Mỹ: Đưa người chết đi lĩnh tiền trợ cấp xã hội

Mỹ: Đưa người chết đi lĩnh tiền trợ cấp xã hội
TPO - Hai công dân New York (Mỹ) đã đặt một xác chết lên ghế rồi đẩy đến trước quầy phát tiền để xác chết nhận tiền trợ cấp xã hội như không có gì xảy ra. 

Người phát ngôn của cảnh sát đã cho biết: Vào thứ ba (8/1), các nhân chứng đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế lắc lư qua lại như một cái xác không hồn và hai người đàn ông hộ tống luôn phải chỉnh sửa tư thế cho ông ta.

Tại quầy phát tiền, hai người đàn ông này đã xốc nách cái xác chết để cho nó có tư thế của một người đang đứng. Khi mà nhân viên thủ quỹ hỏi về nơi cư trú cùng các thông tin cá nhân của người nhận tiền, hai tên gian đã giải thích rằng, chúng chỉ là người nhận tiền giúp cho người đàn ông này. Nhưng hành vi gian lận của chúng đã không qua được mắt của mọi người. 

Và thật không may cho chúng là đúng thời diểm đó lại có một cảnh sát vô tình xuất hiện, anh này đã kịp thời báo cho các đồng nghiệp và cả hai tên gian manh đã bị bắt ngay tại quầy phát tiền.

Kết quả khám nghiệm tử thi đã khẳng định rằng, người đàn ông 66 tuổi là chủ hợp pháp của tấm séc đã tử vong từ trước đó. Còn hai kẻ lưu manh đều ở tuổi 65, trong đó một tên là người quen còn tên kia là người cùng chung sống với người quá cố.

Lê Quân
Theo Krone

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.