Nghi phạm giết vợ, ghi 'phản bội' lên bụng khai do ghen tuông

Đinh Ngọc Khoa, nghi phạm sát hại vợ ngay trên giường ngủ
Đinh Ngọc Khoa, nghi phạm sát hại vợ ngay trên giường ngủ
Chiều 19/12, Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương hoàn tất điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Bắc Sơn, để sớm đưa hung thủ ra xử lý trước pháp luật.

Tối 16/12, tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Đào Thị T (SN 1989), ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn bị hung thủ siết cổ đến chết trên giường ngủ, tại nhà riêng.

Sau gần một ngày tập trung điều tra truy xét, lực lượng Điều tra tổng hợp CAH Sóc Sơn phối hợp với các Phòng CSHS, Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội và Công an xã Bắc Sơn đã làm rõ nghi phạm vụ trọng án là Đinh Ngọc Khoa (SN 1990, quê ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình), chính là chồng của nạn nhân.

Nghi phạm giết vợ, ghi 'phản bội' lên bụng khai do ghen tuông ảnh 1 Lực lượng CAH Sóc Sơn kiểm tra hiện trường xảy ra vụ án mạng, là ngôi nhà của vợ chồng Đinh Ngọc Khoa
Được lực lượng công an vận động, chiều 17-12, Đinh Ngọc Khoa đã đầu thú và khai nhận hành vi giết vợ do ghen tuông.

Theo tìm hiểu của cơ quan điều tra, chị T (vợ Khoa) hiện làm công nhân tại Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Trước khi lập gia đình với Khoa vào năm 2015, chị T đã có một đời chồng. Hiện tại, chị T và Khoa có với nhau một cậu con trai 2 tuổi.

Sau khi hai người lấy nhau, Khoa đã ở rể tại thôn Lai Sơn và thời gian gần đây, giữa đôi vợ chồng này nảy sinh mâu thuẫn tình cảm.

“Lời khai của Khoa thể hiện, trước khi bóp cổ vợ đến chết, nghi phạm đã đi uống bia, rồi về nhà đòi chị T cho 'quan hệ'. Tuy nhiên, chị T không đồng ý và khi cơn ghen nổi lên, Khoa đã giết vợ…” - Một điều tra viên của Đội Điều tra tổng hợp CAH Sóc Sơn cho biết.

Trước đó, Khoa đã đi uống rất nhiều bia và nghĩ đến thời gian gần đây chị T không mấy quan tâm đến mình, vợ chồng thường xuyên cãi nhau, Khoa bán tín bán nghi cho rằng chị T ngoại tình, đã gây ra vụ án mạng.

Trao đổi về vụ án này, Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn cho biết: “Từ khi đầu thú tại cơ quan điều tra, Khoa luôn tỏ ra ăn năn và cho rằng vì quá yêu vợ, ghen tuông mù quáng nên mới dẫn đến hành vi cuồng sát như vậy. Tuy nhiên, tội ác phải trả giá và cái giá phải trả của Khoa quá đắt bởi chỉ vì ghen tuông vô cớ, đối tượng đã cướp đi tính mạng của người vợ hàng ngày đầu gối tay ấp, người mẹ của đứa trẻ còn đang chập chững trước ngưỡng cửa cuộc đời”.

Cũng theo một số người dân ở khu vực vùng núi xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn cho biết, chiều 17-12, một nam thanh niên đầu tóc rối bời đã đến một cửa hàng ở đây và mua bia để uống.

Với vẻ mặt sợ hãi và căng thẳng, anh ta đã kể lại cho bà chủ quán việc mình vừa sát hại vợ và ôm mặt khóc lóc vì hối hận. Trước tình cảnh này, mọi người xung quanh đã khuyên người thanh niên nọ ra đầu thú để được pháp luật xem xét…

Người thanh niên đó chính là Đinh Ngọc Khoa và cuối buổi chiều cùng ngày, kẻ giết vợ đã đầu thú khai nhận hành vi phạm tội với Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn.

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG