Ngôi sao tuyển Anh thừa nhận có 2 con ngoài giá thú khi vợ đang mang bầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngôi sao tuyển Anh Kyle Walker công khai thừa nhận anh đã phản bội vợ trong thời gian dài. Hậu vệ của Man City thậm chí đã có 2 người con cùng “tiểu tam” Lauryn Goodman trước khi bị phát hiện.
Ngôi sao tuyển Anh thừa nhận có 2 con ngoài giá thú khi vợ đang mang bầu ảnh 1

Walker và người vợ lâu năm Annie Kilner

Kyle Walker đã cố gắng rời Man City để chuyển đến Bayern Munich vào mùa hè năm ngoái, nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại khi được HLV Pep Guardiola thuyết phục. Ở thời điểm đó, người hâm mộ chỉ nghĩ rằng Walker muốn thay đổi môi trường thi đấu sau khi gặt hái mọi vinh quang cùng Man City. Ít ai ngờ lý do thực sự của hậu vệ đắt giá này lại là chạy trốn vụ bê bối về đời tư.

Đến hôm nay, đích thân Walker tiết lộ mọi chuyện. Hậu vệ của Man City không cưỡng lại được sức hấp dẫn của Lauryn Goodman và liên tục lừa dối vợ cho dù từng được tha thứ. Vợ Annie Kilner vốn là bạn thân lâu năm của Walker trước khi hai người kết hôn. Cô đã sinh cho Walker 3 người con và đang mang bầu đứa thứ 4.

Annie Kilner phát hiện ra “tiểu tam” Lauryn Goodman vào năm 2020 và biết cô nàng này sinh con cho Walker. Cô gần như phát điên và đuổi Walker ra khỏi nhà. Nhưng chỉ 1 tháng sau, Annie Kilner mủi lòng trước những lời hứa của Walker và đón chào anh trở lại vì các con.

Đáng tiếc cho Annie Kilner, Walker vẫn chứng nào tật đấy khi bị Lauryn Goodman tiếp cận. Hai người lén lút qua lại, ăn nằm với nhau và có thêm một đứa con riêng khác. Lần này, Annie Kilner kiên quyết chia tay Walker và thậm chí ném bỏ nhẫn cưới. Dù vậy, cô vẫn cho phép ngôi sao tuyển Anh gặp và chăm sóc các con.

Trong cuộc phỏng vấn với The Sun, Walker thừa nhận: “Những gì tôi đã làm thật kinh khủng và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi đã đưa ra những lựa chọn ngu ngốc và những quyết định ngu ngốc. Tôi không thể bắt đầu suy nghĩ hay tưởng tượng những gì Annie đang trải qua. Tôi đã cố hỏi cô ấy nhưng lòng thấy đau và tổn thương”.

“Tôi đã cố gắng trốn thoát. Tôi không muốn rời khỏi Man City, nhưng đó là cơ hội để tôi trốn thoát khỏi nước Anh và giới truyền thông. Tôi biết mọi chuyện vỡ lở. Nếu tôi đang ở Đức và điều này xảy ra, Annie sẽ rời đi và giờ tôi đang ở Đức một mình. Các con sẽ ở xa tôi. Bây giờ, cảm xúc của tôi rất đau đớn, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể về nhà, đưa bọn trẻ đến trường và đưa con trai đi đá bóng”.

MỚI - NÓNG