Nhà văn Han Kang lần đầu lộ diện sau Nobel Văn học 2024

TPO - Sự kiện do Quỹ Pony Chung tổ chức đánh dấu lần đầu tiên nhà văn Han Kang xuất hiện sau khi giành giải Nobel Văn học 2024. Nữ nhà văn xúc động khi nói về chiến thắng lịch sử vừa qua và tiết lộ về kế hoạch ra mắt tác phẩm mới. 

Hôm 17/10, Han Kang lần đầu xuất hiện trước công chúng sau khi giành giải Nobel Văn học 2024. Nữ nhà văn tham dự lễ trao giải do Quỹ Pony Chung tổ chức, được tôn vinh ở hạng mục giải thưởng Đổi mới.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Han Kang xúc động khi nói về chiến thắng lịch sử. "Khi nhận được cuộc gọi thông báo về giải Nobel, tôi cố gắng bình tĩnh để trò chuyện. Cảm giác lúc đó khá mơ hồ. Sau khi cúp máy và kiểm tra tin tức, cảm giác của tôi chân thực hơn. Tôi đã có một buổi ăn mừng khá lặng lẽ, yên tĩnh vào tối hôm đó", nữ nhà văn chia sẻ.

Han Kang xúc động khi nói về chiến thắng lịch sử. Ảnh: The Korea Times.

Han Kang nói bà được kết nối với thế giới thông qua các tác phẩm và hy vọng cuộc sống thường nhật sẽ không quá xáo trộn sau khi giành được giải thưởng Nobel Văn học 2024.

Nữ nhà văn bật mí đang trong quá trình hoàn thành một cuốn tiểu thuyết được chấp bút từ đầu năm 2024. Tuy nhiên, bà chưa xác định được cụ thể thời gian ra mắt tác phẩm. Nữ nhà văn dự định viết thêm 3 cuốn sách trong vòng 6 năm tới.

"Theo quan niệm thông thường, thời kỳ hoàng kim của một nhà văn thường nằm trong khoảng 50 đến 60 tuổi. Tất nhiên, cũng có những nhà văn hoạt động cho đến tận năm 70, 80 tuổi. Điều đó còn phụ thuộc vào sự may mắn", Han Kang bày tỏ.

Sự kiện của quỹ Pony Chung là dịp hiếm hoi Han Kang lộ diện trước công chúng sau khi đoạt giải Nobel Văn học. Bà sẽ có bài phát biểu tại lễ trao giải Nobel Văn học 2024 diễn ra ngày 10/12 tại Stockholm (Thụy Điển).

Lần đầu tiên nhà văn Han Kang (giữa) xuất hiện trước truyền thông sau khi giành giải Nobel Văn học 2024.

Han Kang là tác giả Hàn Quốc đầu tiên giành được giải thưởng danh giá này. Các tác phẩm của bà có tầm bao quát, thường tập trung vào những vết thương của thời hiện đại - nơi con người sống thiếu kết nối và sự đồng cảm.

Ngôn từ của nữ nhà văn vừa tái hiện sinh động sự bạo lực hay tàn khốc của chiến tranh, vừa ánh lên tình yêu thương, sự đồng cảm.

Tính đến sáng 16/10 (theo giờ Hàn Quốc), 1 triệu bản tiểu thuyết của nhà văn Han Kang đã được bán ra ở Hàn Quốc. Chiến thắng của nhà văn Han Kang phần nào vực dậy ngành xuất bản Hàn Quốc vốn đang trong thời kỳ không mấy tươi sáng. Nhiều người dân Hàn Quốc xếp hàng phía trước cửa hàng sách của bà ở Seoul (Hàn Quốc).