biên giới Ia Rvê và Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Để đảm bảo việc trao tặng nhà khách quan, đúng đối tượng, từ đầu tháng 7/2015, đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 đã phối hợp với chính quyền địa phương hai xã trên trực tiếp xuống các thôn tổ chức bình xét, xác định các hộ đủ tiêu chuẩn được xây tặng nhà. 

Những căn nhà tình nghĩa được xây theo kết cấu nhà cấp 4, diện tích 35m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, nền lát gạch hoa, mái lợp tôn với kinh phí 70 triệu đồng. Tổng số tiền xây dựng 37 ngôi nhà là 2 tỷ 590 triệu đồng, trích từ tiền quỹ “Ngày vì người nghèo” do cán bộ, chiến sĩ đóng góp. Quá trình xây dựng, đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 và Ban CHQS huyện Ea Súp đã huy động được hơn 410 ngày công đào móng, san nền.

Xúc động nhận chìa khóa căn nhà tình nghĩa, ông Lê Văn Sang (thôn 12, xã Ia Rvê) nghẹn ngào: “Cám ơn anh em cán bộ, chiến sĩ đoàn 737 đã giúp gia đình chúng tôi an cư, lạc nghiệp, phát triển kinh tế, không còn lo lắng về chỗ ở”. Mặc dù vợ chồng ông Sang rất cần mẫn, lam lũ lao động nhưng luôn túng thiếu vì phải chăm sóc mẹ già và hai con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Huỳnh Thị Đay (thôn 6, xã Ia Lốp) tâm sự: Cưới nhau đã gần 10 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn ở trong căn nhà ván dựng tạm. Chồng tôi bị tai biến, nằm liệt một chỗ mấy năm nay nên nhà dột cũng đành chịu. Tiền ăn hàng ngày, tiền thuốc men còn thiếu trước hụt sau, nói gì đến chuyện xây nhà. Gia đình tôi và bà con trong xã biết ơn bộ đội nhiều lắm.

Việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 khiến tình quân dân nơi vùng biên này càng thêm gắn bó. Đại tá Trịnh Văn Tâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 bày tỏ: Chúng tôi cố gắng giúp đỡ bà con được càng nhiều càng tốt, trước hết để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế, gắn bó lâu dài với vùng dự án của đoàn Kinh tế Quốc phòng. Sau nữa để vận động cùng nhau giữ vững an ninh biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

MỚI - NÓNG