Nadal muốn làm Chủ tịch đội bóng Real Madrid

Nadal muốn làm Chủ tịch đội bóng Real Madrid
Ai ai cũng biết, ngoài quần vợt, tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha - Rafael Nadal - cũng rất yêu mến môn bóng đá, đặc biệt, anh có mối quan hệ rất thân tình với những quan chức và cầu thủ trực thuộc CLB Hoàng gia Tây Ban Nha – Real Madrid.

Những gì liên quan đến đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20, Nadal đều yêu mến và mỗi khi không phải thi đấu, anh đều dành thời gian đến xem Real thi đấu, không chỉ ở La Liga mà còn ở Champions League.

Đó là lý do, người ta không hề thấy ngạc nhiên, chỉ thấy thú vị, khi gần đây nhất, tay vợt từng giành 14 danh hiệu Grand Slam, người mới vừa để thua Roger Federer ở trong trận chung kết Australian Open 2016, bỏ lỡ cơ hội thắng danh hiệu Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp, lên tiếng cho biết anh muốn trở thành Chủ tịch của CLB Real Madrid trong một ngày nào đó trong tương lai.

Khá buồn cười là, chú ruột kiêm HLV của Nadal – ông Toni Nadal, lại là… một cựu hậu vệ của Barcelona, đội bóng “đại kình địch” của Real ở giải Vô địch quốc gia Tây Ban Nha, nhưng điều đó không thể ngăn cản Nadal hướng tình yêu về đội bóng thành Madrid.

Nadal thừa nhận, mong muốn đó có thể không chắc thành công, nhưng đó vẫn là một ước mơ cháy bỏng trong lòng của anh.

Trả lời phỏng vấn của El Mundo, Nadal cho biết: “Nếu các bạn hỏi tôi, là liệu tôi có thích trở thành Chủ tịch CLB Real Madrid hay không, đương nhiên là tôi muốn, tại sao lại không chứ nhỉ?”.

Real hiện đang bay cao ở La Liga mùa này. Dù chơi bóng kém hơn các đối thủ 2 trận, họ vẫn xếp đầu bảng, hơn Barcelona 1 điểm.

Nadal đã rất tán dương màn trình diễn của CLB của Chủ tịch Florentino Perez: “Chúng tôi đang chơi bóng rất tốt, như những gì chúng tôi vẫn làm. Chúng tôi đang có một vị Chủ tịch tuyệt vời ngay vào lúc này, và tôi không nghĩ Real Madrid cần tôi. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết những gì xảy ra ở trong tương lai. Đó không phải là thứ gì đó mà tôi có thể đề xuất trong ngày hôm nay”.

Radal đang khiến cả làng quần vợt thế giới cảm thấy bất ngờ, khi chơi thứ phong độ rực lửa ở Australian Open. Đó cũng là lý do, Pat Rafter (cựu vô địch Roland Garros) nhận định rằng, Nadal là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch French Open mùa này: “Nếu cậu ấy giữ được phong độ hiện tại, tôi sẽ nói rằng cậu ấy có khả năng thắng ngôi vô địch French Open. Cho dù tôi không giỏi với khả năng dự đoán, tôi thường dự đoán sai, nhưng Nadal chính là gã mà mọi người phải đánh bại ở Roland Garros”.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG