Nghi án bé trai bị người tình của mẹ giết, ném xác phi tang

Nghĩa khai rằng thấy con riêng của người tình khóc đã dùng tay bóp cổ bé trai 3 tuổi chết, rồi ném xác xuống sông phi tang.

Khoảng 7h30 ngày 7/1, chị Nguyễn Thị Lan (25 tuổi, ở Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên) thuê trọ ở phường Quang Trung, TP Hải Dương đến Công an TP Hải Dương trình báo việc nghi vấn người tình Lê Đại Nghĩa (27 tuổi, ở Đức Hợp, Hưng Yên) đã giết con riêng của mình là cháu Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2012).

Khi nhà chức trách đến, Nghĩa khóa cửa, cố thủ ở bên trong, trên tay cầm dao đe dọa không cho lực lượng tiếp cận. Anh ta dọa nếu công an phá cửa sẽ tự sát.

Suốt 3 giờ đồng hồ, cảnh sát đã kiên trì vận động, thuyết phục, kêu gọi Nghĩa giao nộp hung khí. Khoảng 10h cùng ngày, người đàn ông này ra trình diện.

Nghi án bé trai bị người tình của mẹ giết, ném xác phi tang ảnh 1

Nghĩa bị tạm giữ tại trụ sở công an để làm rõ sự việc. Ảnh: Việt Đức.

Tại Công an Hải Dương, Nghĩa khai khoảng 7h ngày 6/1, nghi phạm ở cùng phòng trọ với cháu Hiếu. Thấy bé 3 tuổi khóc không ngớt dù đã dỗ dành nhiều, anh ta tát bé trai này.

Nghĩa khai, sau khi ngậm lọ keo 502, bị dính keo vào miệng, Hiếu đã kêu la. Hắn bực tức đè con riêng chị Lan ra nền nhà bóp cổ. Khi bỏ tay ra, Nghĩa thấy cháu bé đã chết.

Theo lời kể của người đàn ông 27 tuổi, sau mua bao tải ngoài chợ về, hắn cho xác nạn nhân vào rồi nhét xuống gầm giường.

Hơn 12h, Nghĩa dùng xe đạp điện của chị Lan, chở xác bé trai ra đê sông Hồng (giáp ranh TP Hải Dương và huyện Tứ Kỳ) ném xuống rìa sông.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Dũng – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hải Dương): Nghĩa làm ở một cơ sở kinh doanh ga tại TP Hải Dương. Chị Lan đã ly thân với chồng, Hiếu là con riêng của chị Lan. Mẹ bé trai 3 tuổi làm nghề rán quẩy.

Trong ngày 7/1, công an Hải Dương đã đến hiện trường nơi Nghĩa khai để xác minh thông tin.

Theo Việt Đức

Theo Zing
MỚI - NÓNG