Ngán ngẩm những cô nàng 'sáng nắng chiều mưa'

Ngán ngẩm những cô nàng 'sáng nắng chiều mưa'
Xinh đẹp, gia đình khá giả, lại học giỏi, thế nhưng những cô nàng tưởng như đạt điểm 10 về chất lượng này lại khiến người khác cực ngại tiếp xúc, chỉ vì thói đỏng đảnh tiểu thư của mình.

Ngán ngẩm những cô nàng 'sáng nắng chiều mưa'

> Dấu hiệu nàng 'giả nai'

Xinh đẹp, gia đình khá giả, lại học giỏi, thế nhưng những cô nàng tưởng như đạt điểm 10 về chất lượng này lại khiến người khác cực ngại tiếp xúc, chỉ vì thói đỏng đảnh tiểu thư của mình.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cô ấy trở thành trung tâm rắc rối trong lớp

Sinh ra trong một gia đình giàu có, lại là con một, M.Vy (TNT, Hà Nội) được bố mẹ và người thân hết sức chiều chuộng. Thế nhưng, sự chiều chuộng đó đôi khi thành quá đà, và hình thành một tính cách vô cùng đỏng đảnh của cô nàng. Mang theo tính cách đó tới lớp, không ít lần M.Vy đã làm bạn bè đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

Sở hữu ngoại hình xinh xắn nhưng tính cách của những cô nàng đỏng đảnh tiểu thư thì lại chẳng đáng yêu chút nào.

L.Huyền, bạn cùng lớp của M.Vy kể lại: “Hồi đầu năm lớp 11, M.Vy mới chuyển vào lớp mình. Thấy bạn ý cũng xinh xắn, nhỏ nhẹ, lại học khá, mọi người trong lớp rất có thiện cảm. Thế nhưng, tiếp xúc lâu mới biết, tính cách của M.Vy rất kì lại và khó hiểu. Có một lần, mấy đứa đang trò chuyện rất vui, M.Vy cũng đùa cũng bọn tớ, bỗng nhiên bạn ý xị mặt, rồi khóc nức nở. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, cuống hết cả lên, vì chỉ sợ mình lỡ lời gì đó làm cô bạn buồn. Dỗ dành, năn nỉ rồi xin lỗi mãi, cuối cùng cô nàng hết khóc, quay ra bảo: Tự nhiên thấy buồn thì khóc, vậy thôi. Bọn tớ được một phen “đứng hình”.

Chưa hết, lần khác, lớp tổ chức đi chơi xa, cả lớp hầu hết đã nhất trí đi, M.Vy thì tỏ vẻ rất nhiệt tình, thậm chí cô bạn còn hăng hái xin phụ trách mua bánh mì cho cả lớp, vì bạn ý quen một hàng bán bánh mì rất ngon và sạch. Mọi người cũng phân công đầy đủ, hẹn giờ khởi hành sáng hôm sau. Vậy mà đến giờ hẹn ngày đi, chờ mãi không thấy M.Vy đâu, điện thoại cho bạn ấy thì không nghe máy, cuối cùng, một bạn cùng lớp phải đến tận nhà tìm, gọi mãi M.Vy mới dậy, và trả lời là không đi nữa. Lý do là vì: tự nhiên hết thích đi. Trời, lớp tớ tức kinh khủng, mọi người nháo nhào đi mua đồ ăn bù lại rồi mới khởi hành được. Thành ra hôm đó muộn mất gần 2 tiếng. Sau vụ đó, lớp tớ cạch hẳn những gì dính đến M.Vy.”

Cô ấy làm chàng trai kiên nhẫn nhất cũng… chạy mất dép

Đỏng đảnh từ ở nhà tới trường, những cô nàng “sáng nắng, chiều mưa, trưa gió mùa” còn khiến những anh chàng đang có ý định cưa cẩm chạy mất dép.

Phải lòng cô nàng T.A lớp bên cạnh đã lâu, quyết tâm mãi M.Hùng (lớp 12, trường VĐ) mới dám mời cô nàng đi chơi. Tối hôm đó, đúng giờ hẹn, M.Hùng mang một bó hoa rât đẹp qua đón “người trong mộng”. Đứng đợi gần hai tiếng không thấy nàng ra như đã hẹn, M.Hùng sốt ruột điện thoại hỏi thăm. Sau cuộc gọi thứ 5 mới thấy T.A uể oải bắt máy, thông báo cụt lủn: “Cậu về đi, tớ không đi nữa đâu”

Sau lần đầu tiên bị leo cây, M.Hùng vẫn tiếp tục mời T.A đi chơi, vì nghĩ rằng lần đầu hẹn hò nên T.A ngại. Sự cố gắng của M.Hùng đã được đền đáp, lần này T.A không từ chối đi chơi nữa nhưng vẫn cho anh chàng dài cổ đợi nàng thay quần áo và trang điểm. Hân hoan đèo nàng đi trên phố, M.Hùng hỏi T.A muốn đi đâu chơi, cô nàng nói muốn ăn kem, thế là chọn một hàng kem có tiếng trên phố Bà Triệu, M.Hùng dừng xe.

Chưa kịp gửi xe, T.A đã nằng nặc không ăn nữa, đòi ăn kem khác. Nhẫn nhịn chiều người đẹp, M.Hùng tiếp tục tới hàng kem Fanny trên phố Lê Thái Tổ, tưởng lần này T.A đã hài lòng, không ngờ đến nơi cô nàng lại ca bài “không thích”và yêu cầu M.Hùng tìm hàng khác. Lòng vòng qua tới năm (5) hàng kem , T.A không chịu vào hàng nào, và cuối cùng nàng quyết định” tớ chán ăn kem rồi, bọn mình đi ăn cái khác đi”

Vấn đề là “cái khác” của cô nàng khiến M.Hùng phát điên. Đưa ra cả list các món ăn mà bình thường các bạn gái rất thích, T.A vẫn lắc đầu, đi chán chê mà cô nàng vẫn không chọn được quán nào. Tới 10h tối, T.A đòi về và bảo: “về thôi, tớ về nhà ăn bánh vậy, đi với cậu chán quá, chả tìm được hàng nào ăn ra hồn”

Mặc dù đã được cảnh báo trước, nhưng M.Hùng vẫn không thể ngờ T.A đỏng đảnh đến như vậy. Giai thoại về cuộc đi chơi có một không hai của M.Hùng đến giờ bạn bè vẫn còn nhắc lại và trêu anh chàng đỏ mặt. Còn M.Hùng, sau lần đó chính thức rút lui và không dám ho he mời T.A đi chơi lần nào nữa. Tâm sự với bạn bè, M.Hùng thành thật: “tớ thích T.A nhưng tớ không thể chạy theo cái tính cách thay đổi liên xoành xoạch của cô ấy, giá mà cô ấy bớt đỏng đảnh đi có phải dễ thương hơn không”

Là con gái ai cũng có một chút đỏng đảnh, để được yêu, được chiều và quan tâm nhiều hơn, nhưng đôi khi sự đỏng đảnh quá đà lại gây nên khó chịu cho những người xung quanh. Đặc biệt, nó còn có thể ảnh hưởng không tốt tới tương lai, công việc hay các mối quan hệ sau này của các bạn nữa. Các cô nàng đỏng đảnh ơi, hãy lắng nghe và thay đổi tính cách thất thường của mình nhé. Làm được như vậy, chắc chắn các bạn sẽ trở nên đáng yêu và dễ mến hơn rất nhiều trong mắt mọi người và bạn bè đấy.

Theo Pháp luật và Xã hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG