Nàng Lọ Lem thời nay

Buôn làng và gia đình tiễn H'Hen Niê sang Thái Lan thi Hoa hậu Hoàn Vũ
Buôn làng và gia đình tiễn H'Hen Niê sang Thái Lan thi Hoa hậu Hoàn Vũ
TP - Bằng nhân cách đẹp đẽ, trí tuệ sâu sắc, cách ứng xử tinh tế và đầy tình yêu thương, H’Hen Niê-cô gái Ê Đê xuất thân nghèo khó đã khẳng định mình xứng đáng với vị trí Top 5 chung cuộc Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

Trái tim Hoa hậu

Trong những giây phút nhan sắc Việt rạng rỡ trên đấu trường thế giới, nhiều người vẫn nhắc sau khi được trao vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen đã phải đón nhận cả làn sóng chỉ trích dữ dội. Cộng đồng mạng lắm kẻ chê bai, thậm chí xúc phạm cô nặng lời cả về màu da, mái tóc tém, sự gầy gò và khác lạ, mà họ cho là “thậm xấu”. H’Hen bình tĩnh lắng nghe, rồi mỉm cười chia sẻ mình vẫn “yên ổn”, và bảo: “Chính những lời miệt thị bất công đó càng khiến Hen nỗ lực trau chuốt từ hình ảnh, đến kỹ năng chinh phục thiện cảm của mọi người”. Mới đây, ngay tại đấu trường Miss Universe 2018, cách cô ôm hôn Hoa hậu Mỹ thật dịu dàng ngay sau khi cô này lỡ buông lời chê cô kém ngoại ngữ và xin lỗi, càng thể hiện đây quả là cô gái đằm thắm, giàu lòng vị tha. 

Những cuộc trò chuyện, trả lời phỏng vấn rất đỗi chân thật nhưng đầy bản lĩnh của cô tân hoa hậu có làn da nâu sẫm đã dần khiến những kẻ khó chịu nhất cũng phải xiêu lòng. Công chúng được biết cô lớn lên trong một gia đình nông dân Ê Đê nghèo khó nhưng đầy tình thương yêu. Cô đã mạnh mẽ nói “không” với tập quán lấy chồng sớm của đồng bào, quyết tâm tự nuôi thân đi học. 

Nàng Lọ Lem thời nay ảnh 1 Hoa hậu H’Hen Niê ngày càng xinh đẹp, được công chúng yêu mến

Sau một năm vào trường Dự bị Đại học Dân tộc tại Nha Trang, H’Hen thi đậu vào trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TPHCM. Ngày thiếu nữ ngây thơ lần đầu đón xe đò xuống thành phố, mẹ cô dù chưa bao giờ đi xa vẫn lo lắng, dặn con “coi chừng cuộc sống Sài Gòn rất phức tạp”. H’Hen kể: “Có ít tiền mang theo, em nhét trong giày. Xui một cái là nhà xe giường nằm bắt cởi giày, để khỏi bẩn thảm lót sàn xe. Em phải giấu tiền vào người, xuống xe lại nhét vào giày”. 

Cô không giấu quá khứ gieo neo, từng chia sẻ rằng để có thể trang trải học hành, mua quà cho người thân mỗi lần về thăm nhà, nhất là vào mỗi độ cuối năm cô luôn phải tăng tốc làm thuê: phụ bạn phát tờ rơi, trang trí cây thông Noel, thậm chí làm osin giúp việc theo giờ, giữ trẻ, giặt đồ, lau nhà, rửa chén...

Khi quyết định nộp hồ sơ dự thi hoa hậu, cô gái Ê Đê sinh năm 1992 chưa hề có nguồn tài trợ. Cô phải mượn bạn bè từ những món tiền nhỏ đến những vật dụng thiết yếu như vali, mọi thứ trang phục như đôi dép, quần jean, váy áo để đi thi. Và trong lúc nợ nần, H’Hen cũng không ngại... vay thêm để gửi tiền về giúp đồng bào bị nạn trong cơn bão Dam Rey, theo lời kêu gọi của một người đẹp Ê Đê khác là H’Ăng Niê, từ quê nhà Đắk Lắk. 

Vừa đăng quang, H’Hen Niê tuyên bố dành hẳn 70% số tiền thưởng để làm từ thiện, nâng đỡ trẻ em nghèo hiếu học. Nghe tin cô hồi hương, đồng bào buôn Sut M’Đưng xã Cư Suê huyện Cư Mgar rủ nhau mặc lễ phục thổ cẩm trang trọng, lũ lượt kéo hàng trăm người ra sân bay Buôn Ma Thuột tặng hoa, rồi đón Hoa hậu Ê đê đầu tiên về làng bằng đoàn xe công nông “ồn ào phun khói thơm” đúng như cô vẫn hình dung, ước mơ mỗi khi nhớ về xóm giềng, buôn làng lam lũ.  

Kiên định hành trình thiện nguyện

Ngay sau khi đội vương miện, H’Hen Niê xác định: “Dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ không phải là một người đẹp phấn son hay nhiều hàng hiệu, mà là một cô gái luôn hướng về cộng đồng để làm từ thiện”. Thực tế, thì cô đã thực hiện được nhiều chuyến trao học bổng, giúp đỡ dân nghèo không chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhận 100 triệu đồng từ thầy thuốc Khăm Phết Lào, con trai “Vua Voi” Ama Kông, cô lập tức sang Lâm Đồng phân phát cho học sinh nghèo vùng sâu. 

H’Hen Niê còn tích cực đồng hành với cộng đồng người nhiễm HIV/AIDS. Từ trước khi dự thi hoa hậu, cô đã tham gia các hội nhóm hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Sau đăng quang, H’Hen Niê tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay thực hiện các chiến dịch vận động xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử và chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Trước khi lên đường tham gia đấu trường sắc đẹp thế giới, H’Hen đăng status trên tường Facebook cá nhân: “Hen rất vinh dự và hạnh phúc khi trở thành Đại sứ toàn cầu của tổ chức giáo dục Room to Read. Với sứ mệnh này, Hen sẽ ủng hộ cho cả hai chương trình: Chương trình Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học & Chương trình Hỗ trợ giáo dục cho các nữ sinh”.

Trở nên quen thuộc với hình ảnh tóc tém cá tính, cùng phong thái khỏe khoắn, năng động, nhưng cũng có lúc H’Hen Niê thật thà chia sẻ ước mơ về một mái ấm tương lai, mà trong đó cô là bà mẹ sở hữu hẳn một “đội bóng” vì rất yêu thích trẻ em, cùng với “cả 12 chú chó đốm cho vui nhà vui cửa”. Sự lạc quan yêu đời khiến cô luôn thấy mình là một cô gái hạnh phúc. Tiếp xúc với H’Hen, ai cũng dễ cảm nhận được từ cô lan tỏa một nguồn năng lượng ấm áp và tích cực, tạo thiện cảm cho mọi người bằng vẻ đẹp nội tâm và trái tim chân thành.

Ông Nguyễn Thượng Hải- Nguyên Bí thư huyện ủy huyện Cư Mgar, nay là Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, một trong những người từng dõi theo hành trình phấn đấu của H’Hen từ khi cô mới rời buôn Sứt M’đưng về thành phố, khi nghe xướng tên H’Hen Niê vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ, đã nhờ Tiền Phong nhắn với Hoa hậu H’Hen: Chúc mừng em, người con của núi rừng Tây Nguyên rất giàu nghị lực, có bản lĩnh, ý chí và quyết tâm. Em đã và đang là tấm gương, là nguồn cảm hứng để thanh niên- nhất là các bạn trẻ dân tộc ít người  học tập, noi theo!

Ông Dương Minh Bình - Tổng Giám đốc Công ty CBT, “Phù thủy homestay”, chuyên gia nổi tiếng về việc hướng dẫn dân nghèo các dân tộc vùng cao làm du lịch, từ năm ngoái đã nhờ tôi- Trưởng đại diện báo Tiền Phong trên Tây Nguyên bắc cầu, kết nối để ông về hướng dẫn đồng bào buôn Sút M’Đưng cách cải tạo nhà sàn đơn sơ thành làng homestay bốn mùa hoa trái, mang thương hiệu Hoa hậu đầu tiên trên Tây Nguyên, với mức thu nhập làm du lịch tốt gấp hàng chục lần làm nông. Tôi đã giới thiệu, đặt vấn đề, và được tất cả các bên, từ gia đình H’Hen Niê đến lãnh đạo huyện Cư Mgar, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Công ty Hoàn Vũ hoan nghênh. Mới đây, H’Hen cũng đã nhận lời làm Đại sứ Festival Cà Phê Buôn Ma Thuột 2019. Quá nhiều phần việc ý nghĩa hỗ trợ quê nhà đang chờ cô trong thời gian sắp tới. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).