Người mẹ bị con gái phóng hỏa khi đang ngủ đã tử vong

Đối tượng Lê Thị Loan tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nam
Đối tượng Lê Thị Loan tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nam
Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, bà T.T.H. nạn nhân bị con gái hất xăng vào giường khi đang ngủ rồi phóng hỏa, đã tử vong vào rạng sáng ngày 11/5.

Chiều 11/5, Thượng tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết,  bà T.T.H. (SN 1952), trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, nạn nhân bị con gái mình là Lê Thị Thanh Loan (SN 1978) hất xăng vào giường nơi bà đang nằm ngủ rồi phóng hỏa, đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

 Trước đó, vào khoảng 24h ngày 1/5, tại gia đình ông L.X.L. (SN 1950) và vợ là bà T.T.H. (SN 1952), do mâu thuẫn gia đình, Lê Thị Loan là con gái của ông L. và bà H. đã dùng xăng hắt lên người bà H., châm lửa đốt, sau đó bỏ trốn.

Đến 12h30 ngày 2/5, công an bắt được đối tượng Lê Thị Loan khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Bắc Sơn, thành phố Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình đấu tranh, Lê Thị Loan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Loan về hành vi giết người.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.