Liverpool 0 - 2 Chelsea

Ngả mũ trước Mourinho

Mourinho ngáng đường Gerrard và Liverpool tới ngôi vô địch sớm. Ảnh: getty Images
Mourinho ngáng đường Gerrard và Liverpool tới ngôi vô địch sớm. Ảnh: getty Images
TP - Chelsea hành quân đến Anfield với đội hình chắp nhưng Jose Mourinho vẫn có chiến thuật hợp lý để đánh bại chủ nhà Liverpool, qua đó sống lại cuộc đua vô địch Premier League.

Vắng phân nửa đội hình chính do các học trò chấn thương hoặc bị cấm thi đấu, nhưng điều đó cũng không thể làm Mourinho run sợ, bất chấp đối thủ là chủ nhà Liverpool đang hừng hực khí thế băng băng về đích với danh hiệu vô địch Anh lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League.

Ai cũng dự đoán Mourinho sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công, nhưng tính hiệu quả Chelsea có được sau cuộc đấu trí tại Anfield ít người dám nghĩ tới, nhất là trong bối cảnh lực lượng cũng như tinh thần Liverpool hoàn toàn vượt trội.

Khi khán đài Anfield chưa kịp hâm nóng cho các cầu thủ con cưng dưới sân, hậu vệ trái đội khách Cole kịp tung cú sút cực mạnh ngoài vòng cấm buộc thủ thành Mignolet bay người hết cỡ cứu thua đã báo hiệu cho một ngày khó khăn cho chủ nhà. Tiếp đến là tình huống dứt điểm ở cự ly gần của Salah, bóng chạm tay hậu vệ chủ nhà Flanagan, nhưng trọng tài không thổi còi và Liverpool thoát bị phạt đền.

May mắn không đến thêm lần nữa với Liverpool khi chính thủ lĩnh tinh thần Gerrard mắc sai lầm nghiêm trọng ở phút bù giờ thứ ba. Pha khống chế bóng hụt giữa sân của đội trưởng chủ nhà tạo điều kiện cho Demba Ba cướp bóng để băng xuống như chốn không người và hạ Mignolet trong pha đối mặt.

Thua 0-2, mạch 11 trận thắng liên tiếp của Liverpool bị chặn đứng. Ngôi đầu Premier League chưa bị mất, nhưng nguy cơ bị đối thủ lật đổ trong hai vòng cuối đang hiện rõ. Ngược lại, chiến thắng giúp Chelsea sống lại cơ hội vô địch khi chỉ còn thua đối thủ đúng 2 điểm.

Ngược lại, hưng phấn trước giờ bóng lăn cao bao nhiêu thì các cầu thủ Liverpool bước vào phòng thay đồ nặng trĩu bấy nhiêu. Con số thống kê kiểm soát bóng lấn lướt với 75% thời gian trở nên vô nghĩa khi mà cả 9 tình huống dứt điểm trong hiệp đầu của chủ nhà không trúng khung thành Schwarzer.

Nếu thua đồng nghĩa với việc con đường tới ngôi vô địch sẽ rất rủi ro trong hai vòng cuối. Các cầu thủ Liverpool hiểu rõ hơn ai hết điều đó và họ dồn lên tấn công ngay khi hiệp hai bắt đầu hòng tìm kiếm bàn gỡ.

Riêng cá nhân Gerrard muốn chuộc lỗi nên luôn thường trực có mặt ở những điểm nóng và không dưới năm tình huống dứt điểm về khung thành Chelsea, nhưng anh cũng như đồng đội vẫn không thể giúp Liverpool có được trận hòa. Thậm chí, họ còn bị trả giá bằng bàn thua ở phút 90 với pha dứt điểm của Willian.

MỚI - NÓNG