Ngôi sao trẻ Neymar: Chiếc mặt nạ của truyền thông?

Ngôi sao trẻ Neymar: Chiếc mặt nạ của truyền thông?
Cầu thủ hay nhất thế giới trong tương lai hay chỉ là một sản phẩm được bơm vá quá mức của truyền thông? Mỗi người sẽ có cách nhìn riêng về ngôi sao trẻ của Santos. Nhưng có một sự thật không thể bàn cãi: ở tuổi 20, Neymar đang là ngôi sao sáng nhất và được kỳ vọng nhiều nhất của Selecao. Khi World Cup 2014 tại Brazil chỉ còn 2 năm nữa, sự kỳ vọng ấy chỉ ngày một điên cuồng hơn mà thôi.

Ngôi sao trẻ Neymar: Chiếc mặt nạ của truyền thông?

Cầu thủ hay nhất thế giới trong tương lai hay chỉ là một sản phẩm được bơm vá quá mức của truyền thông? Mỗi người sẽ có cách nhìn riêng về ngôi sao trẻ của Santos. Nhưng có một sự thật không thể bàn cãi: ở tuổi 20, Neymar đang là ngôi sao sáng nhất và được kỳ vọng nhiều nhất của Selecao. Khi World Cup 2014 tại Brazil chỉ còn 2 năm nữa, sự kỳ vọng ấy chỉ ngày một điên cuồng hơn mà thôi.

Ngôi sao trẻ Neymar: Chiếc mặt nạ của truyền thông? ảnh 1
 

“Cơn cuồng Neymar”

Có một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra vào ngày 6/4/2011, trận đấu quan trọng trong khuôn khổ Copa Libertadores với CLB Chilê Colo Colo tại SVĐ chật kín khán giả Vila Belmiro của Santos: đa số các CĐV của đội chủ nhà đang đeo chiếc mặt nạ hình thần tượng của họ là Neymar. Sau khi ghi 1 bàn thắng, Neymar chạy đến một góc khán đài và được Robinho đưa cho một chiếc mặt nạ như thế. Vì đeo mặt nạ là một hành động cấm nên Neymar bị phạt thẻ vàng. Đấy là thẻ vàng thứ 2 và Neymar bị đuổi khỏi sân. Rất may là Santos đã bảo vệ thành công thắng lợi 3-2. Đó là hình ảnh tiêu biểu để nói về "cơn cuồng Neymar" ở quốc gia cuồng bóng đá nhất thế giới Brazil.

Ánh mắt của mọi CĐV Brazil đều dồn cả vào Neymar, không phải tận Olympic này mà suốt mấy năm qua. Chàng trai trẻ ý thức được điều đó. "Trong các trận đấu của Santos hoặc các trận của ĐTQG tại Mỹ, tôi biết có rất nhiều tuyển trạch viên đang theo dõi mình", Neymar nói. Ronaldinho bảo Neymar sẽ sớm trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Pele, một huyền thoại tại Santos cũng tin như vậy. Ông bảo trước khi Lionel Messi muốn giỏi hơn Pele, anh ta cần phải giỏi hơn Neymar đã. Với những lời tán dương có phần quá lời ấy, Neymar trở thành một "hàng tít di động" khi nhất cử nhất động của anh đều được chú ý.

Ngôi sao trẻ Neymar: Chiếc mặt nạ của truyền thông? ảnh 2
 

Neymar và ngôi sao nhạc rap Mr Catra được mời góp mặt trong một video âm nhạc của ca sỹ Brazil Alexandre Pires. Cả 3 đều mặc trên người trang phục gorilla và các công tố viên đòi phạt 3 người vì tội... miệt thị chủng tộc dù từng người trong số họ đều có thể được xem là da màu. Đúng hay sai miễn bàn, vấn đề là Neymar không thể thoát khỏi sự chú ý của truyền thông.

Bất chấp những điều ấy, Neymar chưa từng tỏ ra e dè ống kính truyền hình hay hào quang của sự nổi tiếng. Anh nhảy với ngôi sao nhạc Pop Michel Telo trong bản hit "Ai Se Eu Te Pego!". Không chỉ trong video mà còn trên cả sân khấu trong chương trình trực tiếp. Anh quảng cáo cho rất nhiều nhãn hàng và thường xuyên post lên trang Twitter của mình những bức ảnh của bản thân và đứa con trai Davi Lucca. Sự ra đời của Lucca đã bất ngờ, càng bất ngờ hơn khi người bố trẻ không công khai danh tính mẹ của đứa bé.

Huyền thoại bóng đá Tostao, từng đá cặp với Pele tại World Cup 1966 và 1970 và là một trong những nhà bình luận được tôn trọng nhất Nam Mỹ, nói: "Neymar trông giống như một ngôi sao điện ảnh hơn là một cầu thủ bóng đá. Cậu ta hát hò, nhảy nhót và được công chúng săn đón".

Trụ cột tại CLB

Nói vậy không có nghĩa là Neymar không có thực tài. Trong trận đấu tại Copa Libertadores đầu năm nay với Internacional, Neymar có bóng từ phần sân nhà, anh xông thẳng vào một rừng những chiếc áo đỏ của Internacional trước khi sút bóng chìm hạ thủ môn đối phương. Không lâu sau đó, Neymar lại thực hiện một pha bóng tương tự. Trận ấy Santos thắng 3-1, Neymar là tác giả của cả 3 bàn.

Neymar là trụ cột của Santos. Khi giải vô địch Brazil đang cố lấy lại vị thế của mình, Santos đã ra sức giữ trụ cột của mình trước những cám giỗ từ Chelsea, Barcelona hay Real Madrid. Kết quả? Thu nhập của Neymar tăng dần theo từng năm và hiện đã dừng lại ở con số 1,7 triệu USD/tháng, 3/4 do nhà tài trợ trả, thu nhập không thua gì khi sang châu Âu.

Năm 2010, Santos giành Cúp QG Brazil và chức vô địch bang Sao Paulo với Neymar là tác giả của hơn 40 bàn. Năm ngoái Neymar ghi bàn trong trận chung kết Copa Libertadores với Internacional. Đầu năm nay Santos đánh bại Bolivar 8-0 cũng tại đấu trường này, Neymar đóng góp một hattrick, cũng hàng loạt những pha qua người, giật gót đẹp mắt. Bàn thắng của anh vào lưới Santo Andre, lừa qua 3 hậu vệ trước khi sút bóng qua chân người thứ 4, được FIFA chọn vào danh sách đề cử cho giải Puskas (bàn thắng đẹp nhất năm).

Không chỉ muốn ghi bàn, Neymar còn rất thích biểu diễn để mang lại cảm xúc cho người xem. "Đấy là đặc tính của người Brazil khi chơi bóng", Neymar bảo. "Đó là cách chơi của tôi. Tôi muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp như Pele, người luôn chơi bóng với niềm vui. Tôi luôn chơi game bóng đá với Ganso và thử những kiểu lừa bóng mới. Sau đó tôi và anh ấy học cách thực hiện nó ở ngoài đời".

Nhưng chưa phải cầu thủ hay nhất thế giới

Neymar là một nhân tố đầy những tranh cãi. Một số bảo Neymar kiêu căng, ngạo mạn và được tung hô nhiều hơn khả năng thực. Nhà bình luận uy tín Tostao phân tích: Neymar có kỹ thuật tốt, dứt điểm đa dạng bằng cả 2 chân và luôn sáng tạo trong cách chơi. Nhưng ông tin Neymar sẽ còn phải cải thiện nhiều nếu muốn trở thành cầu thủ hàng đầu.

"Neymar mới chứng tỏ được mình ở Brazil. Cậu ta cần những trận đấu lớn hơn, những giải vô địch lớn hơn. Neymar có thể trở thành 1 trong những cầu thủ hay nhất thế giới, bây giờ thì chưa", Tostao nói.

Giải vô địch Brazil rất kỹ thuật, đầy những cầu thủ tài ba, nhưng mặt bằng chung của nó chưa thể sánh được với Premiership và các giải hàng đầu châu Âu. Trận đấu chậm hơn, ít căng thẳng hơn, ít dùng sức hơn và các cầu thủ... ngã xuống liên tục. Neymar cũng từng bị chỉ trích là té ngã quá nhiều.

Lại là Tostao phân tích: Neymar chưa chứng tỏ được mình nhiều trong những trận cầu lớn. Anh đã thất bại trong giải đấu lớn đầu tiên của mình cùng Brazil là Copa America hồi năm ngoái. World Cup các CLB, Santos bị Barcelona tàn sát với tỷ số 0-4, Neymar chơi rất mờ nhạt. Tái ngộ với Lionel Messi trong trận giao hữu giữa Brazil và Argentina gần đây, Brazil đã chơi tốt và thua 3-4, nhưng Neymar hoàn toàn là cái bóng mờ của Messi.

"Khi chơi với những hàng thủ mạnh hơn và chặt chẽ hơn, Neymar gặp nhiều khó khăn vì có ít khoảng trống hơn," Tostao nói. "Trong 2 trận đấu với Velez Sarsfield tại Copa Libertadores đầu năm nay, Neymar đã bị đối phương phong tỏa gần như hoàn toàn".

Những trận đấu như thế không hề ít. Pepe, một huyền thoại khác của CLB Santos, tán thành với Tostao: "Vào những thời điểm khó khăn, Neymar không có nặng lực một mình xoay chuyển cục diện trận đấu như những đàn anh. Ngay cả khi tỏa sáng tại Olympic tới đây, Neymar vẫn cần phải học hỏi nhiều hơn nữa để sẵn sàng cho những trận đấu lớn. Cách chơi của Neymar cũng nói lên điều đó. Cậu ta thường xuất phát từ cánh tái để chạy vào trung lộ vì ở cánh có nhiều không gian hơn ở trung lộ, nơi luôn có 2-3 cầu thủ phòng ngự chực chờ. Nếu Neymar thực sự có tiềm năng của một cầu thủ hàng đầu thì rõ ràng anh ta chưa bộc lộ hết khả năng ấy".

Ông bố chưa trưởng thành

Ngôi sao trẻ Neymar: Chiếc mặt nạ của truyền thông? ảnh 3
 

Có một chi tiết quan trọng để những người khẳng định Neymar chưa phải là một chàng trai trưởng thành: anh vẫn chưa dám bước ra khỏi tổ ấm của mình, nơi có người em gái Rafaela và người cha, cũng tên Neymar, kiểm soát toàn bộ sự nghiệp và tiền bạc của con trai. Neymar thần tượng cha minh và xem mọi điều ông nói đều là kim chỉ nam trong cuộc sống. Với ông bố, vừa làm bố vừa làm người đại diện không phải là nhiệm vụ đơn giản. Chính ông cũng nói thẳng: "Khi ở nhà tôi hôn nó, khi ra đường, nó trở thành vấn đề làm ăn".

Ông bố Neymar kiểm soát toàn bộ tiền bạc của Neymar và chỉ đưa đủ tiền cho anh chi dùng. Đấy không thể là cách sống của một chàng trai đã trưởng thành, nhất là khi anh ta đã là bố của một đứa trẻ khác.

Theo Minh Kiệt
Bongdaplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG