Nhà văn Trang Hạ mượn bài học từ nước khoáng, gửi lời nhắn nhủ đến người trẻ

0:00 / 0:00
0:00
Giữa năm 1994, tôi là cây viết trẻ, mặc áo dài trắng, cùng nhà thơ Đỗ Trung Quân và nhà văn Bùi Chí Vinh đến giao lưu với trường Trung học phổ thông Amsterdam tại Hà Nội. Hồi đó trường còn ở bên cạnh hồ Giảng Võ. Buổi giao lưu ấm áp với thơ, nhạc, những tràng pháo tay, những cái ôm, kết thúc bằng màn ký tặng nhóm học sinh yêu văn thơ trường Ams…
Nhà văn Trang Hạ mượn bài học từ nước khoáng, gửi lời nhắn nhủ đến người trẻ ảnh 1

Tôi hoàn toàn quên buổi hôm đó, cho tới một ngày, đó là tháng 7/2005 tại Đài Bắc, tình cờ đón một đại biểu sang dự hội nghị tại Đài Bắc. Cô ấy trú ở khách sạn Hoa Sơn 5 sao, một tài sản của Tống Mỹ Linh. Tôi ngày ấy 30 tuổi, mặc quần bò hot-paint ngắn, áo phượt bụi bặm, phóng xe cào cào lên đỉnh núi, đón cô ấy và nói đùa: Chị còn chưa được bước chân vào khách sạn sang trọng bậc nhất này lần nào! Em thực sự là thành đạt, còn trẻ mà họp hội nghị quốc tế, ở khách sạn 5 sao, đi hộ chiếu công vụ!

Cô ấy nói: Thực ra chính là chị, chị Trang Hạ đã đưa em đến đây, trong suốt hơn 10 năm qua! Hoá ra cô gái ấy là một trong số những học sinh lớp 10 trường Ams năm đó, ngồi ở dưới, ngưỡng mộ mấy “người thành đạt” ở trên. Đó là lý do cô ấy thi vào Ngoại Thương, cô ấy đi du học, cô ấy làm việc ở một cơ quan danh giá!

Cô ấy nói, chính là chị dẫn đường. Chỉ hướng để cô ấy trở thành cô ấy! Tôi ngẩn ra, và nói: Cảm ơn em, nhưng em trở thành nguyên bản của em! Chứ em không bao giờ thành phiên bản của người khác! Để đi tới tương lai, em tạo ra những giá trị bản thân, tạo nên những bản sắc riêng, chứ không mặc áo dài, không viết văn, thậm chí cắt tóc theo kiểu tóc của chị Trang Hạ, hoặc tìm cách follow chị để tạo ra 1 bản sao trong tương lai!

Bạn từng ngưỡng mộ tôi trong quá khứ, hãy để những năng lượng tích cực ấy tiếp tục dắt bạn lên đường! Quan trọng hơn cả, trở thành chính mình mới là điều đáng giá để ta nỗ lực! Vì vốn dĩ, mỗi con người khi sinh ra đều có giá trị của riêng mình. Đến như giọt nước tưởng chừng vô tri nhưng cũng có “chất” riêng của nó.

Bạn có biết, mỗi giọt nước trong tự nhiên không bao giờ giống nhau, vì mỗi giọt không chỉ có phân tử H2O mà còn chứa những khoáng chất riêng biệt của nó! Chỉ có nước tinh khiết, mà ta vẫn gọi là “nước lọc”, thì mới giống nhau, bởi chúng chỉ có những phân tử H2O.

Nếu bạn chỉ là một giọt nước lọc giống vô vàn giọt nước lọc khác, bạn trôi theo vận tốc của người khác. Thậm chí đánh mất bản sắc cá nhân, qua bao màng lọc lý hoá, rồi bạn cũng chỉ trở thành một phân tử nước giống hệt nhau, bạn đánh mất đi “chất” tự nhiên vốn có. “Nước lọc” là tên gọi một thứ dễ dàng bị thay thế.

Hãy giữ lấy khí chất của riêng bạn có! Để bạn tiếp tục sống “chất” như một giọt nước khoáng tích tụ năng lượng sống, làm giàu cho những trải nghiệm của bạn trong thế giới này!

Nếu cuộc sống liên tục thẩm thấu bạn, tước của bạn những nét riêng, những “chất” riêng để biến bạn thành một giọt nước lọc RO giống hệt người khác, thì bạn là người duy nhất có quyền quyết định: Có cho phép bị tước bỏ chất riêng, cái tôi, bản sắc hay không! Đó mới là cuộc sống! C’est La Vie

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.