Người thép Robredo và 3 cuộc đào thoát vĩ đại

Người thép Robredo và 3 cuộc đào thoát vĩ đại
TPO – Tommy Robredo được mệnh danh là người thép khi là cây vợt đầu tiên trong lịch sử thực hiện thành công ba cuộc đào thoát liên tiếp ở một grand slam sau khi đã bị dẫn trước tới 2 set.

Người thép Robredo và 3 cuộc đào thoát vĩ đại

> French Open: Roger Federer nhọc nhằn ngược dòng vào tứ kết

> Tsonga hẹn Federer ở tứ kết Roland Garros

TPO – Tommy Robredo được mệnh danh là người thép khi là cây vợt đầu tiên trong lịch sử thực hiện thành công ba cuộc đào thoát liên tiếp ở một grand slam sau khi đã bị dẫn trước tới 2 set.

Tommy Robredo thực hiện thành công ba cuộc đào thoát liên tiếp sau khi đã bị dẫn trước hai set ở Roland Garros
Tommy Robredo thực hiện thành công ba cuộc đào thoát liên tiếp sau khi đã bị dẫn trước hai set ở Roland Garros.

Chiến tích của anh càng trở nên đặc biệt hơn khi cây vợt người Tây Ban Nha này còn gần như không thể chạy nổi ở mùa giải năm ngoái, trải qua cuộc phẫu thuật chân và tụt xuống tới hạng 471 thế giới.

Cây vợt 31 tuổi này xem như đã đặt một chân ra khỏi Roland Garros sau khi bị người đồng hương Nicolas Almagro dẫn trước tới 2 set và tạm dẫn 4-1 ở set thứ ba. Vậy nhưng, như nhà ảo thuật gia Harry Houdini với những pha thoát hiểm thần kỳ, Robredo chiến đấu đến tận cùng sức lực và phần thưởng là chiến thắng đầy cảm xúc 6-7(5), 3-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Sau khi cú đánh trái tay của Almagro đưa bóng rúc lưới, Robredo đổ sụp xuống sân và không ngăn nổi những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má đẫm mồ hôi.

Ở vòng hai, Robredo để đối thủ người Hà Lan Igor Sijsling dẫn trước hai set và anh lại để chuyện đó lặp lại trong trận đấu vòng ba trước đối thủ người Pháp Gael Monfils, trước khi vùng lên dữ dội để giành chiến thắng 5 set sau khi cứu được tới 4 quả match point- điểm thắng trận.

Kể về trận đấu lịch sử của mình, cây vợt từng đứng hạng 5 thế giới cho biết: “Trước trận đấu này tôi đã rất mệt sau hai cuộc marathon trước đó. Mình mẩy ê ẩm khắp nơi và tôi hy vọng nỗ lực giành chiến thắng ở set đầu tiên bởi nếu không tôi biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Vậy mà tôi thua set đầu, tôi thua tiếp set thứ hai. Tay tôi bị đau và tôi thậm chí còn có cảm giác không cầm nổi vợt ở một vài game đấu.

“Rồi đột nhiên tôi hồi phục. Cậu ấy đang dẫn tôi 4-1 (ở set ba). Có lẽ cậu ấy có chút hơi lưỡng lự trong việc dứt điểm trận đấu ở thời điểm đó. Và tôi chỉ biết nỗ lực nhiều hơn và giành chiến thắng ở set đó. Sau đó tôi luôn thầm nhủ cố gắng lặp lại điều đó. Và tôi đã thực hiện được”.

Ở vòng đấu kế tiếp, Robredo cũng đối đầu với một cây vợt đồng hương khác là hạt giống số bốn David Ferrer.

Hoàng Dương

Theo Dịch
MỚI - NÓNG