Người đẹp Tài năng Mỹ Duyên: Hoa hậu Việt Nam đã cho tôi những ngày không hối tiếc!

Người đẹp Tài năng Mỹ Duyên: Hoa hậu Việt Nam đã cho tôi những ngày không hối tiếc!

Người đẹp Tài năng Mỹ Duyên: Hoa hậu Việt Nam đã cho tôi những ngày không hối tiếc! ảnh 1
Người đẹp Tài năng Mỹ Duyên: Hoa hậu Việt Nam đã cho tôi những ngày không hối tiếc! ảnh 2
Người đẹp Tài năng Mỹ Duyên: Hoa hậu Việt Nam đã cho tôi những ngày không hối tiếc! ảnh 3

Thấm thoát đã 2 năm trôi qua kể từ sau đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 (16/9). Ngồi trong không gian vắng lặng, tôi ngẫm nhớ về một thời tuổi trẻ đáng yêu.

Khi đó, tôi 22 tuổi, chưa bao giờ xa gia đình. Luôn được sống trong vòng an toàn của ba mẹ và chẳng biết mùi vị của cuộc sống là thế nào. Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật trong quân đội. Từ bé, bố mẹ tôi đã rèn dũa 2 chị em theo kỉ luật.

Lớn lên, chị tôi nhập ngũ theo nghề của ba mẹ còn tôi thì ngoan ngoãn ở cùng gia đình. Mẹ luôn là người hướng những bước đi đúng đắn cho cả 2 chị em. Mẹ rất sợ khi chị đã xa gia đình từ bé nên không muốn tôi rời xa vòng tay mẹ.

Mùa hè năm ấy, mẹ tôi tìm hiểu về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và động viên tôi tham gia. Lúc đó, tôi thực sự lo lắng. Tôi không có kinh nghiệm, thiếu kỹ năng và mọi thứ đều như tờ giấy trắng. Nhưng mẹ đã thúc đẩy, giúp tôi hoàn thiện hồ sơ và đưa tôi đi chụp ảnh gửi dự thi.

Cứ âm thầm làm từng bước, từng bước như vậy, chẳng dám kể với bạn bè hay người thân vì ngại bị cười chê. Lúc điền hồ sơ, tôi vừa hứng khởi vừa hồi hộp không biết mình sẽ đi tới đâu trong chặng hành trình ấy.

Tôi tự nhủ rằng nếu bị loại ở vòng Sơ khảo thì xem như trải nghiệm chỉ riêng mình mà thôi. Tôi chuẩn bị quần áo và một mình ra Hà Nội. Lần đầu tiên ra khỏi nhà một mình, dù biết sẽ có người thân đón, sẽ ở khách sạn mà BTC chuẩn bị sẵn nhưng tôi đã có cảm giác mình đang dần trưởng thành.

Sáng hôm Sơ khảo, tôi dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị makeup, trang phục và tinh thần thật tốt. Khi đến điểm Sơ khảo tại toà nhà báo Tiền Phong, tôi thật sự ngỡ ngàng khi các bạn dự thi ai cũng xinh đẹp và có gia đình đến hỗ trợ. Trong khi chờ đợi, các anh chị trong BTC cũng cho chúng tôi tham gia trò chơi để bớt căng thẳng và dặn dò chu đáo trước khi vào gặp Ban Giám khảo.

Đến lượt mình, tôi tự nhủ phải thật bình tĩnh vì khi ở nhà tôi đã tự tập catwalk bằng cách quấn chăn nặng đi trên đôi giày cao gót và đứng trước gương trả lời câu hỏi. Ngoài ra, tôi còn tập thêm một vài bài múa, hát nên chắc sẽ ổn thôi. Khi trải qua các vòng thi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trước giờ công bố kết quả, tôi cảm thấy nhẹ nhàng đến kỳ lạ bởi xung quanh mình là những cô gái rất xinh đẹp, tài năng nên kết quả có thế nào thì cũng rất xứng đáng.   

May mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi nhận hoa và số báo danh xong, lập tức báo tin vui cho gia đình và lúc này mới dám kể cho bạn bè nghe. Thật sự hạnh phúc lắm. Mọi thứ đều là lần đầu, và tham gia một cuộc thi lớn cũng là lần đầu đối với tôi.

Người đẹp Tài năng Mỹ Duyên: Hoa hậu Việt Nam đã cho tôi những ngày không hối tiếc! ảnh 4

Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra tại Cửa Lò- quê hương tôi. Khi bắt đầu hành trình ngôi nhà chung, các bạn thí sinh 2 miền Nam- Bắc tụ họp, tôi được ngắm nhìn tất cả các bạn cùng trang lứa. Mỗi bạn mang một vẻ đẹp riêng: hiện đại có, dịu dàng có, thời trang có,…tất cả đều được sống trong ngôi nhà chung đầy ắp tiếng cười.

Mới đầu có chút bỡ ngỡ nhưng tôi cũng dần làm quen với các bạn. Vì Chung khảo diễn ra ở trên quê hương mình nên tôi có tự tin hơn và kể cho các bạn nghe về nơi đây nhiều hơn. Tôi may mắn được ở cùng phòng với một em cùng quê- Diệu Ngân. Hai chị em rất gần gũi và giúp đỡ nhau nhiều. Lịch trình chỉ có tập luyện và tập luyện. Giờ giấc và sinh hoạt có tính kỉ luật rẩt cao. Chúng tôi được cô giáo training cho những bước catwalk điêu luyện và những màn nhảy đồng diễn tuyệt vời. Thời điểm ấy, trời đổ mưa liên tục và xối xả nên chúng tôi hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời.

Tuy nhiên, có những hoạt động ý nghĩa không thể bỏ qua như chung tay “Giữ cho biển xanh” tại biển Cửa Lò. Tôi còn nhớ hôm ấy trời mới tạnh sau một cơn mưa bão lớn, gió chưa ngừng hẳn. Tất cả các thí sinh ra biển nhặt túi nilong, chai nhựa, dọn rác hay dán vỏ sò trang trí truyền thông điệp giữ gìn biển xanh. Ai cũng hào hứng và đầy khí thế tham gia. BTC còn tạo điều kiện cho tất cả thí sinh về tại Làng Sen dâng hoa, dâng hương báo công với Bác. Dù trời vẫn đổ mưa cơn mau, cơn chậm nhưng mọi người đều hào hứng và rưng rung xúc động khi đứng trước ngôi nhà thuở ấu thơ của Bác. 

Ngoài ra, chúng tôi còn được tham quan đảo chè Thanh Chương. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được tham gia vào những hoạt động ý nghĩa và đáng quý. Tôi có thêm nhiều kiến thức, được gặp nhiều bạn mới từ mọi miền đất nước, được học hỏi từ thực tiễn cuộc sống… Thanh xuân của một cô gái sẽ không bao giờ hối tiếc khi tham gia cuộc thi này!

Người đẹp Tài năng Mỹ Duyên: Hoa hậu Việt Nam đã cho tôi những ngày không hối tiếc! ảnh 5

Tôi vẫn nhớ như in ngày tổng duyệt cho đêm chung khảo. Mưa tầm tã cả ngày và dự báo thời tiết báo rằng ngày mai sẽ có bão. Tất cả chúng tôi đều hoang mang và lo sợ. Sân khấu đã được chuẩn bị cách đây vài tuần, mọi người dựng sân khấu rất vất vả trong cái nắng, cái gió, cái mưa khắc nghiệt của miền Trung. Mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi cũng sẵn sàng nhưng mưa chưa ngừng rơi.  

Chúng tôi mặc áo mưa chờ trời ngớt để lên sân khấu tổng duyệt và nắm tay nhau hát vang bài ca Kết Đoàn bên trong cánh gà. Cuối cùng, buổi tổng duyệt diễn ra dưới cơn mưa và đó là kỉ niệm tôi không thể nào quên. Mồ hôi lẫn với nước mưa nhưng không xóa nhòa được nụ cười tỏa sáng và những sải bước dần chuyên nghiệp hơn.

Chúng tôi gần như vỡ òa khi đêm Chung khảo diễn ra dưới trời đêm trăng thanh, gió mát. Chúng tôi biểu diễn hết sức, không ai còn nghĩ là mình đang thi mà như đang biểu diễn một đêm mãn nhãn cho công sức của tất cả mọi người. Nó như một món quà mà tất cả đã cùng cố gắng.

Đêm hôm ấy, khi nghe MC đọc đến SBD của mình, tôi như lặng đi và rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi lại tiến xa thêm bước nữa, pháo hoa bắn sáng cả vùng trời. Đêm đó, tôi không ngủ được vì muốn ghi nhớ khoảnh khắc ấy vào trong tim. Cũng từ buổi đó, bạn bè biết đến tôi nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn và tôi xem đó là món quà tinh thần dành tặng cho gia đình.  

Người đẹp Tài năng Mỹ Duyên: Hoa hậu Việt Nam đã cho tôi những ngày không hối tiếc! ảnh 6
Người đẹp Tài năng Mỹ Duyên: Hoa hậu Việt Nam đã cho tôi những ngày không hối tiếc! ảnh 7

Sau đêm Chung khảo, chúng tôi được tham gia rất nhiều dự án nhân ái. Đáng nhớ nhất là thắp hương và thắp nến tri ân hơn 11.000 ngôi mộ liệt sĩ ở nghĩa trang Việt-Lào. Chuyến đi “ Hát mãi khúc quân hành” trong dự án nhân ái thứ 9 của chuỗi truyền hình thực tế “Người đẹp nhân ái” đồng hành cùng HHVN 2018. Nhóm chúng tôi gồm 9 người đã cùng nhau mang những thùng nến lên và đặt ở từng ngôi mộ của những anh hùng liệt sĩ đã có công với đất nước. Chúng tôi còn có cơ hội đứng trước hàng trăm đoàn viên-thanh niên, người dân xin hứa sẽ có ích với xã hội, với cộng đồng và luôn luôn ghi nhớ đến công ơn của các anh.

Trong đêm ấy, dưới khói hương nghi ngút và những ngọn đèn lung linh khiến tôi không khỏi xúc động. Có những anh hùng ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, có những anh không được gặp người thân lần cuối, có những ngôi mộ không tên… Chứng kiến cảnh bố mẹ già, tóc đã ngả bạc 2 màu vẫn chiều chiều ra mộ thắp nén hương cho con trai của mình hay những bác đã lớn tuổi bị ảnh hưởng bom đạn của chiến tranh vẫn ra thắp nén hương cho đồng đội, lòng tôi như thắt lại.

Tạm biệt nơi đây, chúng tôi tiếp tục hành trình dự án “ Những ước mơ nhỏ” ở Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh, người có công với Cách mạng tại Thanh Hoá. Chúng tôi đã được nghe những câu chuyện thương tâm như chị gái bị tật có bố nằm liệt giường đều ở trung tâm điều dưỡng. Mẹ và em trai đã mất và ước muốn của chị là về lại ngôi nhà cũ và ra mộ thắp hương. Chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch thực hiện ước nguyện đó. Mặc dù đó không phải những điều lớn lao nhưng chúng tôi muốn làm từ tấm lòng, từ sự chân thành của mình.

Khi hoàn thành xong dự án, tất cả thí sinh lại được hội ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh để quay truyền hình cho phần thi Người đẹp nhân ái. Hôm ấy, ban bình luận đều là những người nổi tiếng và được mọi người quan tâm. Mặc dù chuẩn bị từ 1 giờ chiều nhưng đến team của tôi thì đã là 1 giờ sáng.

Lịch trình sau khi vào Chung kết ngày một kín và rất nhiều hoạt động bên lề. Thời gian gọi về cho gia đình hầu như là những tin nhắn vội hoặc một vài câu hỏi thăm. Ngày tôi thi phần thi “Người đẹp tài năng” với ca khúc “ Mẹ tôi”. Ngoài thời gian tập luyện chung với các bạn, tôi tranh thủ để chuẩn bị cho tiết mục dự thi của mình. Trốn một nơi nào đó để lấy hơi hát lớn, thức khuya hơn để tập phần múa. Không biết từ khi nào tôi thấy mình tự tin hơn và cần phải nỗ lực hơn bao giờ hết. Ở cuộc thi, tôi khám phá nhiều tiềm năng của bản thân- những điều lâu nay tôi không nghĩ mình có thể làm được.  

Hoa Hậu Việt Nam 2018 đã đi qua chặng đường 30 năm và chúng tôi vinh dự được tập luyện cũng các nghệ sĩ chuyên nghiệp chuẩn bị cho đêm Gala tại sân khấu Tuần Châu, Hạ Long. Chúng tôi còn được gặp gỡ các cựu hoa hậu qua các thời kì và chứng kiến những tiết mục đặc sắc của họ.

Rời Tuần Châu, các thí sinh lại đi đến thiên đường du lịch CocoBay, Đà Nẵng. Ba đêm diễn thời trang và những buổi quay MV “Thiên Đường là em” đều thực sự tuyệt vời. Sau đêm diễn thời trang, tôi được công bố lọt vào Top 3 Người đẹp Tài năng. Mọi hi vọng và cố gắng đã cho kết quả đầu tiên. Những ngày ở Đà Nẵng vô cùng thú vị. Tất cả khung cảnh, khu vui chơi được thu nhỏ lại trong một khu nghỉ dưỡng.

Tạm biệt Đà Nẵng xinh đẹp, chúng tôi di chuyển vào Tp.HCM để chuẩn bị cho đêm Chung kết. Chắc hẳn, đó sẽ là đêm diễn thành công vì sự tỉ mỉ, chu đáo của Tổng đạo diễn và hàng trăm người trong BTC. Chặng cuối luôn là lúc để chúng tôi dồn toàn lực cho một cú bật nhảy sau cùng. Sau mỗi ngày tập luyện, ngôi nhà chung dần hiểu về nhau hơn, gắn chặt tình chị em hơn, tâm sự với nhau nhiều hơn và chẳng ai muốn rời. Nhưng con đường nào cũng có điểm đến, đường đua nào cũng sẽ có vạch đích và người chiến thắng. Đêm chung kết được diễn ra với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu. Dù hôm nay kết quả có như thế nào thì tôi đã thấy mình trưởng thành lên rất nhiều.

Ngày hôm ấy, có rất nhiều khán giả dưới sân khấu và khán giả theo dõi qua truyền hình, trong đó có ba mẹ tôi. Kết quả là tôi lọt Top 15 và đạt giải “Người đẹp tài năng”. Lúc ấy, tôi không thể khóc vì tôi đã hoàn thành được niềm ao ước của mình. Trên sân khấu, có những niềm vui, nỗi buồn, thậm chí cả giọt nước mắt thành công và tiếc nuối vì ai cũng đều mong muốn đạt được vị trí cao nhất nhưng vương miện chỉ có một. Đêm ấy trôi qua thật dài! Xem lại chương trình, tôi nghĩ về những gì đã trải qua và hạnh phúc tới nỗi không thể chợp mắt.  

Người đẹp Tài năng Mỹ Duyên: Hoa hậu Việt Nam đã cho tôi những ngày không hối tiếc! ảnh 8
 

Đến bây giờ khi nhớ lại, cảm xúc trong tôi vẫn nguyên vẹn. Đối với tôi, hành trình Hoa hậu Việt Nam 2018 thực sự quý giá và đáng tự hào. Tạm biệt các bạn, tạm biệt các cô giáo, tạm biệt BTC, tạm biệt HHVN 2018,… tôi trở về nhà trong vòng tay của gia đình.

Đón nhận cuộc sống mới, thử thách mới, tôi được đồng hành cùng Báo Tiền Phong khu vực miền Trung lên những vùng cao tặng quà và tổ chức chương trình “Trung thu vùng lũ-Chia sẻ yêu thương”. Tôi còn được tham gia cùng Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An trao quà ngày Tết cho các bệnh Nhi tại Bệnh viên Nhi thành phố. Tôi luôn hướng tới hững chương trình thiện nguyện của cộng đồng như lúc tôi được tham gia ở cuộc thi và cũng hi vọng góp phần nào lan tỏa lối sống tích cực cho giới trẻ.

Ngoài ra, khi Tỉnh đoàn thanh niên phát động phong trào, tôi luôn xung phong tham gia và vinh dự được cầm đuốc dẫn đoàn hơn 5.000 đoàn viên thanh niên năm 2019 với chương trình “Tuổi trẻ thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi thử sức trong lĩnh vực làm MC tại Đài phát thanh truyền hình Nghệ An. Sẽ có những thử thách mới trong cuộc sống để chúng ta cố gắng chinh phục bản thân nên tôi luôn tự nhủ mình phải phấn đấu. Để lưu giữ những kỉ niệm đẹp tại HHVN, tôi tham gia dạy 1 lớp học Model Kid để đào tạo, ươm mầm tài năng và chia sẻ kinh nghiệm cho những bé muốn hướng theo nghệ thuật.

Sau 3 tháng đồng hành cùng HHVN và nhìn lại 2 năm qua, tôi vẫn không ngừng nỗ lực để xứng đáng với những ngày tháng khổ luyện trong cuộc thi và những gì mình đã đạt được. Thanh xuân trôi qua rất nhanh và bây giờ, tôi chỉ muốn nói hai từ cảm ơn. Cảm ơn Hoa hậu Việt Nam đã cho tôi sống những ngày không còn hối tiếc!  

Người đẹp Tài năng Mỹ Duyên: Hoa hậu Việt Nam đã cho tôi những ngày không hối tiếc! ảnh 9
 
Tin liên quan