Nhóm thanh niên vác dao kiếm đi trả thù cho 'đại ca'

Nhóm thanh niên vác dao kiếm đi trả thù cho 'đại ca'
Biết chuyện nhà “đại ca” bị khủng bố bằng "bom bẩn", nhóm đàn em đã mang dao kiếm đến cửa hàng đối phương trả thù.

Ngày 14/7, Công an thành phố Hải Dương cho biết, cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam nhóm thanh niên mới lớn gồm Lưu Văn Trọng, Nguyễn Văn Ngọc, Mạc Văn Sâm và Nghiên Viết Dương để điều tra hành vi hủy hoại tài sản, gây thương tích.

Trước đó, bốn thanh niên trên rủ nhau về thành phố Hải Dương chơi. Trong câu chuyện, cả nhóm biết nhà “đại ca” Nguyễn Tuấn Anh ở phường Ngọc Châu vừa bị kẻ xấu ném "bom bẩn" (dầu thải trộn phân) nên đã lên kế hoạch trả thù hộ. Mai Thành Đạt (trú phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương) bị nghi ngờ gây ra vụ việc vì trước đó có mâu thuẫn làm ăn với Tuấn Anh.

Rạng sáng 10/7, Sâm, Trọng, Ngọc và Dương mang theo dao, kiếm đến quán game của Đạt ở khu 14, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương đập phá tài sản, làm hỏng 2 máy bắn cá, chém bị thương thanh niên trông quán thuê cho Đạt.

Qua điều tra, Công an TP Hải Dương đã bắt giữ 10 thanh niên nam, nữ là đàn em của Nguyễn Tuấn Anh. Quá trình sàng lọc, nhà chức trách xác định Lưu Văn Trọng, Nguyễn Văn Ngọc, Mạc Văn Sâm và Nghiên Viết Dương liên quan trực tiếp đến việc đâm chém trên.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG